Đề tài này nói về huyền thuật đạo Cao Đài.

Cũng nhân tiện xin nói một chút về chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm mà bên Phật giáo có nói tới.

Chánh pháp này nói về cách nhìn một vấn đề, nhìn đúng thì là đúng, nhìn sai thì là sai, đó là huyền thuật bên phật giáo, hay còn gọi là pháp của Phật.
Nay bí pháp đó có tên gọi khác đi, gọi là Thiên Nhãn, vì thế pháp mà Cao Đài đang dùng cũng là Pháp của Phật đó các bạn à.

Cũng vì mọi người có cái nhìn khác nhau cho nên đâm ra loạn xạ như vậy. Nói như thế không có nghĩa là cái nhìn của tôi lúc nào cũng đúng nghe mọi người.

Ở một chủ đề của phật giáo tôi có nói là gặp tôi thì các chư vị phật còn phải lạy, cái này thật ra chính là tâm ma của người tu thiền, khi thiền định thì sẽ gặp tất cả những tâm ma, kể cả thấy phật cũng là tâm ma. Cho nên khi thấy phật lạy mình chính là con ma của chính bản thân minh đó thôi các bạn. MOng là nhiều bạn bên cao đài tu thiền định sẽ vượt qua được cái tâm ma này vậy. Đạt được điều này các bạn mới có huyền thuật, hay còn gọi là bí pháp đó.

Nhưng bí pháp chính vẫn là Thiên Nhãn, vì thế tôi xin chân thành khuyên các bạn bên phật giáo lỡ có vô Cao Đài thì cũng kính nể tam bảo cũng giống như bên phật của các bạn. Vì thật ra pháp mà chúng ta thờ đều là một mà thôi, có chăng chỉ là tên gọi nó khác nhau.

Tôi xin miễn bàn luận ở topic này.