kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định bài hát hay người đến từ Triều châu

    IMG]http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif[/IMG] Người Đến Từ Triều Châu (Sáng tác: Nhạc Nước Ngoài - Thể hiện: Nguyễn Đức - Tú Linh)
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  2. #2

    Mặc định

    Thiền Nhân ơi ! nếu bạn muốn đăng nhạc thì bạn phải bấm vào ['MUSIC]link[/MUSIC] chứ :p

    như thế này nè ! bạn QUOTE bài KC để xem ... :D


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    心燈

  3. #3

    Mặc định

    Cảm ơn bạn KIENCANGHP nhiều nhé.
    Tuy vậy zen vẫn thích bài hát này do Nguễn Đức-Tú Linh hát hơn. Đặc biệt lời Việt của nhạc sỹ Lê Hựu Hà. Tặng KIENCANGHP lời Việt này. Trong nguyên bản tiếng Hoa thì "có yêu, có hận..." rất giống trong phim Hongkong Đài Loan, còn lời Việt là "dám yêu, dám liều" cũng hay lắm.
    Bài hát này nâng đỡ zen mỗi khi có khó khăn trên đường đời, lúc đó thì "Đường ta đi, gian nan từng bước vẫn đi, hiên ngang
    Và trong trái tim ta mặt trời sáng soi...

    Dám yêu, dám liều. Dám vượt hết tất cả để thành công
    Lòng ta chẳng đổi thay
    Phía trước quyết tiến lên muôn đời, xứng danh Triều Châu"

    À, KIENCANGHP có thể giúp zen down load để nghe offline bài này không?

    Cảm ơn KIENCANGHP nhiều.

    Chúc bạn vui khỏe.

    Thân tặng bạn


    Nhạc Ngoại
    Lời Việt: Lê Hựu Hà

    Dù đi đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà
    Định mệnh kia... không làm bối rối lòng ta
    Nào ta hãy nắm tay nhau, và ung dung đi trong cuộc đời... đầy sương gió chẳng chút lo lắng khi mình có nhau
    Đường ta đi, gian nan từng bước vẫn đi, hiên ngang
    Và trong trái tim ta mặt trời sáng soi...

    Dám yêu, dám liều. Dám vượt hết tất cả để thành công

    Lòng ta chẳng đổi thay
    Phía trước quyết tiến lên muôn đời, xứng danh Triều Châu
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zen Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn KIENCANGHP nhiều nhé.
    Tuy vậy zen vẫn thích bài hát này do Nguễn Đức-Tú Linh hát hơn. Đặc biệt lời Việt của nhạc sỹ Lê Hựu Hà. Tặng KIENCANGHP lời Việt này. Trong nguyên bản tiếng Hoa thì "có yêu, có hận..." rất giống trong phim Hongkong Đài Loan, còn lời Việt là "dám yêu, dám liều" cũng hay lắm.
    Bài hát này nâng đỡ zen mỗi khi có khó khăn trên đường đời, lúc đó thì "Đường ta đi, gian nan từng bước vẫn đi, hiên ngang
    Và trong trái tim ta mặt trời sáng soi...

    Dám yêu, dám liều. Dám vượt hết tất cả để thành công
    Lòng ta chẳng đổi thay
    Phía trước quyết tiến lên muôn đời, xứng danh Triều Châu"

    À, KIENCANGHP có thể giúp zen down load để nghe offline bài này không?

    Cảm ơn KIENCANGHP nhiều.
    Hì…trong cuộc đời người đàn ông… Zen biết hok, hok hiểu sao mà KC luôn thấy… thật là tội… bởi…trọng trách mà họ phải gánh trên vai, nếu hok có tài…họ thấy xấu hổ với bạn bè, với gia đình và nhất là … với vợ, con . Cứ nghĩ vợ con là người có thể thông cảm và chia sẻ nhiều nhất, nhưng…

    “Đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà, còn đàn bà chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới”

    Bạn thấy …trái ngược hok ? nhưng điều đó là rất chính xác đó bạn ! Bởi vậy, trong cuộc đời người đàn ông, nếu tìm được người đàn bà làm vợ mà có được sự cảm thông, để có thể …dù trên đường đời có đớn đau gai góc thế nào, có làm cho họ trở thành tàn phế đến đâu…nhưng cuối con đường trở về đến nhà của họ…vẫn có người vợ …đứng chờ họ nơi ngưỡng cửa, thì đó là điều KC nghĩ… hạnh phúc nhất rồi, phải hok bạn ?

    Trong bài “Người đến từ Triều Châu” KC chưa đọc để hiểu tại sao và làm sao mà tác giả lại sáng tác bài hát đó, nhưng… mỗi bài hát, ai cũng có thể suy diễn nội dung để vận dụng cho hợp với hoàn cảnh của mình… bài hát mà nhiều người đều thấy giống với hoàn cảnh của mình thì đó là một bài hát hay, bạn có nghĩ như vậy hok ?

    Qua lời tâm sự ngắn, rất ngắn của bạn, nhưng KC cũng có thể hiểu bạn là người có trái tim can đảm và yêu đời… và như vậy, bạn sẽ là người… có thể trong đời đã có thất bại (mà thất bại lớn đó nha :p ) nhưng bạn đã chống chọi được… và đã vượt qua…

    Hì… KC nhiều lời nhỉ ? bạn nói có tí ti mà KC nói một tràng giang đại hải…hì… :p hoan hỉ nhe ?


    Bạn muốn download bài hát àh ? với KC thì KC làm như sau :Với Video cần down (mà chỉ down được ở trang cho download thôi nhé bạn !, có những trang hok down được đâu.)

    Mở Keepvid.com, sau đó bạn copy đường link có bài hát, paste vào nơi download.
    Bạn nhấn download nó sẽ hiện lên :

    ›› Download ‹‹ (.flv - Low Quality)
    ›› Download ‹‹ (.mp4 - High Quality)


    KC thường down ở chế độ ›› Download ‹‹ (.mp4 - High Quality) -> bấm chuột phải vào chữ download sau đó chọn : Copy link address…và trình tự tiếp theo thì chắc là bạn tự biết cách làm rồi phải hok ? còn bạn down nhạc thông thường thì trang nào cũng có hướng dẫn rồi, có đúng hok nhỉ :D

    Chúc bạn thành công và vui vẻ nha :04:
    心燈

  5. #5

    Mặc định

    KIENCANGHP mến,
    Cảm ơn bạn rất nhiều đã có những chia xẻ. Những nhận xét của bạn tinh tế lắm. Cuộc đời là vậy, gia đình luôn là cái phao cho người ta bám víu khi khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi cũng cần nghị lực cá nhân để gia đình bám vào hihihihi...
    zen thì cũng không phải can đảm lắm đâu (mặc dù bề ngoài thì ai cũng tưởng như vậy_vì họ nhìn qua hành động của mình). Mỗi lần đụng chuyện là lo lắng lắm, nhưng không để lộ ra ngoài. Bởi vậy mới cần lời bài hát này để lên tinh thần đó bạn.
    Thứ bảy này zen sẽ post tiếp bài hát hay nữa, để xem KC đoán tính cách zen ra sao nhé.
    Ah, nói trước, zen thích nhạc Hoa lắm, (vì cũng có dính dáng tới Hoa..hihihihhi.) bạn thông cảm nhé.
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  6. #6

    Mặc định


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •