kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Pháp Sư Sát Thủ (Indonesia)

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Pháp Sư Sát Thủ (Indonesia)

    Đường ra pháp trường của “thầy pháp” sát nhân

    Sau 11 năm gây tội ác, thủ phạm giết 42 phụ nữ ở Indonesia mới bị bắt và cũng từng đó thời gian sau khi bị tống giam, kẻ giết người hàng loạt mới bị đem ra trường bắn.

    Tội ác

    Tháng 4.1997, cảnh sát Indonesia bắt giam Ahmad Suradji - một thầy pháp 48 tuổi còn được biết đến với cái tên Nasib Kelewang - sau khi xác chết của một phụ nữ được tìm thấy gần nhà ông ta ở Lubukpakan, phía bắc đảo Sumatra. Theo một bản tin của BBC hồi năm đó, cảnh sát cũng đã khai quật được thêm 41 xác phụ nữ khác trong khu vực quanh nhà Ahmad. Hầu hết những người phụ nữ này được cho là gái mại dâm. Họ tìm đến Ahmad để cầu xin "thầy" giúp họ trông quyến rũ hơn trong mắt đàn ông. Một số phụ nữ khác thì nhờ Ahmad giúp họ giàu có hoặc may mắn hơn trong tình duyên. Khi mỗi nạn nhân đến nhờ cậy "thầy", Ahmad đều dụ họ đến một cánh đồng mía gần nhà mình và nói đó là nơi "làm phép". Sau đó, hắn chôn nạn nhân đến ngang hông, đầu quay về hướng nhà hắn rồi bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Tất cả 42 phụ nữ, ở độ tuổi từ 11 đến 30, tìm đến Ahmad trong hơn 10 năm đều không bao giờ trở về nhà nữa.

    Cũng theo thông tin từ cảnh sát Indonesia, Ahmad kể rằng trước khi tội ác trên bị đưa ra ánh sáng khoảng 10 năm, hắn mơ thấy hồn của người cha hiện về nói rằng hắn phải giết 70 người phụ nữ và uống nước bọt của họ. Ahmad thừa nhận việc giết 42 người phụ nữ kể trên từ suốt năm 1986 đến khi bị bắt. "Thầy pháp" này tin rằng các xác chết sẽ làm tăng sức mạnh siêu nhiên của hắn. Với tội ác này, Ahmad được coi là một trong những tên sát nhân hàng loạt tàn ác nhất thế kỷ 20. Sở dĩ những hành động ghê rợn của Ahmad không bị phanh phui trong suốt một thời gian dài là do những nạn nhân trước khi đến với "thầy" không bao giờ nói với gia đình là họ đi đâu. Cảnh sát cho rằng họ cảm thấy xấu hổ khi phải nói với gia đình về "ước nguyện thầm kín" của mình.

    Một trong 3 người vợ của Ahmad là Tumini cũng bị đem ra xét xử trong một phiên tòa khác vì tiếp tay cho người chồng của mình gây tội ác. Ba người vợ của Ahmad đều là chị em ruột. Cũng vào thời điểm Ahmad bị xét xử, theo BBC, một bộ phim về vụ án này đã được phát hành ở Indonesia. Luật sư của Ahmad đã lên tiếng phản đối việc này vì cho rằng nó sẽ làm cho thân chủ của ông không được xét xử công bằng.

    Tại Indonesia, tin vào các thầy pháp là chuyện thường thấy ở vùng nông thôn, nơi có mức sống thấp và người dân ít được học hành. Bản thân những người dân làng nơi Ahmad sinh sống cũng đã tỉnh ngộ sau việc "thầy pháp" bị bắt vì tội giết người hàng loạt. Họ cảm thấy bị phản bội bởi người từng được cả cộng đồng trọng vọng. Ngôi nhà của Ahmad sau đó cũng bị dân làng đốt cháy trong sự giận dữ.

    Thi hành công lý

    Đúng 1 năm sau khi bị bắt, tháng 4.1998, Ahmad đã bị một tòa án tại Sumatra kết án tử hình. Phiên tòa kéo dài gần 1 năm với bản cáo trạng dày 363 trang đã trải qua nhiều phiên lấy lời khai từ các nhân chứng, những người nói rằng thân nhân của họ đã "một đi không trở lại" từ khi đến gặp Ahmad. Một bản tin của BBC hồi năm 1998 cho hay khoảng 100 người có mặt trong phòng xử chật hẹp lúc đó đã reo mừng khi nghe bản án dành cho Ahmad. "Thầy pháp" thì tỏ ra điềm tĩnh khi nghe hình phạt.

    Nhưng mãi tới 11 năm sau khi tòa tuyên án, bản án mới được thi hành. Hôm 10/07/2008 vừa rồi, sau 11 năm ngồi tù, Ahmad đã được đưa ra pháp trường. Bản án được thi hành lúc 10 giờ đêm. Trước khi bị bắn, Ahmad, năm nay 59 tuổi, muốn được gặp lại vợ và một số người thân thiết. Hắn đã được toại nguyện. Theo AP, bản thân người vợ Tumini của hắn cũng bị kết án tử hình vì tiếp tay cho chồng nhưng sau đó được giảm án xuống tù chung thân. Trước đó, vào tháng 11.2007, đơn xin ân xá của Ahmad đã bị Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bác.

    Theo DPA, xác của Ahmad đã được chuyển ngay đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi sau cuộc hành quyết trước khi được giao cho gia đình để chôn cất. Chính quyền địa phương đã hủy bỏ việc chôn cất Ahmad tại nghĩa trang công cộng do có khoảng 100 thân nhân của các nạn nhân đợi sẵn ở đó để phá đám tang.

    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pri...aspx?ID=250327

  2. #2

    Mặc định Pháp Sư Sát Thủ (Việt Nam)

    Thầy bùa ra tay, bệnh nhân tử vong

    Chị Huỳnh Thị Liễu Thu (sinh năm 1976) có triệu chứng bệnh tâm thần từ gần 10 năm nay, gia đình mời thầy bùa Năm Thương đến trị. Năm Thương đã chữa bệnh bằng cách cho đệ tử đánh chị Thu tới chết!

    Khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị gãy 4 xương sườn, sụp xương ức, dập gan trái, dập tụy, tụ máu trán và hai mặt, ổ bụng cũng bị tụ máu... Điều đáng nói là nơi chị Liễu Thu sinh sống không phải là một vùng quê hẻo lánh. Nhà chị ở ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, cách trung tâm tỉnh Long An chưa đầy 5 km. Khi chúng tôi đến tìm hiểu sự việc, nhiều người dân tỏ rõ sự bất bình. Số khác lại không dám nói vì sợ bị "ếm bùa". "Ông thầy Năm Thương này cao tay lắm. Tụi tui không dám nói đâu...", một người dân nói nhỏ.

    Bà Ngô Thị Khen - mẹ nạn nhân - kể, chị Thu mấy ngày trước đó có nói không được khỏe. Trước đây chị Thu có tiền sử bệnh tâm thần, đã từng điều trị ở bệnh viện, thỉnh thoảng, thời tiết nóng bức chị cũng hay kêu bị đau đầu, đôi lúc nói nhiều. Bà Khen nghe vậy, cho rằng con gái mình bị "quỷ ám". Nghe theo lời giới thiệu, bà Khen nhờ nhóm thầy bùa Năm Thương ở thị xã Tân An về để "trục" ma quỷ trong người chị Thu ra. Theo lời đồn đại, nhóm này rất cao tay.

    Ngày 26/07/2008, Năm Thương dắt theo 7 thầy bùa tìm đến nhà bà Khen. Nhóm này, nhỏ nhất chừng 7 tuổi, lớn một chút có hai thiếu niên chừng 13 tuổi, còn lại đều trên 30, có cả nam lẫn nữ. "Thầy Năm Thương tóc hoa râm, tướng tá vạm vỡ. Mấy người phụ nữ thì mang giày cao gót, ăn mặc rất đẹp...", bà Khen nhớ lại. Chị Liễu Thu bị nhốt vào căn phòng phía sau. Một chân của chị bị xích vào song sắt cửa sổ. Khi màn trị bệnh của nhóm Năm Thương bắt đầu, những người hàng xóm nghe nhưng tiếng đấm đá bình bịch và tiếng rên rỉ vì đau đớn của chị Thu. Rất nhiều người tụm lại coi nhưng vì sợ bị ếm bùa, không ai dám lên tiếng. Bên trong phòng, người đấm, người đá liên tiếp vào người chị Thu. Mấy "thầy bùa ấu nhi" thì nhảy lên người chị. Chị Thu quằn quại kêu đau dưới nền xi măng nhưng các "thầy" vẫn không buông tha. Lúc "điều trị", Năm Thương nhảy chồm chồm xung quanh, hai tay huơ huơ, miệng thì tru từng hồi. Xong buổi “điều trị”, nhóm Năm Thương bỏ về.

    Ngày 27/07/2008, nhóm Năm Thương tiếp tục "điều trị" cho chị Thu. Đang “điều trị”, nhìn thấy em Huỳnh Thị Hồng Khanh (18 tuổi, em ruột Liễu Thu) lấp ló phía ngoài, Năm Thương xông ra, túm đầu Hồng Khanh giựt chỏ hàng chục cái. Nhìn mặt mũi Khanh tím bầm, đầu cổ sưng vù, Năm Thương thản nhiên nói: "Con nhỏ này đi thi đại học về cũng bị quỷ nhập". Khanh sợ quá, chạy trốn về nhà bà nội ở huyện Bến Lức cho đến nay không dám về nhà.

    Chị Út Quỳnh (vợ anh Huỳnh Văn Út) hàng xóm với bà Khen kể lại, hôm 28/07/2008 chị có lại nhà thăm chị Thu. Thấy chị Thu bị kiệt sức, lại xin miếng nước chanh, chị Quỳnh đã chạy về nhà để pha nước. Chị Thu còn ăn hết hai củ khoai lang mà chị Quỳnh đưa, rồi nói: "Đói bụng, ăn khoai còn bốc khói ngon lắm". Thấy chị Thu bị xích treo chân lên song sắt, chị Út Quỳnh đã đề nghị bà Khen mở khóa chân, sau đó dìu chị Thu ra ngoài để tắm. Lúc này, trên ngực chị Thu có một vùng da thịt bị bầm giống như cái bàn ủi ấn vào. Chị Út Quỳnh nói bà Khen không nên để thầy bùa trị bệnh cho chị Thu nữa, vì chị Thu đã rất yếu. Hôm đó, không thấy nhóm thầy bùa xuất hiện, chị Quỳnh ra về.

    Không ngờ hôm sau (29/07/2008), cả xóm lại nghe tiếng đấm đá bình bịch, nhưng lần này, không nghe chị Thu rên rỉ nữa. Nghe tin, chị Út Quỳnh chạy qua, thì nhóm Năm Thương đã biến mất. Chị Út thấy bà Khen và một người con gái đang ngồi giặt đồ. Họ bảo là Thu đang ngủ. Chị Quỳnh xông vào phòng, thấy Thu nằm bất động. Người Thu còn ấm nhưng mạch không còn. Đến lúc này công an xã hay tin thì đã quá muộn.

    Nhà chị Thu cách nhà Công an ấp Đinh Văn Măng chừng 300 mét, cách nhà trưởng ấp Lê Ngọc Hùng vài đám ruộng. UBND xã Mỹ Bình cách nhà chị Liễu Thu cũng vài trăm mét. Vậy mà một nhóm thầy bùa tác oai tác quái, đánh đập tàn nhẫn một con người cho đến chết mà chẳng ai hay biết ! Trong khi đó, ông Châu Thanh Tiến, Bí thư xã Mỹ Bình cho biết, ông chỉ nắm được vụ việc sau khi chị Thu bị đánh chết và cấp dưới báo lên; mấy hôm trước, ông bận tập huấn ở huyện nên không rõ sự việc.

    Hôm qua, 31/07/2008, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, truy bắt nhóm thầy bùa. Theo bác sĩ pháp y Dương Thành Thận - Cơ quan Pháp y Công an tỉnh Long An, cơ quan này đang tiến hành các xét nghiệm trước khi có thông báo chính thức về cái chết của nạn nhân Huỳnh Thị Liễu Thu.

    (thanhnien.com.vn)

  3. #3

    Mặc định

    Đau lòng các Pháp sư chân chính!
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •