kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Học đạo để phòng thân và làm việc tốt

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Học đạo để phòng thân và làm việc tốt

    Năm nay cháu 18 tuổi, được biết các vị sư phụ trong diễn đàn đa số có kinh nghiệm lâu năm nên cháu rất kính phục các vị sư phụ.

    Cháu có thể trạng ốm, sức khỏe không mấy dồi dào, nhiều lúc hay bệnh mỗi khi trời lạnh một chút, nên cháu hay bị ăn hiếp lắm đánh không lại ai cả. Cháu có đi khám bác sĩ nhiều lần và uống thuốc tây riết người cháu nóng bừng lâu lâu nổi mụn, không biết cháu có bị ai ám từ nhỏ hay không mà người cháu mang bệnh từ lúc lên 5, cái bệnh mà cả dòng họ cháu không ai mắc phải chỉ có mình cháu, bệnh không lây lan, nguy hiểm nhưng làm cháu rất mất tự tin khi đi ra ngoài đường.

    Nhớ hồi nhỏ, cháu về ngoại có hay ra chỗ ruộng trống có rất nhiều mồ mã xây rất đẹp và lớn, cháu thường chạy với mấy đứa dưới quê lên mấy nấm mộ chơi đánh quân, có khi còn tè nữa, và ngồi dựa lưng vào cái bảng khắc tên của người đã khuất, mấy cái mộ đó toàn chữ tàu chữ hoa cháu chẳng hỉu gì cả, vì lúc ấy cháu còn nhỏ quá nên không biết gì. Đến khi lên 5 tuổi thì cháu bớt chơi như vậy và cũng từ lúc 5 tuổi cái chân cháu nó nổi lên mấy đốm trắng đến tận bây giờ.

    Người ta nói đó là gen di truyền nhưng từ đời ông sở, ông sơ của cháu chẳng ai bị như thế cả, thật bất công quá, lúc đầu nó nổi lên đến đầu gối, mặt nữa, trông cháu rất xí trai nhưng tới năm 10 tuổi cháu nghe mấy bạn nói làm việc tốt thì trời thương. Thế là ngày đêm cháu cầu mong cho hết bệnh, mẹ cháu cũng chạy chữa nhiều nhưng chẳng được gì, có lần bôi thuốc vào chổ bị nổi trắng nó phồng lên như cái bánh bao rồi mấy ngày sau bể ra toàn nước. Từ đó cháu không trị bệnh nữa mà cháu làm nhiều việc tốt, cháu không dám giết một con vật nào kể cả con kiến và cháu cũng giúp đỡ nhiều bạn trong lớp học. Thế là chổ trắng trên mặt cháu lặn đi, chỗ đầu gối cũng lặn mất, chỉ còn mỗi bàn chân là không khỏi, làm cháu lúc nào ra đường cũng phải mang giày kín bít rất là nực.

    Không biết có phải vì hồi nhỏ cháu chơi ở mấy cái mộ ấy nên oan hồn ở đó họ ám cháu đến 18 năm không?

    Nên cháu muốn học đạo để làm nhiều việc tốt hơn nữa để mau hết bệnh, cháu rất thích trồng cây nên hy vọng sẽ có duyên với huyền thuật nuôi ngải, nhưng cháu không biết phải học ở đâu nữa, hi vọng ở đây có vị sư phụ nào đó cao tay mong hãy nhận cháu làm đệ tử nếu người không chê cháu là quá nhỏ để học nuôi ngải. Cháu nghe nói nuôi ngải nguy hiểm và khó lắm nên cháu muốn học từ từ chứ không quá vội vàng để phạm phải sai lầm.

    nick của cháu là: nhoc_thich_sua_chua@yahoo.com
    Cháu ở TPhcm, quận gò vấp.
    Cháu chúc các vị sư phụ khỏe mạnh, và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Có anh chị nào biết vị sư phụ nào chuyên thuật nuôi ngải thì chỉ em với nha.
    Last edited by MắtLongLanh; 02-07-2008 at 11:47 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •