Trang 1 trong 31 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 610

Ðề tài: Quán Bói Cho Thành Viên Thế Giới Vô Hình !

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Quán Bói Cho Thành Viên Thế Giới Vô Hình !

    Xin kính chào tất cả thành viên của trang web TGVH.

    Tôi lập topic này để xem bói cho tất cả mọi người, hãy đến chia sẻ vài dong thông tin nào đó của bản thân, và các bạn hãy đặt câu hỏi, tôi sẽ dụng quẻ xem cho các bạn.

    Một chút đóng góp.

  2. #2

    Mặc định

    Năm sinh: 28/08/1989
    Nick yahoo: raymcjone
    Em sắp phải đi xa nên muốn Anh/chị giúp để hỏi về chuyến đi. Anh/chị cho em nick yahoo để liên lạc nhé. Em để nick ở trên. Cám ơn Anh/chị nhiều.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi buon_tan_thu Xem Bài Gởi
    Năm sinh: 28/08/1989
    Nick yahoo: raymcjone
    Em sắp phải đi xa nên muốn Anh/chị giúp để hỏi về chuyến đi. Anh/chị cho em nick yahoo để liên lạc nhé. Em để nick ở trên. Cám ơn Anh/chị nhiều.
    Chào bạn.

    Với quẻ bạn vừa hỏi thì cuộc đi xa này của bạn liên quan đến đường công danh sự nghiệp, bạn sẽ rất khó khăn vào thời gian đầu, dự tính của bạn muốn mở ra một chân trời mới cho tương lai của mình, nhưng chưa thành công được đâu, bạn còn nhiều chuyến đi xa hơn như vậy nữa.

    Đường đi xa này tuy nhiều vất vả, nhưng đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời bạn.

    Bạn sẽ gặp được duyên phận của mình, cũng như đây là nơi thứ 2 bạn phải đi đi về về.

    Một thời gian ngắn thôi bạn sẽ thích nghi được với chuyện này.

    Chuyến đi này bạn nên chuẩn bị một số thuốc, bởi bạn sẽ bị bệnh trong chuyến đi. Nên chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể.

    Tự Khách

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tự_Khách Xem Bài Gởi
    Chào bạn.

    Với quẻ bạn vừa hỏi thì cuộc đi xa này của bạn liên quan đến đường công danh sự nghiệp, bạn sẽ rất khó khăn vào thời gian đầu, dự tính của bạn muốn mở ra một chân trời mới cho tương lai của mình, nhưng chưa thành công được đâu, bạn còn nhiều chuyến đi xa hơn như vậy nữa.

    Đường đi xa này tuy nhiều vất vả, nhưng đây là bước ngoặt lớn của cuộc đời bạn.

    Bạn sẽ gặp được duyên phận của mình, cũng như đây là nơi thứ 2 bạn phải đi đi về về.

    Một thời gian ngắn thôi bạn sẽ thích nghi được với chuyện này.

    Chuyến đi này bạn nên chuẩn bị một số thuốc, bởi bạn sẽ bị bệnh trong chuyến đi. Nên chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể.

    Tự Khách
    Rất cám ơn Tự Khách. Quả thật chuyến đi này là vô cùng quan trọng với mình. Vì mình đi học mà. Đi rất xa. Mình còn lo lắng nhiều chuyện nữa. Tự khác có thể coi dùm mình có thể thay đổi bản thân được không? Có thể gặp chuyện thất bại không? Chuyện tình cảm của mình có thể sáng sủa hơn không?
    Mình đang bị rất nhiều vấn đề về mặt tinh thần. Tâm tư mình rất nhiều xáo trộn. Mong có thể xem giúp mình. Cám ơn nhiều nhé.
    Last edited by buon_tan_thu; 31-08-2011 at 06:07 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi buon_tan_thu Xem Bài Gởi
    Rất cám ơn Tự Khách. Quả thật chuyến đi này là vô cùng quan trọng với mình. Vì mình đi học mà. Đi rất xa. Mình còn lo lắng nhiều chuyện nữa. Tự khác có thể coi dùm mình có thể thay đổi bản thân được không? Có thể gặp chuyện thất bại không? Chuyện tình cảm của mình có thể sáng sủa hơn không?
    Mình đang bị rất nhiều vấn đề về mặt tinh thần. Tâm tư mình rất nhiều xáo trộn. Mong có thể xem giúp mình. Cám ơn nhiều nhé.
    Chào bạn

    Với quẻ này, tôi cho bạn một lời khuyên, bạn hãy bỏ mặc tất cả những suy nghĩ của mình, cứ thực hiện những đam mê của mình, đừng vì lời nói hoặc hành động mà cản trở bước tương lai của mình.

    Bạn có tương lai tốt, nhưng bạn đang tự mình đánh mất nó.

    Người bạn đang quan tâm thực sự không xứng đáng được điều đó, bạn hãy dành sự quan tâm của bạn cho gia đình, cha mẹ, bạn bè và người thân.

    Người đàn ông đó hoàn toàn không tốt, hãy đợi xem điều đó.

    Tự Khách

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tự_Khách Xem Bài Gởi
    Chào bạn

    Với quẻ này, tôi cho bạn một lời khuyên, bạn hãy bỏ mặc tất cả những suy nghĩ của mình, cứ thực hiện những đam mê của mình, đừng vì lời nói hoặc hành động mà cản trở bước tương lai của mình.

    Bạn có tương lai tốt, nhưng bạn đang tự mình đánh mất nó.

    Người bạn đang quan tâm thực sự không xứng đáng được điều đó, bạn hãy dành sự quan tâm của bạn cho gia đình, cha mẹ, bạn bè và người thân.

    Người đàn ông đó hoàn toàn không tốt, hãy đợi xem điều đó.

    Tự Khách
    Cám ơn Tự Khách rất nhiều. Quả thật mình đang có nhiều suy nghĩ, dằn vặt nhiều thứ. Mình cũng cố để có một tương lai tốt, không muốn mất nó. Bản thân mình biết tình cảm này không tốt( hì mình là con trai không phải con gái) nhưng mình chưa dứt được. Mình mong muốn có thể thoát ra được, có nhiều bạn bè( mình luôn thấy cô độc). Sống tốt để giúp cha mẹ yên lòng.

  7. #7

    Mặc định

    con chào thầy ạ..con tên đinh quang chất..sinh ngay 13/09/1993 âm lịc 27/10/1993 dương lịc..bố sinh năm 1960 mẹ sinh năm 1961..con sinh lúc 4h30 đến 5h sáng nagyf 13/09 ạ..con sinh ngoài đường sinh ra k khóc ..sinh xong trời mưa gió tầm tả khí hậu thay đổi..sinh tại thanh hóa..năm 16t vào kon tum sống cùng ra đình năm 19t vào chùa ở rồi vì dk nên lại ra chùa đi học tại bắc ninh..số con long đong xin thầy xem giúp con..con xin đa tạ ạ

  8. #8

    Mặc định

    nhờ bạn xem dùm ông vovi2k coi khi nào ổng bớt tửng có được không ?
    Ta bà du hý.

  9. #9

    Mặc định

    Chẳng biết gọi bác là gì, thôi gọi thầy vậy. Trước hết cảm ơn thầy.

    Con xin mở hàng. Mẹ con sinh khoảng 5h sáng, ngày 24 tháng 9 năm 1959 dương lịch. Trước đây mẹ con làm nhà nước nhưng không chịu nổi sự chèn ép và tiêu cực của họ nên lui ra ngoài làm ăn, cũng được vài năm rồi, nhưng công việc thì phải nói là rất xuôi, rất may mắn, được nhiều người giúp, nhưng không hiểu sao mọi việc cứ được 99% là lại hỏng, nói dễ hiểu hơn là công việc rất rất tốt, nhưng cứ gần thành công lại bị hỏng. Xin thầy gieo giúp một quẻ xem sắp tới thế nào. Việc mẹ con làm có thể nói là việc LỚN.

    Cảm ơn thầy và chúc thầy mọi điều tốt lành.
    Everything you can imagine is real

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MingMinh Xem Bài Gởi
    Chẳng biết gọi bác là gì, thôi gọi thầy vậy. Trước hết cảm ơn thầy.

    Con xin mở hàng. Mẹ con sinh khoảng 5h sáng, ngày 24 tháng 9 năm 1959 dương lịch. Trước đây mẹ con làm nhà nước nhưng không chịu nổi sự chèn ép và tiêu cực của họ nên lui ra ngoài làm ăn, cũng được vài năm rồi, nhưng công việc thì phải nói là rất xuôi, rất may mắn, được nhiều người giúp, nhưng không hiểu sao mọi việc cứ được 99% là lại hỏng, nói dễ hiểu hơn là công việc rất rất tốt, nhưng cứ gần thành công lại bị hỏng. Xin thầy gieo giúp một quẻ xem sắp tới thế nào. Việc mẹ con làm có thể nói là việc LỚN.

    Cảm ơn thầy và chúc thầy mọi điều tốt lành.


    Việc mẹ bạn đang làm hiện nay có khuynh hướng liên quan đến khá nhiều lĩnh vực, có thể nói nó là đầu mối cho nhiều lĩnh vực khác.

    Theo quẻ nói mẹ của bạn cách đây không lâu có thay đổi chỗ ở, và chỗ ở này làm cho mẹ bạn không thành công về con đường sự nghiệp.

    Cung phong thủy trong nhà đã bị xê dịch, gây nên sự xáo trộn về các hướng sinh khí, tuy phong thủy tốt nhưng đã phạm vào một số điểm mấu chốt gây nên việc mẹ của bạn bị ảnh hưởng.

    Nên sắp xếp lại Phong Thuy

    Tự Khách

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tự_Khách Xem Bài Gởi
    Việc mẹ bạn đang làm hiện nay có khuynh hướng liên quan đến khá nhiều lĩnh vực, có thể nói nó là đầu mối cho nhiều lĩnh vực khác.

    Theo quẻ nói mẹ của bạn cách đây không lâu có thay đổi chỗ ở, và chỗ ở này làm cho mẹ bạn không thành công về con đường sự nghiệp.

    Cung phong thủy trong nhà đã bị xê dịch, gây nên sự xáo trộn về các hướng sinh khí, tuy phong thủy tốt nhưng đã phạm vào một số điểm mấu chốt gây nên việc mẹ của bạn bị ảnh hưởng.

    Nên sắp xếp lại Phong Thuy

    Tự Khách[/B][/COLOR]
    Xin cảm ơn thầy đã giúp đỡ ạ, con sẽ về để xếp đặt lại mọi thứ, đúng là cách đây không lâu có thay đổi vài thứ trong nhà ạ.:whew:
    Everything you can imagine is real

  12. #12

    Mặc định nhờ bác xem kết quả thi tốt nghiệp

    Nhờ bác xem giùm cho em con
    tháng 10 em con thi tốt nghiệp cao đẳng nhưng không biết kết quả ra sao. mặc dù em con ôn bài kỹ lắm. Em con sinh vào ngày 30 tháng 9 năm 1992, khoảng 3-4 giờ chiều, là nam.

    Cảm ơn Bác và chúc Bác mọi điều tốt lành.[/QUOTE]

  13. #13

    Mặc định

    Bác xem hộ em với,em tên là Nguyễn thị ngọc Trang,sinh 29.9.1990.Bác xem hộ em xem em và :Vũ Khắc Trung,sinh ngày 9.12.1990 có hợp nhau không.Em xin đa tạ.

  14. #14
    Đai Nâu Avatar của kipsailam68
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    chiều không gian thứ 5
    Bài gởi
    470

    Mặc định

    Các pác tham gia , chụp thêm cả ảnh chân dung , ảnh bàn tay để các thầy xem cho chuẩn . Chứ trung bình mỗi giây có vài bé ra đời (đồng thời vài cụ ra đi) thì xem ko chuẩn cho lắm .
    đợi ngày xuất thế

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vukhactrung Xem Bài Gởi
    Bác xem hộ em với,em tên là Nguyễn thị ngọc Trang,sinh 29.9.1990.Bác xem hộ em xem em và :Vũ Khắc Trung,sinh ngày 9.12.1990 có hợp nhau không.Em xin đa tạ.

    Chào bạn

    Với hai tuổi này, các bạn khó có thể tiến tới hôn nhân, bởi nếu quen nhau thì được, còn tiến tới hôn nhân thì 1 người con 1 người mất.

    Các bạn còn khá trẻ, hãy thận trọng, và theo quẻ thì các bạn khó lòng mà bên nhau bền vững, sẽ không ít sóng gió, đến lúc cuối cũng là đau khổ.

    Nhưng hãy vững tin, bởi bạn hãy sống theo câu này "Đức năng thắng số"

    Tự Khách

  16. #16

    Mặc định Nên dừng lại ở đây.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vukhactrung Xem Bài Gởi
    Bác xem hộ em với,em tên là Nguyễn thị ngọc Trang,sinh 29.9.1990.Bác xem hộ em xem em và :Vũ Khắc Trung,sinh ngày 9.12.1990 có hợp nhau không.Em xin đa tạ.
    Vừa bị Tự hình, Tương khắc, lại gặp nhau ở Ngũ quỷ: Quá xấu.

  17. #17

    Mặc định

    maphuong cũng xin đặt cục gạch xếp hàng với câu hỏi:

    thời vận của mình sắp tới sẽ ra sao ?

    rất cảm ơn Tự_Khách

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maphuong Xem Bài Gởi
    maphuong cũng xin đặt cục gạch xếp hàng với câu hỏi:

    thời vận của mình sắp tới sẽ ra sao ?

    rất cảm ơn Tự_Khách
    Chào bạn

    Bạn có câu hỏi khá bao quát, tôi sẽ dụng quẻ mà luận đoán cho bạn

    Cuộc đời bạn khá là thăng trầm, với tính cách khá lập dị nên khó có việc vững bền.

    Sống không kiên nể, nên khó mà thăng chức, nhưng bù lại bạn có óc sáng tạo khá là tuyệt vời, thích hợp với những công việc như thiết kế thời trang, tạo mẫu tóc, thiết kế xây dựng..vv..

    Nhưng với thời vận hiện nay bạn chưa thành công ở 1 lĩnh vực nào cả, hãy cố gắng lên, bằng nỗ lực của chính mình, bạn sẽ thành công vượt bậc.

    Với dáng người đầy đặn, không cao, nên bạn là người thích hợp với công việc nơi các công sở, và bạn luôn luôn vận động cật lực.

    Theo quẻ này thì bạn sẽ có không ít bạn, nhưng chỉ có 2 người bạn thân, 2 người này sẽ giúp đỡ bạn khá nhiều trong cuộc sống đó.

    Bạn có số đi nước ngoài, hãy chọn cho mình hướng đi đúng nhất, bạn sẽ là người thành công.

    Tự Khách

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tự_Khách Xem Bài Gởi
    Chào bạn

    Bạn có câu hỏi khá bao quát, tôi sẽ dụng quẻ mà luận đoán cho bạn

    Cuộc đời bạn khá là thăng trầm, với tính cách khá lập dị nên khó có việc vững bền.

    Sống không kiên nể, nên khó mà thăng chức, nhưng bù lại bạn có óc sáng tạo khá là tuyệt vời, thích hợp với những công việc như thiết kế thời trang, tạo mẫu tóc, thiết kế xây dựng..vv..

    Nhưng với thời vận hiện nay bạn chưa thành công ở 1 lĩnh vực nào cả, hãy cố gắng lên, bằng nỗ lực của chính mình, bạn sẽ thành công vượt bậc.

    Với dáng người đầy đặn, không cao, nên bạn là người thích hợp với công việc nơi các công sở, và bạn luôn luôn vận động cật lực.

    Theo quẻ này thì bạn sẽ có không ít bạn, nhưng chỉ có 2 người bạn thân, 2 người này sẽ giúp đỡ bạn khá nhiều trong cuộc sống đó.

    Bạn có số đi nước ngoài, hãy chọn cho mình hướng đi đúng nhất, bạn sẽ là người thành công.

    Tự Khách
    rất cảm ơn Tự Khách đã xem giúp,
    đúng là vận chưa thành, công việc hiện tại vẫn là dân công sở nhưng lúc nào cũng làm việc cật lực, không nhàn chút nào như nhiều người khác nghĩ về dân công sở !
    số đi nước ngoài thì cũng không biết ra sao nhưng đã có 1 lần thất bại ngay từ đầu, mới làm hồ sơ thì bỏ đó ! :happy:
    sự thật thì đúng là muốn hỏi tình duyên và tiền tài.
    tiền tài thì đúng là bác đã nói rồi, chính xác là vậy. thường tình và tiền nó thường đi đôi. nên tình cũng chưa đến đoạn kết.
    xin bác xem thêm về đường tình duyên 1 chút.

    thành thật cảm ơn.
    maphuong

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maphuong Xem Bài Gởi
    maphuong cũng xin đặt cục gạch xếp hàng với câu hỏi:

    thời vận của mình sắp tới sẽ ra sao ?

    rất cảm ơn Tự_Khách
    Bác maphuong chuyên về dịch. Sao bác ko mở hội quán.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  3. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •