Xin chào tất cả các hành giả nhân điện thân thương trên diễn đàn này , tôi xin gửi đến mọi người vài dòng tâm sự.
Trước hết cho tôi giới thiệu sơ , tôi là 1 người bình thường , sống 1 cuộc sống bình thường , sức khỏe cũng thuộc dạng thường (nếu không muốn nói là xoàng , tôi hay đau vặt khi thay đổi thời tiết , bị viêm xoang).Nói thật rõ ra tôi thấy tôi chẳng có gì nổi trội , nhưng cũng như mọi người , tôi cũng có nhu cầu về tâm linh , tôi chẳng theo Phật theo Chúa nhưng tìm hiểu về cuộc đời ngài và các vị tu sĩ , tôi kính trọng họ. Trong sâu thẳm thâm tâm tôi luôn có những câu hỏi : tôi là ai? Thượng đế là ai?..Tôi sống thiên về nội tâm , tôi hay suy nghĩ nhiều về thế giới xung quanh mình và hay đặt ra nhiều câu hỏi , tôi nghĩ những câu hỏi tôi đặt ra hầu hết nhân loại đều không có câu trả lời , hoặc trả lời được, nhưng mỗi người mỗi kiểu, chẳng biết sự thật nằm ở đâu.

Thế rồi , tôi biết đến nhân điện và gặp các hành giả nhân điện , tôi thật may mắn khi được 1 chú đã từng là học viên học trực tiếp từ thầy Đáng và đi theo thầy từ những năm 80 của thế kỷ trước dẫn dắt tôi . Tôi được tiếp xúc gần gũi và học hỏi với chú cho đến lúc chú nhắm mắt. Hiện nay , tôi vẫn tiếp tục luyện tập , sức khỏe đã chủ động được , bệnh viêm xoang cũng đã hết. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là nhân sinh quan của tôi đã thay đổi nhiều. Tôi biết cách hòa đồng với mọi người hơn , trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày , tôi hay tự tạo ra niềm vui cho mọi người trong gia đình mình , những trục trặc trong gia đình ngày qua ngày càng giảm đi. Tôi ngộ ra được mình thương người thì mọi người sẽ thương mình. Vậy đó ,tôi thấy yêu cuộc sống hơn.

Mỗi người nên tự hỏi mình học nhân điện để làm gì ? Nhân điện đã giúp ích được gì cho mình? Hàng ngày nên dành thời gian để quán chiếu lại chính mình.
Nhân là người , điện là năng lượng tâm linh. Học nhân điện là dùng năng lượng tâm linh để hóa giải những khổ đau bế tắc trong cuộc sống của chính mình trước đã , người học viên được người hướng dẫn mở luân xa , hướng dẫn cách thiền định của ngành nhân điện, các công thức truyền điện rồi về thực hành. Chúng ta phải thực hành bằng tâm ý thật sự của chúng ta.Các công thức nhân điện đâu có công thức nào chỉ cách hại người đâu.Toàn là truyền điện chữa bệnh , hóa giải hiềm khích với người khác, hóa giải năng lượng xấu , cầu nguyện giúp các linh hồn chưa siêu thoát được siêu thoát, truyền điện và cầu nguyện giúp bớt thiên tai ,dịch bệnh.Chỉ có giúp và giúp thôi.

Truyền điện thì thường có 2 phần , thực hiện thu năng lượng và gửi năng lượng đi. Thực chất là chúng ta đều dùng tư tưởng , chúng ta gửi tư tưởng của chúng ta với những tâm ý tốt , chúng ta thật lòng muốn giúp người bệnh mau khỏi bệnh , chúng ta gửi tư tưởng hóa giải năng lượng xấu , trược khí hay độc chất trong thức ăn nước uống để giúp ta hoặc người khác ăn vào để tốt cho sức khỏe hơn , chúng ta gửi tư tưởng cho vật nuôi ,cây trồng để gửi cái mong muốn mùa màng bội thu , vật nuôi phát triển tốt giúp cho người nông dân. Đi đến đâu chúng ta cũng cầu nguyện rồi gửi tư tưởng mong muốn linh hồn bất tử bất diệt cư ngụ tại khu vực này được siêu thoát , nếu may mắn chúng ta được linh hồn hồi báo thì hãy quỳ xuống mà cảm tạ thượng đế nhân từ đã giúp cho họ ,và chúc họ lên đường vui vẻ………….Cho nên chúng ta phải có tâm ý tốt , thật sự muốn giúp thì chúng ta mới gửi cái tư tưởng mang tâm ý của chúng ta đi chứ đừng máy móc làm theo mà trong bụng thì tính toán những điều không tốt.
Tất cả cũng để hướng tư tưởng của chúng ta đến những điều thiện lương , những việc tốt. Cho nên chúng ta hãy cứ âm thầm mà làm , làm đừng mong kết quả , đừng cần người khác biết. Bởi chúng ta đang giúp chính chúng ta đó. Hàng ngày , hàng giờ chúng ta sống trong cuộc đời này bằng bản ngã của mình , chúng ta ví như thau nước dơ , chúng ta cần phải từng tí từng tí một lọc chất dơ bẩn đi. Bằng cách gửi những tư tưởng những mong muốn tốt đẹp , chúng ta đang thanh lọc chính cái tư tưởng của chúng ta, dần dần thau nước dơ thành thau nước sạch , bộ não chúng ta sẽ có tràn ngập chỗ chứa cho tình thương vô lượng của thượng đế.Chúng ta sẽ thấy mình như cái cái giếng nước tinh khiết , tràn ngập tình yêu thương con người, yêu thiên nhiên thế giới xung quanh. Chúng ta có thể cho tình thương vô tư mà không sợ hết , bởi tư tưởng đâu còn chỗ cho ích kỷ nhỏ nhen đâu.

Câu nói của Phật dạy mà mấy ai hiểu hết :
“ Mười phần bỏ bảy còn ba , bỏ hai còn một , mới ra thân người “
Chúng ta bỏ hết tham -sân -si -hỉ -nộ -ái -ố , chỉ còn lại thể xác , tư tưởng và linh hồn.Khi mà thể xác nghe theo tư tưởng , tư tưởng hợp nhất với linh hồn , chúng ta không còn gì nữa thì chúng ta có tất cả.

Cho nên , ngoài những kinh nghiệm chữa bệnh diệu kỳ của nhân điện mang lại , thì thực sự đây là một cách tu mới. Cho nên trên hết tất cả , chúng ta là những người tu , mà tu ở đây là phải sửa mình , muốn sửa mình thì phải sửa cái tư tưởng của chúng ta trước.
Tôi thấy thật buồn khi có một số người hay khoe khoang các kết quả của nhân điện.Ví như khi có thiên tai bão tố , chúng ta cầu nguyện và gửi tư tưởng mong muốn mang thiên tai bão tố đi , nếu thật sự được vậy thì nên quỳ xuống mà cảm tạ thượng đế , cảm tạ các đấng vô hình bốn phương tám hướng cai quản đất nước gió lửa , cảm tạ họ đã đáp lại lời thỉnh cầu của chúng ta. Đằng này lại đi rêu rao rằng ta đã đuổi được bão ,ta đã giúp linh hồn bất diệt đi tu.Nhiều người tự cho mình giỏi mình hay ,mình có quyền năng này nọ. Lại còn giới thiệu mình học nhân điện của ông Lương Minh Đáng. Thật tội cho thầy!!!
Có biết đâu giúp chỉ có 1 mà hại đến 10, hại ở đây là hại chính mình đó…
Vậy thôi …. Khi nào rãnh rồi lại tâm sự tiếp

Thân chào tất cả các hành giả nhân điện thân thương…:big_hug: