“Hoạn thư” cắt “của quí”
Ngày cập nhật: 28/06/2008 09:00

Phạm Ngọc Tiếp (SN 1963) như muốn quỵ xuống sau khi nghe tòa tuyên bản án 3 năm 6 tháng tù giam vì tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án này không ai khác lại chính là chồng của thị!

Ngồi thu mình trong một góc của phiên tòa, anh Nguyễn Văn Thanh cùng hai đứa con nhỏ chỉ biết ôm chặt lấy nhau. Tuy không hôn thú nhưng Nguyễn Văn Thanh và Phạm Ngọc Tiếp đã tự nguyện đến với nhau và sống như vợ chồng. Tiếp thì ở nhà nội trợ, chăm sóc hai con; còn Thanh thì hành nghề lái xe kiếm sống. Vì là tài xế đường dài nên Thanh thường xuyên vắng nhà. Thời gian đầu, Tiếp rất tin tưởng chồng. Nhưng ít lâu sau, nhận thấy Thanh có biểu hiện hờ hững với vợ con, Tiếp nghi Thanh “có bồ” và chuyện “cơm không lành, canh chẳng ngọt” bắt đầu nảy sinh tại ngôi nhà này. Đầu năm 2007, không chịu nổi những cơn ghen vô cớ của vợ, Thanh càng xa lánh khiến cho Tiếp càng thêm nghi ngờ và ôm lòng căm giận. Tiếp khăng khăng cho rằng: chồng mình đã “thay lòng đổi dạ” nhưng tiếc là chưa bắt được quả tang nên đành hậm hực!

Ngày 19-4, nghe tin Thanh đang ngồi “con cà con kê” cùng với mấy người bạn ở một quán ăn gần nhà, Tiếp đến gọi chồng về. Vừa bước vào quán, Tiếp đã nhìn thấy Thanh vừa nâng chén vừa đùa với bằng hữu rằng “mình đã có vợ bé và con riêng”! Nén cơn giận, Tiếp lên tiếng gọi chồng về. Đang hăng uống, Thanh một mực không chịu về với lý do còn phải chạy xe. Tiếp vẫn đứng bên nhấm nhẳng làm Thanh bực tức đuổi vợ về, sau đó, Thanh rủ bạn sang một quán khác nhậu tiếp. Và Thanh chỉ về nhà khi đã say mèm, lúc đó trời đã chập choạng tối. Thấy chồng đang trong cơn say bí tỉ, vì vẫn còn uất ức chuyện ban chiều, Tiếp đã trói chặt chân tay của chồng vào thành giường rồi lột bỏ quần áo của chồng quăng đi. Để thỏa cơn bực tức, Tiếp còn chạy xuống bếp cầm con dao thái rau hàng ngày lên “hỏi tội” chồng! Thấy Thanh vẫn một mực “cãi bay cãi biến”, Tiếp càng sôi “máu Hoạn Thư”. Thế là, Tiếp lao đến, dùng con dao đang cầm trên tay và... cắt phăng cái “của quý” của chồng ném xuống ao cá gần nhà cùng với con dao tang vật.

Nghe tiếng kêu la của Thanh, hàng xóm chạy đến và vội vã đưa Thanh đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này, Tiếp mới tỉnh ngộ. Quá sợ hãi về hành vi của mình, Tiếp đã đến cơ quan công an để tự thú... Và, bản án 3 năm 6 tháng tù giam dành cho Phạm Ngọc Tiếp đã được tuyên trong phiên tòa phúc thẩm tại TP.HCM vừa qua, nhưng xót xa hơn chính là nỗi đau trên cơ thể Thanh thì sẽ còn mãi. Giá như, Thanh không chọc tức vợ bằng những câu tuyên bố xanh rờn và Tiếp biết kiềm chế bản thân thì câu chuyện sẽ đâu đến nỗi. Vụ án này chính là bài học cho những cặp vợ chồng, đừng bồng bột vì sĩ diện hay chút nóng giận, để đến khi ân hận thì đã muộn màng...!

LƯU TUẤN TÀI