Tài" vu cáo, bịa đặt, dựng chuyện khó ai bì kịp

LĐTĐ - Nếu biết được sự thật đằng sau những thông tin “gây sốc” như vậy, thì có lẽ mọi người sẽ “cười mỉa” và rằng người đã viết bài và cho đăng tải trên trang web của cái gọi là “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” quả là có tài bịa đặt, vu cáo, dựng chuyện khó ai bì kịp...





Tại Đà Nẵng, mặc dù chính quyền TP đã có thông báo bằng văn bản về việc “không thừa nhận việc tổ chức và hoạt động của Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (GHPGVNTN) Quảng Nam - Đà Nẵng” và khẳng định “mọi hoạt động mang danh nghĩa “GHPGVNTN” trên địa bàn TP đều là bất hợp pháp” như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trên địa bàn TP có một số đối tượng cực đoan, hoạt động trong tổ chức gọi là “Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng” vẫn cố tình phớt lờ những quy định của Nhà nước. Điển hình như ông Huỳnh Văn Côi (1963, trú tổ 49, P.An Hải Bắc, Sơn Trà; có tên khác là “Đại đức Thích Thiện Phúc”) đã có những lời nói, việc làm ảnh hưởng đến chính sách tôn giáo của Nhà nước và của TP.

Dựng chuyện “đàn áp chùa An Cư”?

Ngày 16-5-2011 vừa qua, cũng trên trang web của “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” cho đăng tải bài viết có tiêu đề mang tính “giật gân”: “Đàn áp chùa An Cư ở Đà Nẵng - Vì bị sách nhiễu, Đại đức Thích Thiện Phúc dự tính tự thiêu”! Nội dung bài viết có đoạn: “Bản Khẩn trình thứ II do Hòa thượng Thích Thanh Quang (tức Thích Thị Nguyện, tên khai sinh là Phạm Văn Phải, ở P. Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng - PV), Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng gửi lên Viện Hóa đạo cho biết tình hình khủng bố các chùa nhân Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2555, ngày càng tới tấp tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Bản Khẩn trình số II viết: Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng khủng bố các cơ sở cũng như Tăng Tín đồ thuộc GHPGVNTN mà điển hình nhất là chùa Giác Minh, và nay đến lượt chùa An Cư thuộc Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng”... Và rằng: “Chùa An Cư do Đại đức Thích Thiện Phúc - Đặc ủy Thanh niên của Ban đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trụ trì. Cứ mỗi lần đến dịp Phật Đản, Vu Lan, chùa An Cư cùng Tăng, Tín đồ và Đại đức Thích Thiện Phúc đều chịu sự đàn áp song hành với Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng”...

Nếu chỉ lướt qua cái tiêu đề và nội dung “Bản khẩn trình” như vậy, hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi, thậm chí có tâm lý hoài nghi liệu có hay không sự việc như trên. Tuy nhiên, nếu biết được sự thật đằng sau những thông tin “gây sốc” như vậy, thì có lẽ mọi người sẽ “cười mỉa” và rằng người đã viết bài và cho đăng tải trên trang web của cái gọi là “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” quả là có tài bịa đặt, vu cáo, dựng chuyện khó ai bì kịp...


Con trai của ông Huỳnh Văn Côi và một “đệ tử” đỡ ông Côi khi ông nằm lăn lộn dưới đất ăn vạ.


Đến sự thật về “Đại đức Thích Thiện Phúc”...

Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được thì ông Huỳnh Văn Côi, sinh năm 1963, tại An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng. Từ năm 1963 - 1982, ở với ông bà nội tại tổ 45 An Cư (An Hải Bắc) và làm nông nghiệp. Trong thời gian từ năm 1982 -- 1988, ông lập gia đình, có vợ con và ra ở riêng tại tổ 45 An Cư (An Hải Bắc).

Tại “Bản trình bày” về quá trình tu học do ông Huỳnh Văn Côi viết có nội dung: “Vào năm 1988, tôi xuất gia tu học tại chùa Thanh Bình (Đà Nẵng), đến năm 1990, được thầy trụ trì cho thế Phật xuất gia và cho pháp danh là Nguyên Tịnh - Pháp tự là Phổ đức và Pháp hiệu là Thiện Phúc... Cuối năm 1990, vì nhân duyên tu học có nhiều trở ngại, tôi xin thầy đi về Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương - PV) để tu học. Đến năm 1995, tôi thọ Tỳ kheo tại Tổ đình chùa Hội Khánh (nay là Văn phòng Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Bình Dương). Năm 1996, tôi về lại tại địa phương làm ngôi Tịnh thất để tiếp tục tu học. Nhưng hằng năm đến mùa An Cư - Kiết hạ, tôi lại đi về Tổ đình chùa Hội Khánh để An cư.

Riêng năm nay (1999), tôi lại có ý định xin An cư tại quê nhà, có xin tạm vắng để đến chùa Giác Minh an cư cấm túc. Ở được 20 ngày thì chính quyền sở tại các cấp đã tiến hành lập văn bản giải tán, đình chỉ việc an cư tại chùa Giác Minh. Sau đó, CAP Bình Hiên có mời chúng tôi đến giải quyết việc an cư trái phép. Chúng tôi chấp hành giải tán, đình chỉ việc tu học tại chùa Giác Minh. Về mặt pháp nhân thì chùa Giác Minh cũng không phải là một cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo và không được Tỉnh giáo hội (GHPGVN tỉnh - PV) thừa nhận. Vậy việc an cư tại chùa là bất hợp pháp.


Ngôi nhà cấp 4 của ông Huỳnh Văn Côi đang ở được “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” gọi là “chùa An Cư”.


Sau khi được các cấp lãnh đạo chỉ vẽ những việc làm đó là không hợp lý đối với Nhà nước cũng như Tỉnh giáo hội, chúng tôi hứa sẽ không đến đó để an cư nữa” (trích nguyên văn “Bản trình bày” do ông Huỳnh Văn Côi viết vào ngày 3-2-1999).

Về cái gọi là “chùa An Cư”, thực chất đây là ngôi nhà cấp 4 mà ông Huỳnh Văn Côi xây dựng để ở. Cụ thể là, nhà ở của ông Huỳnh Văn Côi là nhà xây dựng trên đất ở do ông Huỳnh Văn Tỏ và bà Nguyễn Thị Cam chuyển nhượng từ năm 1995, có giấy xác nhận của UBND P. An Hải Bắc. Đến năm 1996, ông Côi tiến hành xây nhà theo giấy chứng nhận tạm thời quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3403031103, hồ sơ gốc số 65998 do Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất ký ngày 15-4-2003; hồ sơ thửa đất số 14, tờ bản 12.

Từ khi mua đất và xây dựng nhà ở cho đến nay, không biết dựa vào cơ sở nào mà ông lại dựng lên và nói rằng đó là “chùa An Cư”. Việc này được ông Huỳnh Văn Tỏ - người đã chuyển nhượng đất cho ông Huỳnh Văn Côi xác nhận: “Cuối năm 1995, tôi là người đã bán mảnh đất cho ông Côi để ông ta xây dựng nhà ở. Hồi mới mua xong, ông xây một ngôi nhà mái tôn nhỏ và sống với vợ con chứ không nghe nói đến chùa chiền gì hết”.

Việc ông Côi tự “hô biến” ngôi nhà của mình đang ở thành ngôi “chùa An Cư” được nêu trong bài viết đăng trên trang web của “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” là hoàn toàn sai sự thật. Hơn nữa, ngoài việc “hô biến” ngôi nhà của mình thành ngôi chùa thì ông Côi còn liên tiếp mắc sai phạm kể từ khi tham gia vào “GHPGVNTN”. Cụ thể là: Mặc dù thừa nhận hành vi an cư của mình tại “chùa Giác Minh” - một cơ sở được “GHPGVNTN” tự dựng lên và đặt trụ sở của “Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng” là trái pháp luật, không được GHPGVN TP Đà Nẵng thừa nhận nhưng đến năm 2000, Huỳnh Văn Côi lại làm “Đơn tình nguyện” xin tham gia vào “GHPGVNTN” gửi cho “Chánh đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng” là Phạm Văn Phải, tức Thích Thị Nguyện.

Năm 2003, tham gia vào “Ban đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng”, giữ chức vụ “Ủy viên Đặc ủy giáo dục, thanh niên”; năm 2006, Huỳnh Văn Côi tổ chức đọc “Thông bạch Phật đản 2550” của “Trung ương GHPGVNTN” tại “chùa Giác Minh”, bị chính quyền P. Bình Hiên lập biên bản, xử lý. Năm 2009, tham gia họp tại “chùa Giác Minh”, hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình tại gia của Thích Quảng Độ. Năm 2011, chính quyền P. An Hải Bắc đã nhiều lần mời Huỳnh Văn Côi lên làm việc và đối tượng đã có cam kết không tham gia vào “GHPGVNTN”, tuy nhiên sau đó ông vẫn không chấp hành mà tiếp tục hoạt động tích cực hơn.

Vào ngày 14-5-2011, tổ dân phố 49, P. An Hải Bắc đã tiến hành họp công khai, lên án những hoạt động trong “GHPGVNTN” của Huỳnh Văn Côi. Huỳnh Văn Côi không những không nhận thấy sai lầm của bản thân khi tham gia vào “GHPGVNTN” mà còn hung hăng, tỏ thái độ cực đoan, chống đối khi chính quyền P. An Hải Bắc tiến hành các biện pháp giáo dục thuyết phục khuyên không nên qua “chùa Giác Minh” sinh hoạt tôn giáo trái phép tại đây vào các ngày 16 và 17-5-2011. Và sự việc này đã được “Phòng thông tin Phật giáo quốc tế” thuộc “GHPGVNTN” rêu rao, vu lên thành sự kiện “Đàn áp chùa An Cư...” như đã nói ở trên!

Nguồn Công an Đà Nẵng