Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 61

Ðề tài: Đệ đi chùa Thầy và gặp được Mẫu Thượng Thiên.

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Đệ đi chùa Thầy và gặp được Mẫu Thượng Thiên.

    Xin chào mọi người trên diễn đàn ! Tôi là người rất hay đi chùa Thày, và chùa Khánh Tân (là 1 trong những ngoi chùa trong quần thể của chùa Thày),do sư cụ Đàm Thanh trụ trì , thầy là một con người rất gần gũi và tốt bụng.Một hôm,cũng khá lâu rồi tình cờ tôi đi sang chùa Khánh Tân khi lên thắp hương trên ban Mẫu vào mùng 1 thì tôi gặp một cô nét mặt phúc hậu đang ngồi trước ban Mẫu ,xung quanh thì người dân ngồi xung quanh hỏi han rất nhiều, có cả sư cụ nữa cũng ngồi bên cạnh chắp tay nói "con lạy Mẫu" ,tôi quay ra hỏi mọi người thì mới biết là Mẫu Thượng Thiên nhập vào cô này,cô ý tên là Liễu ,nhà cách chùa khoảng 2km,cứ mồng 1 là Mẫu nhập vào cô và ngày đó cô tự dưng ngồi trước ban Mẫu của chùa .Từ ngày có chuyện này mọi người kéo đến rất đông hỏi han về chuyện mồ mả,gia đình,tình duyên vv....khiến cho mọi người rất trọng vọng cô.Tôi thấy Mẫu đều khuyên răn mọi nguời tu tâm,tu tính và tu lễ,làm việc thiện và giáo hóa mọi người phải bết lễ đến cửa Cha ,cửa Mẹ.Tôi thấy Mẫu cũng nhiều lúc khóc khi thương ai đó, và đôi lúc ánh mắt tỏ ra rất giận giữ khi gặp những ai đó có làm điều gì đó sai ngoài cuộc sống như là ác khẩu, lừa lọc.
    Từ ngày tôi tình cờ gặp chuyện này thì tôi cũng đôi lần đến chùa Thày vào mùng 1 để gặp Mẫu, còn vào những ngày thường thì tôi đến thẳng nhà c Liễu đó để xin được gặp Mẫu, nhà cô thì đơn xơ thôi,chỉ có 1 ban thờ Phật và 1 ban thờ Mẫu giản đơn.Mỗi lần đến nhờ cô cho gặp Mẫu tôi cũng muốn đặt khoảng 100.000 lên lễ để công đức nhưng cô cương quyết không cho đặt tiền to như thế ,cô chỉ cho để 5 xu 1 hào thôi.Tôi có 1 nhận xét là cô là người tốt, không tham tiền của,đó cũng là 1 điều khiến cho lòng tin của tôi vào cô lớn hơn.Khi cô mời mẫu về thì cô ngồi trước ban thờ Mẫu khấn vậy là khoảng 1 lúc sau thì tôi thấy ánh mắt cô khác hẳn,một ánh mắt hơi nghiêm khác,dáng ngồi uy nghêm của 1 người có quyền lực,khi Mẫu vừa nhập vào thì đôi mắt cô Liễu rơi nước mắt và Mẫu nói với tôi,ta thương con lắm,ta biết con có nhiều điều muốn hỏi ta lắm con hãy hỏi đi.Quả thực tôi có rất nhiều điều muốn hỏi về cha của tôi đã mất mới đây.Và tôi thấy Mẫu nói rất đúng về tính cách ,dáng người của bố tôi.Sau đó tôi hỏi nhiều chuyện về đất cát mồ mả gia đình thì Mẫu nói cách nhà con chừng 240m trước có 1 cái đền nhưng bị người dân phá nên người âm người ta trách ,con phải làm lễ tạ ông chúa đất,thần thổ công thổ địa.Khi về nhà tôi cũng hỏi ông tôi là quanh nhà mình trước có cái miếu nào ko?có fai bị phá rồi ko ạ, nhưng bà bảo ko biết hình như là ko có,thế thì tôi mới đặt ra câu hỏi là liệu Mẫu có nói chính xác tất cả mọi điều ko?hay cũng chỉ nói chính xác được phàn nào thôi, vì Mẫu cai quản nhiều thế thì với những việc chi tiết như thế làm sao biết chính xác được nhỉ? Và tôi cũng có nhiều người bạn đưa ra 1 số nhận định khác như là đừng có tin đó là Mẫu vội, có thể là ma quỷ gì đó quấy rối,họ nói là trong cửa chùa thì vẫn có ma quỷ quấy rối vì Phật từ bi ko làm hại ai bao giờ! NHưng thật lòng tôi tin đó là Mẫu nhiều hơn là ko tin, vì nhiều lý do. Thế còn mọi người thì sao ạ, xin mọi người cho ý kiến nhé.Xin cảm ơn
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  2. #2

    Mặc định

    Tôi cũng từng gặp Cô Chín Thượng Thiên nhập vào một cô gái trẻ tại Đền Đức Vua - Vân Cát - Phủ Dày - Nam Định. Những trường hợp này đều là những người có "căn" nên các Ngài mới nhập vào và "chỉ giáo". Điều này có độ tin cậy rất cao. Vì ở trong Đền, Chùa đều có Hộ pháp và quân lính của Vua và Mẫu canh giữ nên khó có khả năng ma hoặc quỷ vào đây để nhập vào người ta. Và các bà thủ nhang thường kể chuyện là mọi chuyện xảy ra thường được báo mộng chính xác trước đó ít lâu.

  3. #3

    Mặc định

    MT xin trích dẫn bài viết về chữ Thầy của mình trong topic Luận bàn về Đạo Thánh...., mọi người tham khảo để tiếp nhận thông tin từ khoảng không... một cách thông minh nhất.

    B]MT xin nói một chút về chữ Thầy....[/B]

    MT đã nghe được một câu Thầy dạy như sau:

    Dân sính lễ làm điềm suy của Xã tắc
    Dân giác ngộ là điềm thịnh của Quốc gia


    Lễ chỉ cần lễ đúng và đủ, MT thấy hiện nay khi có những việc khó khăn, xui xẻo, đau ốm bệnh tật, không tìm ra nguyên nhân theo dương trần... người ta hay nghĩ đến là có liên quan đến tâm linh, đến phần âm... và đi tìm gặp các Thầy và bị các Thầy phán: cô này phải hầu đồng, cậu kia phải tiễn căn, người này phải trả nợ tào quan, người khác phải giải oan cắt kết... toàn những lễ nghi lớn và chi phí tốn kém, làm cho đệ tử hoang mang, không làm thì không yên tâm, mà làm thì vướng về chi phí và băn khoăn liệu lễ xong rồi có hết được không...

    Làm thế nào để Lễ đúng và đủ là tùy thuộc vào khả năng và Tâm của Thầy, các Thầy sẽ xem căn cơ của đệ tử mà phán cho đúng bệnh, từ đó mà lễ đúng, lễ đủ... các Thầy bây giờ hay có tình trạng Lễ nhầm còn hơn bỏ sót vì không đọc được đúng chương trình của đệ tử.

    Nếu là Thầy giỏi thì có thể đọc đúng chương trình, đọc đúng chủ nợ hay nghiệp của đệ tử và xem xét liệu gia chủ này đã đến hạn trả nợ hay trả nghiệp hay chưa... để từ đó tư vấn cho đệ tử đúng chương trình, nếu chưa đến kỳ vận trả nợ phải hướng dẫn cho đệ tử cách TU TẬP, cách tích lũy công đức để trả nợ, trả nghiệp...

    Chúng ta phải xác định rằng qua bao kiếp luân hồi trong quá khứ, kiếp này được làm người, không biết chúng ta đã tạo tác ra bao nhiêu nghiệp lỗi trong quá khứ, chưa kể bản thân chúng ta phải gánh nghiệp của gia đình, tổ tiên... trường hợp đầu nhà Phật gọi là BIỆT NGHIỆP, trường hợp său nhà Phật gọi là CỘNG NGHIỆP. Do đó chúng ta phải xác định rằng trong cuộc đời mỗi cá nhân từ lúc sinh ra cho đến khi già, bệnh, chết chúng ta sẽ phải trả nợ nhiều nghiệp trong nhiều kiệp. Vậy chúng ta phải TU mới mong vượt lên số phận và được chuyển nghiệp giải nghiệp.

    Việc chọn Thầy rất quan trọng, khi chọn Thầy chúng ta phải xem xét cho ký, phải hỏi từ nhiều nguồn thông tin về khả năng của Thầy, về gia cảnh của Thầy, về Đạo đức của Thầy, độ tin cậy của Thầy, Thầy có Tâm hay không... vì Thầy cũng có 2 loại Thầy:

    Có Thầy làm thầy Tu, nghề nhà Thánh là DUYÊN: sinh ra để độ chúng sinh, sinh ra để làm phương tiện tải đạo, thức đạo, dẫn đạo cho chúng sinh ra khỏi bở mê...

    Có Thầy làm thầy Tu, nghề nhà Thánh là NGHIỆP: Thầy phải làm Thầy TU và nghề Thánh để trả NGHIỆP... pháp của các Thầy này thường nặng.

    Hiện nay các Thầy có DUYÊN thì ít mà các THẦY có NGHIỆP thì nhiều nên theo MT chúng ta càng ít đi lễ càng tốt, càng ít đi xem bói toán... càng tốt, đi xem nhiều là mua khổ nhiều vào thân.

    Đạo được xếp vòng tròn, không ai có thể giỏi tất cả mọi nghề, năm ngón tay ở một bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn... các Thầy cũng vậy giỏi một nghề và biết nhiều nghề, không ai có khả năng biết hết mọi chuyện. Người thì có khả năng bói bài tây, người thì có khả năng xem tướng, người thì có khả năng gọi hồn, người thì có khả năng dẫn đạo, thầy thì giỏi về kinh dịch, thầy thì giỏi về phong thủy... do vậy khi tiếp xúc với các Thầy ta phải chú ý có thể Thầy giỏi trong một lĩnh vực làm ta khâm phục... nhưng không phải vì thế mà những lĩnh vực khác Thầy đều giỏi.... và chúng ta đừng mê muội nghe theo Thầy ở tất cả các lĩnh vực khác, lĩnh vực không chuyên của Thầy....
    MT xin nói thêm 1 chút về Thầy ...........

    Các Thầy hành đạo hay được tiếp nhận thông tin từ khoảng không, từ vũ trụ... ta có thể ví dụ trong vũ trụ bao la có đầy đủ các thông tin mà người bình thường như chúng ta không nhận biết được, các Thầy do tu luyện hay do Thiên duyên có cấu trúc sinh học đặc biệt, có khả năng tiếp nhận thông tin từ vũ trụ... ví như một cái radio dò được tần số thông tin, năng lượng... của giai tầng năng lượng bậc cao của Chư Phật, Chư Thánh... rồi phát lại thông tin cho đệ tử, nói đơn giản hơn các Ngài có thể mượn thân xác của người Thầy để ban lời... cho đệ tử...

    Việc cần lưu ý ở đây là chất lượng thông tin như thế nào và độ tin cậy của thông tin ra sao... Ở đây chất lượng thông tin phụ thuộc vào năng lực của người Thầy, vào cấu trúc sinh học của tập thể NGŨ UẨN củ ngưởi Thầy, vào TÂM của người Thầy... Ví dụ đối với cùng một việc, cùng một vị Thánh giáng vào người Thầy này thì cho thông tin như thế này... cũng vị Thánh ấy giáng vào người Thầy khác lại cho thông tin khác... nên nhiều lúc các đệ tử không biết tin vào ai...Theo MT cơ thể càng thanh sạch, cấp độ tu tập của người Thầy càng cao... thì thông tin càng chính xác, cũng như chất lượng cái RADIO quyết định đến chất lượng thông tin mà RADIO dò được. Do vậy các Thầy cũng phải tích cực tu tập để tinh tấn và để cho thông tin nhận được ngày càng chính xác hơn... Tuy vậy rất nhiều Thầy đã ỷ thế mình có một chút Thiên duyên nhỏ nhoi mà ngạo mạn cho mình là giỏi, cho mình là nhất, luôn chê bai các Thầy khác... không chịu tu tập mà chỉ ham Lễ để có nhiều lộc thì không biết kiếp sau Thầy đó sẽ bị đọa về ngả luân hồi nào??? ...

    Do vậy khi chọn Thầy chúng ta cũng nên hiểu thêm vấn đề đó để tiếp nhận thông tin của các Thầy ban cho một cách thông minh nhất...

    MT xin nhắc lại các Thầy hay yêu cầu đệ tử cúng các đàn lễ càng lớn, càng rườm rà... thì PHÁP của Thầy càng thấp....

  4. #4

    Mặc định

    bạn Chiase này ,cô Chín Thượng Thiên và thánh Mẫu Thượng Thiên là một hay khác nhau nhỉ?
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  5. #5

    Mặc định

    Chào bạn! Tôi nghĩ chuyện của bạn là hoàn toàn có thật. Vì tôi đã là người chứng kiến, đồng thời bản thân tôi cũng đã từng được Thánh giáng.
    Tôi có một người quen cũng hay được Mẫu Thượng Thiên nhập vào. Cô này trước kia không hề tin lễ bái, bản thân bố mẹ của cô cũng là người có chức quyền trong xã hội, không hề tin tâm linh. Nhưng số cô vất vả, con mất, chồng ly dị, bệnh tật. Một lần cô đi Phủ Giầy, Mẫu Thượng Thiên về bắt sát, làm cô cứ khóc lóc, lăn lộn... Mọi người đi lễ xúm vào xem rất đông. Mẫu khóc và nói: Sao con của ta bây giờ mới về cửa ta? Mẫu cũng nói: Ta thương con ta lắm, rồi truyền bảo cho mẹ của cô là phải đứng ra chăm lo lễ cho con ta, dắt con ta về cửa ta để hầu (Mặc dù thường chỉ có Đồng thầy mới được hầu ở Đền to, Phủ lớn)... Mới đây cô đã hầu ở Phủ Tiên Hương, Mẫu cũng về và ban khen cho những ai đã giúp cô.
    Nên tôi nghĩ chuyện của bạn là có thật, nếu lần nào bạn đi chùa Thầy thì nhắn tin cho tôi đi cùng với nhé, tôi cũng muốn gặp Mẫu.
    Trước kia tôi cũng ko tin lắm (tôi cứ nghĩ mọi người đóng kịch), nhưng cho đến khi tôi cũng được vinh dự được Thánh giáng, cảm giác mình vẫn biết Thánh nói gì, làm gì nhưng ko thể tự điều khiển được bản thân.
    @ bạn PPPIII: Mẫu Thượng Thiên và Cô Chín là hoàn toàn khác nhau.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi UMI Xem Bài Gởi
    Chào bạn! Tôi nghĩ chuyện của bạn là hoàn toàn có thật. Vì tôi đã là người chứng kiến, đồng thời bản thân tôi cũng đã từng được Thánh giáng.
    Tôi có một người quen cũng hay được Mẫu Thượng Thiên nhập vào. Cô này trước kia không hề tin lễ bái, bản thân bố mẹ của cô cũng là người có chức quyền trong xã hội, không hề tin tâm linh. Nhưng số cô vất vả, con mất, chồng ly dị, bệnh tật. Một lần cô đi Phủ Giầy, Mẫu Thượng Thiên về bắt sát, làm cô cứ khóc lóc, lăn lộn... Mọi người đi lễ xúm vào xem rất đông. Mẫu khóc và nói: Sao con của ta bây giờ mới về cửa ta? Mẫu cũng nói: Ta thương con ta lắm, rồi truyền bảo cho mẹ của cô là phải đứng ra chăm lo lễ cho con ta, dắt con ta về cửa ta để hầu (Mặc dù thường chỉ có Đồng thầy mới được hầu ở Đền to, Phủ lớn)... Mới đây cô đã hầu ở Phủ Tiên Hương, Mẫu cũng về và ban khen cho những ai đã giúp cô.
    Nên tôi nghĩ chuyện của bạn là có thật, nếu lần nào bạn đi chùa Thầy thì nhắn tin cho tôi đi cùng với nhé, tôi cũng muốn gặp Mẫu.
    Trước kia tôi cũng ko tin lắm (tôi cứ nghĩ mọi người đóng kịch), nhưng cho đến khi tôi cũng được vinh dự được Thánh giáng, cảm giác mình vẫn biết Thánh nói gì, làm gì nhưng ko thể tự điều khiển được bản thân.
    @ bạn PPPIII: Mẫu Thượng Thiên và Cô Chín là hoàn toàn khác nhau.
    Mình vừa gia nhập diễn đàn, mình cũng rơi vào tình trạng như thế, ngày trước mình hay đi lễ nhưng không tin lắm việc có một thế giới thánh thần tồn tại giữa đời thường, nhưng đúng là năm ngoái mình lên phủ Tây Hồ và bị nhập vào trước khi mình trở lại bình thường có một mùi quế lan tỏa xung quanh. mình bị lại mấy lần, Bây giờ mình không bị chi phối mọi hành động nữa và có một đôi tay chắp lễ rất lạ có thể điều đó xảy ra đã làm mình trở thành con người tốt hơn, dễ tha thứ, không tham vọng và nhân ái hơn hay giúp đỡ người hơn. Mình nghĩ đấy là mong ước của mẫu đối với mình và mọi người. Mình không hiểu mình được thương quá hay không, nhưng mình đến với cửa đền cửa phủ không phải mâm cao cổ đầy nhưng luôn đến với tâm trạng thăm cha thăm mẹ với nỗi nhớ thương và thăm hỏi. Mà không hiểu việc đấy có liên quan đến bà cô của mình không nữa. Bà cô mình mất ngày mẫu mất và mất khi sinh con và hình như chỉ 21 tuổi là người xinh đẹp nhẹ nhàng và hiền dịu (nghe mọi người kể lại)có lần mình bị nhập về đến nhà và đến nhà ông mình thì bảo vào thăm ông Phú (ông ngoại mình) và khóc lóc ngay trên ban thờ.

  7. #7

    Mặc định

    Thế họ là thần nhân hay là từ cõi trên giáng xuống hả bạn? Tôi ở miền Nam, hoàn toàn mù tịt về các Thánh ngoài Bắc.

    Mẫu nói cô kia là con bà, nghĩa là làm sao? hợp vía phải không?
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  8. #8

    Mặc định

    nam mô a di đà phật
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định Hôm Nao đi Chùa Thầy ...

    PPPiii thân mến. Hôm nào đi Lễ Chùa Thầy thì cho Mình cùng đi với nhé. Mình đã tiếp nhiều Ghế Thánh và cũng có 1 chút kinh nghiệm đấy. Mong rằng có chút khám phá gì chăng...:icon_rolleyes::icon_rolleyes:
    liên lạc với khaipham nhé. Thân ái.:listen:
    KPK

  10. #10

    Mặc định

    Oh rất vinh hạnh thưa huynh khaiphamkhac và tất cả mọi người, thông thường đệ mong muốn gặp được Mẫu ngay tai điện mẫu ở chùa hơn là ở nhà cô Liễu,nên là đệ thường dặn các sư và các vãi trong chùa ở đó là khi nào Mẫu về thì các thày gọi điện báo giúp con với ạ,con se đi xe về chùa ngay,thông thường đệ không đợi mọi người báo mà đệ cứ ước chừng khoảng 10 h sáng mồng 1 đệ gọi điện về chùa thì hầu như lần nào đệ cũng thấy giờ đó Mẫu cũng vừa giáng xong.Đệ có số của chùa đây: tel- 0343 679401.KHi nào mọi người nếu có lòng thì có thể ghé thăm chùa Khánh Tân,một ngôi chùa không phải là bề thế nếu sô với quần thề chùa Thầy như chùa Cả,chùa Phúc Lâm,chùa Hoa Phát vvv...nhưng lại là ngôi chùa được nhân dân nơi đó và thập phương đến nhiều nhất vì các sư nơi đó rất hiếu khách,vui tính đáng ngac nhiên,và đặc biệt là cũng rất thiêng nữa.
    Bên cạnh đó đệ xin kể thêm chuyện của đệ hôm về gặp Mẫu tại nhà cô Liễu chả là hôm đó đệ có ý định muốn hỏi han Mẫu xem là cha đệ dưới âm thì mọi sự có tốt ko? Lúc đầu đệ có đề xuất với Mẫu là xin Mẫu cho phép được vong linh cha con được đến đây,được ngồi hầu Mẫu được ko ạ?Mẫu tức giận nói là ta giận bố con lắm , dù ta rất thương nhưng ta rất giận cha con vì cha con có biết cửa Cha cửa Mẹ đâu,chỉ suốt ngày chỉ mải làm ăn thôi! Cha con đáng lẽ thọ 78 tuổi đấy nhưng bị người âm ở đất nhà con lấy đi đấy, ta giận cha con lắm nên ta không cứu,bây giờ xuống dưới Âm thì mới hiểu rồi, biết tu lễ rồi! kia kìa ông ý đang đứng ở ngoài cửa kia kìa nhưng ta ko cho vào .Thế là đệ thành tâm chắp tay cầu xin Mẫu cho cha đệ vào và quả thực hồi sau thì Mẫu cho cha đệ vào,Mẫu nói cha con đang làm lễ đó,ngoi cạnh con đó,cha con khóc lắm,muốn ôm con vào lòng,ông ý khôn lắm ,dưới Âm ông ý mới làm dân thường thôi,hàng ngày chỉ đi làm nửa ngày rồi là lại về nhà,ông ý hay về nhà gặp các con lắm.
    Nhớ lại cach đây khoảng 2 tháng khi cha đệ mới mất được 4 tháng thì rất nhiều đêm đệ giật mình hoảng hốt bật đèn chạy thẳng ra phòng vì có cảm giác như có ai chạm vào mình ,rất rõ,khoảng 3 hôm như vậy mà từ trước tới nay đệ chưa bao giờ bị như vậy.Hôm nay nghe Mẫu nói cha đệ hay về nhà nửa đêm ôm các con vào lòng thì đệ nhiều phần tin là hôm đệ giật mình hình như là cha đệ ôm mình thật.Sau đó đệ còn hỏi han rất nhiều nữa như là đệ hỏi Quý danh của Mẫu là gì (vì đức thánh Mẫu có nhiều vị mà) thì được Mẫu nói là Mẫu là Mẫu Thượng Thiên,ta rất hay xuống trần cứu khổ cứu nạn,giáo hóa chúng sanh,ngoài ra còn các thánh Mẫu Liễu Hạnh ,Thượng Ngàn nhưng các vị này bận việc cai quản ko giáng xuống trần được như ta.Và Mẫu dặn là các con khi nào muốn cầu xin ta thì ko cần phải mâm cao cỗ đầy mà chỉ cần thắp nén hương giữa sân kêu đến ta thì ta se cứu giúp cho các con.Sau hơn 2 tiếng được hầu Mẫu thì cuối cùng Mẫu cũng thăng,cô Liễu tỉnh dậy,cô kêu chân tay tê quá.Điều mà đệ ngac nhiên là co Liễu nói là trông cha con to cao ,đô quá,ông ý khóc quá.Như vậy la đệ có thể hiểu là trong lúc Mẫu nhập vào cô thì cô vẫn ngồi bên cạnh nhìn thấy mọi điều.
    Một chuyện tiếp theo đệ muốn kể nữa là về chuyện đường duyên,chả là đệ cũng dạo này lục đục với người yêu,hôm đó về gặp Mẫu cũng là muốn dò hỏi xem con bị làm sao mà chuyện này của con lục đục vô cớ vậy.Thì trước đệ cũng hỏi Mẫu tại chùa rồi,thì Mẫu nói con bị gái âm nó theo con đấy ,con phải làm lễ đi,hãy làm lễ trước cửa cha cửa mẹ đi rồi ta sẽ giúp cho con .Thế là đệ nhờ sư cụ trong đó làm lễ cho nhưng sư cụ nói sư cụ không thể trực tiếp làm vì sư cụ ko muốn tạo nên nghiệp xấu vì khi cắt duyên âm đi như thế thì chẳng khác nào sư cụ đang tâm chia lìa tình cảm của cô gái âm đó với con .Thế là sư cụ dắt đệ đến 1 cô đồng gần đó ,hôm đó cô đồng làm lễ cắt cho đệ,cô mời ông Hoàng Mười về nhập vào cô thế là đệ được hỏi han nhiều điều ,sau đó ông quan cũng thoát khỏi cô Đồng và cô Đồng tiếp tục làm lễ cho đệ.Nhưng nhìn chung đệ ko tin co đồng lắm vì nó mang hơi hướng kiếm tiền ! Thế 1 tháng sau đệ gặp Mẫu tại nhà cô Liễu đệ mới hỏi Mẫu là con có còn cô gái Âm theo nữa ko ạ, Mẫu nói rằng con làm lễ cắt duyên tại cửa quan ư? con cắt đến 10 lần cũng ko cắt nổi đâu nhé ,cô gái Âm Phan Thị Thu Hà nó đang theo con đấy,chừng nào nó còn theo con thì con chẳng yêu ai được đâu.Các Quan tham lắm ,nhận lễ của các con nhưng nào có giúp gì được cho các con đâu,thôi các con không phải làm lễ gì cho tốn kém đâu con hãy ghi tên tuổi của 2 đứa vào sổ của cô Liễu kia kìa rồi hàng ngày cô Liễu sẽ kêu cầu đến ta thì ta sẽ giúp cho các con.Ngoài ra về nhà các con khi nào cần hãy thắp nén hưong giữa sân và kêu cầu đến ta thì ta se giúp cho, hãy làm lễ gồm có đồ mặn,quần áo mã vv... tại gia tại bản cúng cho cô gái người âm đó con nhé,để họ rời bỏ con đi,ko có họ yêu con lắm đấy ,họ chỉ đợi khi nào con gặp hạn là họ đưa con đi để họ được gặp con đấy.Như thế la đệ lại hiểu ra 1 điều là cắt tiền duyên tại các cửa điện cô Đồng chẳng tin cậy chút nào cả.
    Đệ còn nhiều chuyện lắm ,để lần sau đệ lại thuật tiếp .Hẹn gặp lại lần sau
    Last edited by pppiii; 04-07-2008 at 04:53 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pppiii Xem Bài Gởi
    Mẫu nói rằng con làm lễ cắt duyên tại cửa quan ư? con cắt đến 10 lần cũng ko cắt nổi đâu nhé ,cô gái Âm Phan Thị Thu Hà nó đang theo con đấy,chừng nào nó còn theo con thì con chẳng yêu ai được đâu.Các Quan tham lắm ,nhận lễ của các con nhưng nào có giúp gì được cho các con đâu,thôi các con không phải làm lễ gì cho tốn kém đâu con hãy ghi tên tuổi của 2 đứa vào sổ của cô Liễu kia kìa rồi hàng ngày cô Liễu sẽ kêu cầu đến ta thì ta sẽ giúp cho các con.
    Nhà cháu không hiểu sao "Mẫu" nhà bác lại có thể nói là các quan tham lắm. Các quan ở đây là những vị thánh giúp việc cho Mẫu, jáo hóa,dậy dỗ, ja hộ độ trì cho đệ tử... vậy mà "Mẫu" nỡ lòng nào vạch áo cho người xem lưng thế ạ??? Nếu các quan như vậy thì sao nhân dân lại tôn thờ các ngài trong suốt hàng trăm năm qua ạ?

    Nhà cháu cũng xin hỏi thêm câu nữa là "Mẫu" nhà bác cũng làm việc âm ạ?

    Nhà cháu chỉ xin hỏi có vậy thôi, mong nhận đc câu trả lời của bác.
    Last edited by alexvu999; 06-08-2008 at 12:42 PM.

  12. #12

    Mặc định

    Anh pipi oi ! tôi thấy câu chuyện của anh rất hay nhưng có một chi tiết có vẻ không hợp lý lắm đó là: anh nói là gặp Mẫu thượng thiên mà các tài liệu đều nói Mẫu thương thiên chính là Mẫu liễu hạnh mà anh lại bảo Mẫu Liễu hạnh,và Mẫu thượng ngàn bận nên không về là sao ? xin được giải thích.Có gì gửi mali cho tôi cũng được fabass1977@yahoo.com

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fabass Xem Bài Gởi
    Anh pipi oi ! tôi thấy câu chuyện của anh rất hay nhưng có một chi tiết có vẻ không hợp lý lắm đó là: anh nói là gặp Mẫu thượng thiên mà các tài liệu đều nói Mẫu thương thiên chính là Mẫu liễu hạnh mà anh lại bảo Mẫu Liễu hạnh,và Mẫu thượng ngàn bận nên không về là sao ? xin được giải thích.Có gì gửi mali cho tôi cũng được fabass1977@yahoo.com
    Bạn ạ
    Mẫu Thượng Thiên là Mẫu Cửu Trùng, Mẫu Bán Thiên, Bán Thiên Công Chúa, Thanh Vân Công Chúa có thể hiểu là người cai quản phần trời - Thiên Phủ. Tương truyền có Chầu Quế (Chầu Đệ Nhất), Chầu Quỳnh (Chầu Cửu) là người hầu cận ngài.

    Mẫu Liễu Hạnh là Liễu Hạnh Công chúa, được phong hiệu là Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, ngài vốn là Địa Tiên Thánh Mẫu - thuộc về Địa Phủ. Người ta nói rằng ngài được tôn lên đứng đầu cai quản chung cho cả 4 phủ và gọi là Đệ Nhất Thiên Tiên Thánh Mẫu nên hay có sự nhầm lẫn giữa Mẫu Thượng Thiên và Mẫu Liễu Hạnh là như vậy. Cô Chín là người hầu cận bên Mẫu Liễu.

    Hai vị này vốn khác nhau mà. Mẫu Liễu Hạnh giáng thế 3 lần có sử sách chép lại. Mẫu Thượng Thiên thì ngài không giáng thế làm người lần nào.


    Ngoài ra còn có 2 Mẫu khác là Mẫu Thượng Ngàn và Mẫu Thoải nữa.

  14. #14

    Mặc định

    Cho hỏi chùa Khánh Tân nằm ở đâu vậy bạn cảm ơn nhiều.Mình muốn hỏi đường tình duyên của mình sao tới giờ vẫn cô đơn mặn dù vẫn xinh và rất được mọi người quý mến duy chỉ có điều chẳng yêu ai và chẳng ai yêu lúc trước có một bà bảo có một đứa trẻ theo mình không hiểu tại sao. Không phải mong có chồng đâu nhưng thắc mắc biết hỏi ai

  15. #15

    Mặc định

    híc, mình cũng như bạn. Mãi k có ai yêu, thế mới chán!! Nhưng mình nghĩ chuyện gì đến nó sẽ đến, mà có khi nó không bao h đến với mình nữa thì cũng đành phải chịu thôi. cũng nhiều lúc muốn đi xem các thầy để xem các thầy bảo sao nhưng mà mình không biết thầy nào cả, bạn nào biết thì làm ơn chỉ cho mình với. Chân thành cảm ơn

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Rút cục trong 2 bạn - chẳng biết người nào thuộc binh chủng ( phòng không) cả. Thôi thì KP này cứ Dựa cột mà...nói vậy : Bạn nên đi gọi Vong trước ( Vong nhà bạn). Khi Vong lên bạn hỏi việc bạn có người âm theo hay không ? ( hay là Duyên âm) cũng vậy. .........Người nhà bạn sẽ mách bảo cho bạn : họ, tên người Âm đó là gì. nếu bạn là gái thì bạn phải cưới vợ cho Vong ( Vong là Trai).
    Nếu bạn là Trai thì phải cưới Chồng (cho Vong).
    Lúc đó bạn mới tìm Thầy Pháp làm lễ cắt duyên Âm, cưới Hình nhân Nam hoặc Nữ cho Vong, sau đó đeo Bùa đủ 100 ngày xuống Thầy làm lễ tạ. Có thế bạn mới mong có tình duyên Trần được. Nếu việc gọi Vong mà khó khăn bạn hãy LL với tôi, tôi sẽ đăng ký ở số 1 Đông tác hoặc vài chỗ NC khác giúp bạn. Cắt xong bạn lại đi mời Vong lên hỏi, sẽ cho kết quả chính xác.

    Việc này bạn nên bớt chút thời gian mà làm, không đùa được đâu. Nếu không dù bạn là Hoa Hậu thì cũng vẫn biên chế ở binh chủng ( Phòng Không) mà thôi.
    Lúc nào rảnh rỗi khaipham sẽ kể cùng các bạn 1 câu chuyện có thật ở HN và cho cả địa chỉ, số ĐT của Nhân chứng để các bạn cùng khảo nghiệm. Nhan đề chuyện co thật đó là : Chuyện người Chồng Âm Phủ, Giết Người Chồng Trần Gian. Vừa sảy ra đầu năm 2008 vừa qua. Qua đó bạn sẽ hiểu được sự nguy hiểm vô hình mà bạn đang luôn đeo nó ở bên mình. Khaipham này không hề dọa các bạn đâu.:023:
    KPK

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Rút cục trong 2 bạn - chẳng biết người nào thuộc binh chủng ( phòng không) cả. Thôi thì KP này cứ Dựa cột mà...nói vậy : Bạn nên đi gọi Vong trước ( Vong nhà bạn). Khi Vong lên bạn hỏi việc bạn có người âm theo hay không ? ( hay là Duyên âm) cũng vậy. .........Người nhà bạn sẽ mách bảo cho bạn : họ, tên người Âm đó là gì. nếu bạn là gái thì bạn phải cưới vợ cho Vong ( Vong là Trai).
    Nếu bạn là Trai thì phải cưới Chồng (cho Vong).
    Lúc đó bạn mới tìm Thầy Pháp làm lễ cắt duyên Âm, cưới Hình nhân Nam hoặc Nữ cho Vong, sau đó đeo Bùa đủ 100 ngày xuống Thầy làm lễ tạ. Có thế bạn mới mong có tình duyên Trần được. Nếu việc gọi Vong mà khó khăn bạn hãy LL với tôi, tôi sẽ đăng ký ở số 1 Đông tác hoặc vài chỗ NC khác giúp bạn. Cắt xong bạn lại đi mời Vong lên hỏi, sẽ cho kết quả chính xác.

    Việc này bạn nên bớt chút thời gian mà làm, không đùa được đâu. Nếu không dù bạn là Hoa Hậu thì cũng vẫn biên chế ở binh chủng ( Phòng Không) mà thôi.
    Lúc nào rảnh rỗi khaipham sẽ kể cùng các bạn 1 câu chuyện có thật ở HN và cho cả địa chỉ, số ĐT của Nhân chứng để các bạn cùng khảo nghiệm. Nhan đề chuyện co thật đó là : Chuyện người Chồng Âm Phủ, Giết Người Chồng Trần Gian. Vừa sảy ra đầu năm 2008 vừa qua. Qua đó bạn sẽ hiểu được sự nguy hiểm vô hình mà bạn đang luôn đeo nó ở bên mình. Khaipham này không hề dọa các bạn đâu.:023:
    Mọi thứ đều hay mỗi câu "xinh như hoa hậu vẫn phòng không" không ngủi được.Quyền lực của Vong chỉ có hạn không thẻ chi phối được tất cả chuyện trần thế vì nếu Vong làm được hết thì trần thế sẽ không còn người xấu,vì xấu là bị " bóp cổ " chết ngay,Xã hội sẽ Công bằng hơn,Văn Minh hơn.Nghiên cứu về tâm linh thì đừng " nồ " quá phải tội đó.Giá tri tâm linh là vĩnh cửu đừng làm nó xấu đi

  18. #18

    Mặc định mẫu liễu hạnh giáng sinh lần thứ nhất

    mọi người đều biết mẫu giáng sinh 3 lần mà sao ko ai chịu tìm hiểu lần 1 mẫu giáng sinh như thế nào? lần 1 mẫu giáng sinh tại xã yên đồng ý yên nam định. tôi đang là thủ nhang ở ngôi đền này.tôi ko co' thời gian để lên mạng nên nếu ai muôn biết sự linh ứng của mẫu tại đây hãy điện thoại cho tôi được ko 01694483933 rất ving dự được tiêp chuyện

  19. #19

    Mặc định

    that la vui vi co rat nhieu thenh vien wan tam den van de tam linh nay

  20. #20

    Mặc định

    Mấy chuyện có thật là Mẫu nhập hay không thì cần phải phân tích cho chính xác không phải là không có nhưng phải xem đâu là thật đâu là giả

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •