Chuyện là nhà em có một người chú, là đứa con thứ 10 trong dòng họ nhà em. Bà nội em sinh tới 12 đứa con lận, đứa thứ 12 thì mất.

Cách đây khoản 8 năm, chú 10 tình cờ bị một tai nạn điện, té từ cột điện cao 10 met xuống. Lúc đó cả gia đình ai cũng buồn và đau xót nhưng mặc dù vậy, chú không mất. Chú bị liệt nửa người và bị người yêu chia tay. Thật sự, người trong gia đình còn phải lén khuyên cô ấy chia tay chú vì thật sự chú chẳng còn tương lai. Em thấy tội nghiệp chú lắm.

Có lần họp đại gia đình, ông nội có nói một câu, "chú 10 đã thay thế mọi người gánh hết đại nạn của gia đình" thế nên ai cũng có trách nhiệm với chú. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng sau vụ tai nạn khinh khủng ấy cô thứ 8 được thăng chức làm giám đốc, cô út có được việc làm ổn định trong cty vinamilk, chú 9 thì cưới vợ ở tuổi chập chững 40, hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, cô 2,cô 3 thì xây nhà mới...nói chung cuộc sống ai cũng đi lên.

Em không biết chuyện chú 10 được chọn để gánh đại nạn có phải là thật không nhưng nhìn các anh em khác càng khấm khá, thì chú càng bệnh nặng hơn, mới đầu cứ tưỡng liệt nửa người nay phát hiện hư thận, và đau xương cột sống, hiện tại chân chú nhứt nhói không còn đi lại được như xưa...không biết cuộc sống nghiệt ngã này sẽ kéo dài với chú bao lâu nữa?

Em hy vọng đây cũng chỉ là số kiếp của mỗi người chứ không là chuyện chú phải gánh đại nạn này nọ. Nhưng nhiều lúc nghĩ thấy lời ông nội nói cũng đúng, liệu đó có phải sự thật không. Nếu thật mà có thầy đến giải cũng chắc đã quá muộn, chủ đã yếu lắm rồi mà giải xong liệu những người anh em khác ai sẽ là người tiếp theo. Em thật sự không dám nghĩ nhiều.