Chuyện này có thật 100% nha các bạn lâu quá mình không vào đây khuya nay ngồi ở Việt Nam mà nhớ California quá nên ngồi viết vài dòng kể cho các bạn nghe chuyện Tâm Linh ở nhà Bà Dì của mình o Cali : Số là năm 2004 mình có qua Mỹ đi du học lúc mình qua là Gần Noel rồi khoảng 1 tuần nữa là Noel , mình ở nhà Dì của mình nhưng mà trước khi mình qua 1 Tuần thì Ông Dượng của mình vừa mất vị bạo bệnh ,lúc mình từ phi trường Los về nhà buổi tối vừa bước vô nhà là mình nghe lạnh người liền cũng không nghĩ gì vì nền nhà là ốp gỗ mà bên ngoài trời cũng lạnh quá nhưng mà cảm giác ở trong nhà mới có người chết thì cãm giác Tang tóc vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt của dì mình .
Hồi trước mình còn o Vn thì Dượng mình thương cháu nên khi Duong mất mình cũng cảm giác không sợ gì khi ở trong nhà đó chỉ có lạ 1 điều là ngay khi ngày chôn Dượng mình thì Ông anh Lớn con dì ông dọn nhà về nhà bên vợ ông ngũ luôn không ngũ ở nhà Dì nữa mình không để ý chuyện đó nhưng mà sau khi chuyện nó xãy ra với mình thì mình mới suy nghĩ ra lý do tại sao Ông dọn đi


Ở bên nhà dì mình đc 1 tháng mấy thì mình thấy mọi chuyện bình thường cho đến khi buổi tối cách 1 ngày nữa là đến 49 ngày của Dượng thì xãy ra chuyện lạ trong lúc mình đang ngũ : Số là mình có bạn gái Ở Việt Nam nên hay chat khuya hoặc là gọi đt về Tám với Bà Xã của mình hiện giờ tới 1h sáng bên Cali mới ngũ thì tối hôm đó sau khi chat với bạn gái mình xong lúc đó là khoảng 1h30 mình mới tắt máy , đóng cửa phòng lại ( mình lock cửa lun nha ) và mình Để cái Phone O 2 lúc đó mới ra phone cảm Ứng còn xài cây bút chọt chọt vào cái màn hình đó mà , mình để cái phone bên tay trái của mình ngang với đầu nằm nhưng mà xa hơn tầm tay vì nghe lời Ba xã dặn là không được để gần phone trong người quá không tốt ( ngoan ngoãn làm theo đó mà :) )

Trong lúc mình đang ngũ thì tầm Gần 3h sáng phone mình reng um sùm lên mình nhìn số Việt Nam bà xã gọi qua cho mình ,thì mình tắt máy định gọi lại cho Bả sợ Bả tốn tiền thì vừa tắt xong bả gọi lai liền thấy Gấp quá mình nghe máy luôn sợ Bả có chuyện gì gấp khi mình bắt máy lên thì nghe giọng của bx mình vừa run run vừa lo Bx mình hỏi mình chứ : anh có bi sao không vậy , a khỏe khôn sao hồi nảy giờ A gọi em 2 lần mà Anh không nói gì hết vậy , em chỉ nghe tiến gió " ào ào" bên đầu giây bên anh thôi ,mỗi lần gọi là gần 1 phút mà không nghe tiếng anh nói gì hết à , em thấy lạ quá sợ anh có gì nên em gọi qua nè ,Nghe Bả nói xong là tui " teo " rồi nha ( Teo gì thì mấy anh biết rồi há) tui nói run run giọng với Bả : anh đâu có gọi em , anh ngũ nãy giờ gần 1 tiến mấy rồi mà , kỳ vậy em , a đâu gọi em , Bã nói anh xem lại Nhật Ký cuộc gọi xem , Anh không gọi em thì ai mà gọi , nghe tới đó là tui đoán ra rồi nhưng mà cũng ráng nói với Bả để anh xem lại xem , chắc là cấn máy đó em , Bả nói với tui chắc chắn là số anh mà , hay la a ngũ ở đâu với ai rồi con nào nó còn gọi em nữa hả , ( mấy anh chị biết cái phone O 2 cảm ứng làm gì có mà cấn mày , trước khi đi ngũ la tui lock màn hình lại rồi làm sao mà cấn với chả máy trừ khi có người cầm lên mà trong phòng có 1 mình tui , lock cửa lại nghĩ tới đó Da gà tui nó nổi lên mẹ nó hết tự nhiên cảm giác ớn lạnh toàn thân liền ...) lúc đó tui sợ qua nhưng mà cũng ráng hết sức lại mở đèn trắng lên vì phòng ngũ để đèn vàng không à mở đèn lên thì tới lúc này nè , tui check lại cai phone thì hỡi ơi vào lúc 2h30 sáng 1 cuộc gọi đi 59 giây và 2h33 sáng 1 cuộc nữa 55 giây , trơi ơi má ơi tui biết ai rồi tui nằm tới sáng mà không dám ngũ luôn , Sáng mai sớm 6h tui lật đật thức sớm đi mua ca phê pha sẵn và bánh bao chạy lên mã của Dượng tui liền , tui Vái Dượng cho con xin lỗi từ ngày qua đây con chưa kip đi Thăm Mả Dượng mong dương đừng trách con , Dượng mà cho con thấy Dượng chắc là con đi sớm quá , Dượng tui 60kg nhưng khi chết còn có Hai mươi mấy Kg ah , Thấy chắc chết thiệt quá mấy anh chị àh , lúc sống Duong là ng rất tốt chỉ tội mang bệnh Nan Y , ngày mà Dượng tui trút hơi thở cuối cùng vào buổi sáng thì chiều hôm đó chính phủ Mỹ gửi về tấm Sec tiền Hưu Tháng Đầu tiên mà Dượng tui không kịp nhìn thấy nó .

Chuyện này hoàn toàn co thật sau này về Việt Nam tui mới kể cho Dì tui bên đó nghe lại vì sợ Dì Sợ nhưng mà nghe xong Dì nói chắc là Dượng chọc con đó mà không có sao đâu , ôi trời có sao chắc là tui die mất rồi , Mong là Dượng Hiện giờ được hưởng Phúc nơi Miền Cực Lạc , Nam Mô A Di Đa Phật .
Chúc mọi người sức khỏe và Hạnh Phúc !