Ngoài việc nói là theo Pháp Luân Công có thể vượt Phật Tổ về mặt giác ngộ, anh Chí còn nói phần lớn các chùa đều có chồn cáo rắn rết là phụ thể nhập vào các tượng Phật. Chắc anh Chí nghe đọc Liêu trai Chí dị của Bồ Tùng Linh có nhiều chồn cáo rắn rết nên mới tương vào "kinh sách" như vậy. Anh Chí mù dở chữ Hán nên đọc Liêu trai Chí dị cũng khó vì chữ Hán là chữ tượng hình rất khó nhớ, anh Chí mới tốt nghiệp Cao trung (tương đương trung học cơ sở của Việt). Vì vậy vốn chữ Hán đã ít mà lâu anh Chí không đọc nên quên rất nhiều, toàn bộ "kinh sách" anh Chí đều phóng tác đọc ra ghi âm và nhờ người khác chép hộ. Thực tế các loại chồn cáo rắn rết ở Trung Quốc bây giờ hầu như đều bị tóm và "nhập thể" vào bụng người ở các quán nhậu rồi. Nếu có "phụ thể" nhập vào các tượng phật ở các chùa như anh Chí nói thì bây giờ chắc chỉ còn ma chuột. Lý do là giống chuột đẻ rất nhiều, lại tinh quái nên bẫy lồng, bẫy sập, bả chuột nhiều khi không còn tác dụng.