Dạo gần đây em hay nằm mơ thấy những giấc mơ quái dị.
Mơ là em là một người được gọi đi triệu hồn một người già trong một gia đình nọ. Tức là sắp suống lỗ rồi mà hok chịu suống.
Thì trong lúc gia đình đó thử em thì họ bịt mắt em lại và bắt em đoán những j họ cầm trên tay. Và em thấy giống như là họ ko bịt mắt lại vậy.
Và họ dắt em đến gặp người đàn ông sắp sửa đem chôn đó. Bên trong là một cái hòm , bên ngoài là 2 ngừơi đàn ông , một người còn mạnh khỏe (vì mặc tươi vui) , 1 người ngồi bên trong dáng ủ rủ (là người dc giới thiệu là sắp chết). Và họ (người thân trong gd) bảo em thuyết phục làm sao cho ông ấy còn sống muh chuẩn bị tinh thần là mình sắp chết. Sợ quá đi mất vì mặt ông ấy buồn lắm.
Rồi thằng em bên Mỹ về (Ba em và ba nó là bạn thân từ hồi mà em và nó chưa ra đời). Em lại mơ thấy giấc mơ đấy , và ngày hôm qua , bà nội nó vừa mất.
Điều này thì cũng làm em lo sợ , nhưng mà sợ nhất là nội em năm nay 82 tuổi rồi , bố em thì đang bệnh mà năm nay cũng gần 60. Ko biết giấc mơ này có liên quan j đến nhà em ko nửa. Xin mọi người cho giúp ý kiến. Mà giờ này em ko dám nói ra với bố mẹ nên sợ càng sợ thêm:(:(