Kinh nghiệm trừ tà của "Vua đuổi ma" Hong Kong
Cập nhật lúc 16/08/2011 07:00:00 AM (GMT+7)
Phụ nữ dễ nhìn thấy ma hơn đàn ông, thạc sỹ Master Szeto Fat-ching, một chuyên gia trừ ma quỷ và xem phong thủy nổi tiếng ở Hong Kong cho biết.




Thạc sỹ Master Szeto Fat-ching, một chuyên gia trừ ma quỷ và xem phong thủy nổi tiếng ở Hong Kong


Dựa trên triết lý Âm và Dương, phụ nữ thuộc âm, giống như bóng ma nên dễ dàng để "nhập" lại với nhau hơn. "Không có gì phải sợ bởi những bóng ma sợ con người hơn. Hầu hết chúng đều vô hại"-thạc sỹ Szeto, người được mệnh danh là "Vua đuổi ma" nói thêm.

Szeto là khách mời đặc biệt của kênh radio tiếng Trung 988 tại Malaysia để nói về những chủ đề liên quan tới ma quỷ trong suốt tháng Ma đói năm nay (bắt đầu từ ngày 31 tháng 7).

Vào một buổi tối thứ tư, Szeto và người bạn "tìm ma" của mình là Ben Kwok đã chia sẽ những câu chuyện và trải nghiệm thấy ma với hơn 300 người hâm mộ tại trong chương trình radio được thực hiện tại Kuala Lumpur. Hai người đã đưa ra một vài bức ảnh "hồn ma" cho khán giả xem. Một vài khán giả cũng mạnh dạn đứng lên kể về kinh nghiệm và những lần gặp ma của mình.



Szeto Fat-ching nhắc tới một con ma được nhìn thấy trong chai trên bức ảnh của mình

Szeto nói rằng tần suất xuất hiện của ma phụ thuộc vào người nhìn thấy chúng. "Cùng là một bóng ma nhưng có người nhìn ra là đàn ông, có người nhìn ra là phụ nữ hoặc không nhìn thấy gì". Nhiều bộ phim ma Hong Kong đều dựa trên những câu chuyện xảy ra ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc ở Malaysia có nhiều ma hơn nơi khác. "Ma xuất hiện ở khắp mọi nơi nhưng Malaysia là một cồng động đa sắc tộc có tôn giáo và những điều cấm kỵ riêng của họ, cùng với nhiều câu chuyện và truyền thuyết, đã để lại ấn tượng rằng các bóng ma xuất hiện nhiều ở đất nước này".

Szeto say sưa kể lại một trong những lần ma nguy hiểm nhất là ở Sabah. "Khi tôi về tới nhà, lưng tôi đau nhừ, tôi không thể đi bộ trong 3 tháng. Tôi đã tới gặp nhiều bác sỹ nhưng không ai nói cho tôi biết tại sao".

Đó là vào năm 2006 khi "vua đuổi ma" và nhóm của ông đi tới gần rừng nguyên sinh Kota Kinabalu để xua đuổi một con ma cây. Szeto nói rằng trong lúc ông cố gắng giúp một thành viên trong đoàn bị trượt chân rơi xuống, tay ông đã bị vật gì đó cứa vào và để máu chảy xuống cây. Szeto biết có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra và đề nghị mọi người rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. "Trong khi tôi đang đi bộ trên một cây cầu ván đơn bắc qua khe núi sâu, tôi cảm thấy có ai đó kéo áo tôi từ phía sau. Ngay lập tức tôi đọc lời cầu nguyện và ném một thanh tre ra phía sau. Cuối cùng tôi và nhóm của mình đã trở về nhà an toàn".



Szeto Fat-ching đang đuổi ma cho một gia đình

Vào tháng Ma đói (từ 1 tháng 15 tháng 7 âm lịch), Szeto khuyên mọi người đưng cắt tóc, cạo râu, đi ra ngoài hay treo quần áo ở bên ngoài vào buổi tối. Ông nói rằng mặc dù các bóng ma cũng thường xuyên lởn vởn vào ban ngày nhưng chúng hoạt động nhiều hơn về đêm.

"Để mọi thứ tránh xa tường vì ma thích bám lên đó"-Szeto dặn thêm. Chuyển nhà, mua xe mới cũng được khuyến cáo không nên làm vào khoảng thời gian này để tránh bị gặp ma... Tuy nhiên, Szeto cũng không quên nhấn mạnh nguyên tắc của mình là "tin nhưng không được quá ám ảnh bởi những bóng ma".

Sầm Hoa (Theo Asiaone)