Công trường xây dựng ở Q2 Hồ Chí Minh vừa đào được ngôi mộ rất lạ.
Áo quan nắp tròn dài khoảng 1,7m ,chốt bằng mộng.Bên trong xương cốt tan hết rồi chỉ lượm được vài mẩu.Điều đặc biệt là không hề thấy quần áo hay vải quấn,chỉ tìm thấy một tấm lưới đánh cá và một đôi vớ(tất).Ở dưới đáy được lót bằng 1 lớp trấu.Theo phỏng đoán thì đây là mmootj người phụ nữ được chôn cất theo kiểu chỉ đi một đôi vớ và quấn quanh bằng lưới.Mặc dù xương cốt tan hết nhưng áo quan vẫn còn nguyên vẹn không deef mục nát 1 chút nào!
Có ai biết về kiểu an táng này không, hoặc các kiểu an táng tương tự không ,xin chỉ giáo