Tình hình là em mới chuyển phòng trọ. Em ở đấy được 3 tháng rồi thì cũng ko có gì lạ. Tự nhiên trưa hôm qua nằm ngủ mơ thế nào lại từ cửa sổ phòng trọ nhà em nhìn ra tầng 2 nhà đỗi diện ( gọi là đối diện nhưng cũng phải cách 40m , chỉ là cùng ngõ vào thôi ) thì thấy có 1 điện thờ , nhìn thì ko to lắm nhứng mái ngói vẩy các thứ nhìn cổ kính lắm. Em giật mình tỉnh dậy ngó sang bên đấy thì nhà đấy tầng 2 lúc nào cũng đóng im ỉm. Chiều tối đi làm về gặp bà chủ nhà ngay đầu ngõ em đưng lại hỏi bảo nhà bác có cái điện thờ trên tầng 2 àh bà ấy quay lại trố mắt lên nhìn em vẻ ngạc nhiên lắm bảo sao cháu hỏi thế. Em bảo cháu nắm mơ thấy loáng thoáng có gì đó trên tầng 2 nhà bác. bà ấy bảo ừ rồi về luôn. Em về xóm trọ hỏi thì có người ở đây 5 năm rồi cũng ko biết nhà bà ấy có điện thờ to ở tầng 2. Hic...Em sợ quá. Chắc chuyển nhà quá =((((((((((
Bookmarks