Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 111

Ðề tài: Pháp Luân Đại Pháp

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Pháp Luân Đại Pháp

    Chào mọi người
    Tôi là 1 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, đã từng tìm hiểu về Phật giáo và Đạo giáo, thường hay tìm xem các kinh văn của Phật giáo và Đạo giáo. Tự cảm thấy rất ưa thích. Tuy nhiên từ khi đọc Chuyển Pháp Luân của Đại sư Lý Hồng Chí, trong tôi đã có chuyển biến căn bản, không chỉ dừng lại ở việc ưa thích nghiên cứu Phật pháp, tôi thực sự muốn bước chân vào tu luyện chân chính. Chuyển Pháp Luân là cuốn sách tuy không chau chuốt từ ngữ, nhưng nội dung truyền đạt cực kỳ dễ hiểu và tiết lộ rất nhiều thiên cơ. Sau 1 thời gian thực hành theo nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn của pháp môn, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều và giải thích được rất nhiều điềm báo trong các giấc mơ trước đây.
    - Từ những hiểu biết về xã hội nhân loại trong quá khứ, tôi liên tưởng ngược trở lại về đạo đức của con người trước đây, nhìn về thế hệ gần đây nhất là bố mẹ, ông bà, và liên tưởng xa hơn nữa, tôi thấy con người của xã hội trước đây có nền tảng đạo đức cao hơn hiện nay rất nhiều. Những mối quan hệ cha con, vợ chồng, các quan hệ trong gia đình được giữ gìn một cách tôn ti, trật tự. Quan hệ giữa nam nữ là ở mức tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau " nam nữ thụ thụ bất tương thân", còn xã hội ngày nay không việc gì là không có: con cái phụ rẫy cha mẹ, vợ chồng ngoại tình, quan hệ tình dục loạn luân lý... Xã hội thực sự đã trượt dốc rất nhanh giống như những điều nhìn nhận trong cuốn sách.
    - Trước đây các cụ già ăn uống tuy kham khổ nhưng được sống trong môi trường sạch, thực phẩm sạch, nước sạch nên ít mắc các căn bệnh hiểm nghèo như hiện nay, hiện nay người chết vì ung thư khá nhiều, hầu như các thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đều là các thực phẩm biến đổi gen. Nếu xã hội cứ phát triển như thế này thì hỏi tương lai con em chúng ta mở mắt ra đã ăn đồ biến đổi gen, thân thể con người có thể không dị dạng chăng?. Vì thế nếu liên tưởng tới 100, 200 năm nữa lớp người tương lai sẽ có thân thể như thế nào, phải chăng lục phủ ngũ tạng đều ủ các mầm ung thư?
    - Con người đi vào tương lai với đạo đức hủ bại và thân thể bệnh tật như vậy chúng ta thử suy nghĩ xem tương lai con người sẽ tồn tại được không. Vì vậy Đại sư Lý Hồng Chí có giảng đại ý:" Đây là lần truyền chính pháp cuối cùng để độ nhân một cách rộng rãi, mở cửa lớn để cứu độ tất cả ai có thể cứu độ.". Vì thế tôi thấy rằng các đệ tử Đại Pháp hiện nay tu được rất nhanh so với những người tu hành ở các pháp môn khác và các thế hệ trước vì sư phụ đã cấp cho đệ tử những cơ chế đặc biệt, cấp cho đệ tử 1 nền tảng căn bản để có thể tu luyện trực tiếp ở cao tầng, thứ mà trước đây Đạo gia phải diễn luyện đến hàng chục năm.
    - Hiện nay có 1 số đệ tử Đại Pháp tà ngộ ở VN lợi dụng Đại Pháp để làm chính trị, và muốn nổi tiếng. Số người này rất ít (13 người), họ gây rối với chính quyền bằng cách giăng biểu ngữ tại Ba Đình, kéo tượng Lê nin để thu hút dư luận. Họ đã cố ý làm xấu bộ mặt của cộng đồng đệ tử Đại Pháp ở Việt Nam khiến người dân hiểu sai lệch về Pháp Luân Công. Những người tu chân chính không bao giờ chấp nhận những sự việc loại này.
    Tôi là một trong những đệ tử đã thu được rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, với bài viết này, tôi chân thành giới thiệu với mọi người môn tu luyện Phật gia thượng thừa này. Diễn đàn có rất nhiều người là cư sĩ theo Thiền tông, Tịnh Độ..., cũng có những người đơn thuần là nghiên cứu Phật giáo. Mong mọi người hãy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân để có thể trả lời những thắc mắc trước đây của mình, và hữu duyên tiến vào con đường tu luyện chân chính.
    http://phapluan.org/book/zfl_html/index.html

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    té luôn...
    Thị Trấn Về Đêm...

  3. #3

    Mặc định

    Cái lỗi của pháp luân đại pháp tập 1 thời gian bị loạn tưởng và đụng chạm chính trị...dễ bị lợi dụng bởi tính chân thiện mỹ...cái hay cứ học, đừng học cái liên quan đả phá chính trị là được.

  4. #4

    Mặc định

    môn Nhảm Nhí và Tà Đạo

  5. #5

    Mặc định

    nổ tung trời mây
    Lời nói chân thật vốn vô ngôn

  6. #6

    Mặc định

    xin mọi người hãy đọc Pháp và suy ngẫm, nhiều người nói rằng lời lẽ thật huyền hoặc và nói quá, nhưng đó là lời chân thật, vì tư duy người thường không thể hình dung được, lời nói chân thật của 1 người ở cảnh giới tư tưởng cao thì những người thường sẽ rất khó hiểu, nếu các vị ngay lập tức hiểu được thì các vị đã lên tới cảnh giới đó. Xin hãy trân trọng cơ duyên này.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi deptrainhagiau Xem Bài Gởi
    Chào mọi người
    Tôi là 1 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, đã từng tìm hiểu về Phật giáo và Đạo giáo, thường hay tìm xem các kinh văn của Phật giáo và Đạo giáo. Tự cảm thấy rất ưa thích. Tuy nhiên từ khi đọc Chuyển Pháp Luân của Đại sư Lý Hồng Chí, trong tôi đã có chuyển biến căn bản, không chỉ dừng lại ở việc ưa thích nghiên cứu Phật pháp, tôi thực sự muốn bước chân vào tu luyện chân chính. Chuyển Pháp Luân là cuốn sách tuy không chau chuốt từ ngữ, nhưng nội dung truyền đạt cực kỳ dễ hiểu và tiết lộ rất nhiều thiên cơ. Sau 1 thời gian thực hành theo nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn của pháp môn, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều và giải thích được rất nhiều điềm báo trong các giấc mơ trước đây.
    - Từ những hiểu biết về xã hội nhân loại trong quá khứ, tôi liên tưởng ngược trở lại về đạo đức của con người trước đây, nhìn về thế hệ gần đây nhất là bố mẹ, ông bà, và liên tưởng xa hơn nữa, tôi thấy con người của xã hội trước đây có nền tảng đạo đức cao hơn hiện nay rất nhiều. Những mối quan hệ cha con, vợ chồng, các quan hệ trong gia đình được giữ gìn một cách tôn ti, trật tự. Quan hệ giữa nam nữ là ở mức tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau " nam nữ thụ thụ bất tương thân", còn xã hội ngày nay không việc gì là không có: con cái phụ rẫy cha mẹ, vợ chồng ngoại tình, quan hệ tình dục loạn luân lý... Xã hội thực sự đã trượt dốc rất nhanh giống như những điều nhìn nhận trong cuốn sách.
    - Trước đây các cụ già ăn uống tuy kham khổ nhưng được sống trong môi trường sạch, thực phẩm sạch, nước sạch nên ít mắc các căn bệnh hiểm nghèo như hiện nay, hiện nay người chết vì ung thư khá nhiều, hầu như các thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đều là các thực phẩm biến đổi gen. Nếu xã hội cứ phát triển như thế này thì hỏi tương lai con em chúng ta mở mắt ra đã ăn đồ biến đổi gen, thân thể con người có thể không dị dạng chăng?. Vì thế nếu liên tưởng tới 100, 200 năm nữa lớp người tương lai sẽ có thân thể như thế nào, phải chăng lục phủ ngũ tạng đều ủ các mầm ung thư?
    - Con người đi vào tương lai với đạo đức hủ bại và thân thể bệnh tật như vậy chúng ta thử suy nghĩ xem tương lai con người sẽ tồn tại được không. Vì vậy Đại sư Lý Hồng Chí có giảng đại ý:" Đây là lần truyền chính pháp cuối cùng để độ nhân một cách rộng rãi, mở cửa lớn để cứu độ tất cả ai có thể cứu độ.". Vì thế tôi thấy rằng các đệ tử Đại Pháp hiện nay tu được rất nhanh so với những người tu hành ở các pháp môn khác và các thế hệ trước vì sư phụ đã cấp cho đệ tử những cơ chế đặc biệt, cấp cho đệ tử 1 nền tảng căn bản để có thể tu luyện trực tiếp ở cao tầng, thứ mà trước đây Đạo gia phải diễn luyện đến hàng chục năm.
    - Hiện nay có 1 số đệ tử Đại Pháp tà ngộ ở VN lợi dụng Đại Pháp để làm chính trị, và muốn nổi tiếng. Số người này rất ít (13 người), họ gây rối với chính quyền bằng cách giăng biểu ngữ tại Ba Đình, kéo tượng Lê nin để thu hút dư luận. Họ đã cố ý làm xấu bộ mặt của cộng đồng đệ tử Đại Pháp ở Việt Nam khiến người dân hiểu sai lệch về Pháp Luân Công. Những người tu chân chính không bao giờ chấp nhận những sự việc loại này.
    Tôi là một trong những đệ tử đã thu được rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, với bài viết này, tôi chân thành giới thiệu với mọi người môn tu luyện Phật gia thượng thừa này. Diễn đàn có rất nhiều người là cư sĩ theo Thiền tông, Tịnh Độ..., cũng có những người đơn thuần là nghiên cứu Phật giáo. Mong mọi người hãy đọc cuốn Chuyển Pháp Luân để có thể trả lời những thắc mắc trước đây của mình, và hữu duyên tiến vào con đường tu luyện chân chính.
    http://phapluan.org/book/zfl_html/index.html
    Những điều như bạn nói có gì mà ngộ. nỏ rất tầm thường người có kiến thức một chút đều biết. Bạn ngộ nhân là ngộ thì đúng hơn

  8. #8

    Mặc định

    Mong các Bạn đừng phỉ báng. Hãy lắng nghe thử, tiếp tục họ muốn nói cái gì ? Ai tu hành đắc pháp cũng có quyền lập môn phái riêng.
    Chúc các Bạn an lạc

  9. #9

    Mặc định

    Pháp môn này dở ẹt

  10. #10

    Mặc định

    ngay cả các vị Tổ lúc đắc Pháp cũng còn phải có vị bậc Thánh chứng cho. Ngay từ câu đầu tiên đã tự xưng đắc pháp thì làm sao mà khuyến tu?
    Các vị Tổ lúc truyền bá Phật pháp đâu có ai tự xưng kêu rằng "Ta là bậc Thánh, ta đã đắc Pháp, ta có thần thông..." để hóa độ chúng sanh đâu? Nếu đã dễ dàng như thế thì ngay từ thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã độ hết thảy chúng sanh ở Ta Bà này rồi, đâu phải chỉ 1250 vị Thánh A La Hán?!

    Đôi lời ngẫm nghĩ... nếu có gì không phải, mong quý đồng hữu lượng thứ...
    A Di Đà Phật!

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

    Mặc định


    .Thật là gán ghép vô cùng; Phật gia không có chủ trương tu luyện theo đường lối này; phái này tu MỆNH, nghiên về Đạo Gia nhiều hơn; mà pha tạp Thủ Ấn của Phật giáo. Đó là sự xào nấu và chế biến theo một công thức mà Giáo Chủ của Phái này tự sáng chế ra. Do đó, dùng từ " pháp môn tu luyện của Phật gia " thật buồn cười !

    .Đó là quy luật vận hành chung của tạo hóa " Thành - Trụ - Hoại - Không " = " Sanh - Trụ - Dị - Diệt ", nếu ko có những việc như bạn đã nói xãy ra trong XH suy đồi như hiện nay; thì làm gì có cái gọi là Thời Kì " Mạt Pháp " ???

    .Đụng đến Chính Trị, dễ bị ngồi " Nhà Mát " mà Xơi Nước lắm các bác ah ! Tốt hơn hết đừng nên " dính vào " và đã dính vào thì thế nào cũng bị để ý ah ! và trước sau gì cũng.......

    .Ko phải Các Nguyên Thủ Quốc Gia; tự ý đưa ra các nhận định về Pháp Luân Đại Pháp là Tà Đạo và bị cấm hoạt động đâu. Họ có Cái Lý của họ cả mà thôi, và có cơ sở chính xác mà dựa vào đó để nhận định về điều gì đó. Ko phải ai muốn làm cũng có thể làm Các Nguyên Thủ Quốc Gia được đâu; mà phải là Người có Số có Thiên Mệnh cả; và được sự hậu thuẫn của Người Âm và Kẻ Dương thì mới được bạn ah. Do đó, Lời nói cách suy nghĩ, và tầm nhìn của họ rộng hơn chúng ta nhiều, vì thế cách làm, cách hành động và nhất là Bộ Óc hơn hẳn chúng ta nhiều; bỡi họ là Những Bậc Thánh từ Các Cung Trời tái sinh xuống Nhân Gian để làm lợi lạc cho mọi người, ích nước, lợi dân. Do đó, Những gì họ nói thì chớ có ngu muội mà tự ý đâm đầu vào; chúng ta cần phải suy xét kỹ lời nói của họ trước khi quyết định bạn ah !

    .Tội nghiệp và đáng thương thay cho các tín đồ bị đủ mọi thứ cảnh dồn dập; còn Giáo Chủ và gia đình của mình thì tiêu diêu tự tại nơi xứ sở trời tây ở đất nước Cờ Hoa ( Mỹ Quốc ).

    .Do đó, phải biết gạn lọc và chiết tinh cái hay cái tinh ba từ Cái Pháp Môn mà bạn đang theo này bạn ah ! chớ có mù quáng mà tin theo hết và tuyên truyền cho rộng rãi nhiều, bỡi lẽ 1 Pháp Môn đang bị ÁN TREO và bị cấm và chưa được thừa nhận.

    .Đừng nên thái quá, và cuồng nhiệt quá, sẽ trở nên lố lăng và dị hợm lắm, ko hay và thấy sẽ ko ra gì, ko có ý nghĩa gì cả và chỉ tổ làm trò hề cho thiên hạ mà thôi; còn đối với Các Vị có Đạo Nhãn thì Các Vị ấy ngao ngán nhìn vào chỉ biết lắc đầu và bỏ đi mà thôi; trong khi mình chưa hiểu hết Cái Pháp Môn mà mình đang theo bạn ah !; vì nó sẽ có cái ưu và cái khuyết cả bạn ah ! Bỡi Lẽ Cái Pháp Môn mà bạn đang theo được chế tác từ 1 Vị Thầy Cư Sĩ tại gia; chứ ko phải truyền thừa từ 1 BẬC TĂNG GIÀ ĐẠO HẠNH GIỚI ĐỨC TINH NGHIÊM THANH TỊNH THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ VÀ SỰ CHỨNG MINH TỪ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ LÀ 1 NGÔI BÁO TRONG TAM BẢO NHÀ PHẬT.

    .Việc của bạn tuyên truyên thái quá làm cho tôi nhớ đến việc HT.TỊNH KHÔNG quá đi; về việc Ngài và Các Đệ tử của Ngài tuyên truyền Pháp Môn Tịnh Độ ( Niệm Phật ) hơi bị thái quá và có chủ kiến riêng của mình; mà một số người ngộ nhận và ảo tưởng quá, làm cho ko hay lắm.....


    +Theo Tiểu Sử của Pháp Sư đã bái Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam làm Sư Phụ ( Tôi không đồng ý về điều này, vì HT tướng Xuất Gia mà lại bái sư từ Thầy Cư Sĩ giới tướng thì ko hay cho lắm. Dẫu Thầy Cư Sĩ có tài ba thành tựu tâm cách mấy thì Thầy Cư Sĩ giới tướng, vẫn là Thầy Cư Sĩ mà thôi; họ chỉ làm Y Chỉ Sư mà thôi; còn Thầy Sư Phụ phải mang giới tướng Xuất Gia; vì nay là thời Mạt Pháp thì phải vậy thôi! Bộ hết người hay sao mà phải làm như vậy ???? Thật đáng buồn ! Tôi cũng đã 1 lần lâm vào tình huống này, thật đáng buồn và xấu thẹn cho bản thân mình; vì kém phước mà để xãy ra chuyện như vậy ! Nhưng được may mắn gặp Thầy tôi chửa cháy và chấn chỉnh lại. Qua đó, Các bạn cũng đừng có chê trách gì về Lama La Duy Khánh cả ! bỡi lẽ, anh bạn nhà ta cũng có cái hay mà cũng có cái khuyết theo như Thầy Thích Trí Không cũng từ công nhận như vậy, trong số đám đệ tử anh ta Quán Đảnh có 1 Nữ Cư Sĩ già thọ nhận Pháp Quán Đảnh Cộng Đồng A Di Đà từ anh bạn nhà ta, và Vị Nữ Cư Sĩ già về nhà và tu Pháp môn Niệm Phật, cho đến cuối đời mình, sau khi hỏa thiêu thì để lại 1 Viên XÁ LỢI cho đời. Pháp ko hề sai, chỉ có người dẫn đạo là sai thôi ! Dẫu sao, cũng tri ân anh bạn nhà ta, vì đã khơi nguồn Mật Tông và có những đóng góp đáng kể trong việc phiên dịch Các Bản Văn Hành Trì, nhờ vậy mà chúng ta mới hiểu ra nhiều điều, thực sự anh bạn nhà ta cũng có năng lực đấy chứ !; và lỗi cũng đã được khắc phục kịp thời do chính Thầy Rinpoche của anh ta đã sửa chữa lại. Thật đáng mừng thay ! )

    +Việc theo như Bộ Sách " Khuyên Người niệm Phật " của Cư Sĩ Diệu Âm nói, thì HT ngày nào cũng thuyết pháp mất bao nhiêu tiếng đồng hồ lận, mà thời gian đâu tu trì ??? Nói quá mất cái hay đi, và nói mà mình ko hề biết là mình đang nói cái gì nữa ??? ( Do đó, mới có việc phát ngôn tận thế 2012; cái này có phải do HT tuyên thuyết ko ??? thế là uy tín HT bị giảm sút....) Cũng như ĐĐ.Thích Giác Nhàn cũng bị lâm vào tình huống này cả. Đa phần Các Bậc Chân tu ít nói lắm; theo như dân gian người từng nói " KHẨU KHAI THẦN KHÍ TÁN ". Còn Cư Sĩ Diệu Âm là tác giả của Bộ Sách " Khuyên Người niệm Phật " lâm vào tình trạng tuyên trruyền quá mức, làm cho Pháp môn Niệm Phật mất đi cái hay và tính thuần tịnh vốn sẵn có của Pháp Môn đi, tuy nhiên thấy cư sĩ đầy nhiệt huyết với đạo pháp với pháp môn, nhưng hơn bị cuồng quá mức bình thường và tỏ ra bài bác tất cả những điều sơ đẳng nhất là ko hay lắm. Dẫu sao, cũng tri ân tác giả vì đã cống hiến cho đời cho độc giả cho hành giả Pháp Môn về 1 Bộ Sách đầy tâm huyết và đáng giá vô cùng.

    +Việc quy y HT đều cùng có chung 1 cái Pháp danh " DIỆU ÂM " và coi như là mình đã dự phần sẵn và có tên mình hẳn bên Cõi Cực Lạc luôn ( Có 1 số Người lạm dụng vào việc này, tu nhỡn nhơ hoặc ko có tu gì cả mà vẫn ghi danh và hi vọng mình có phần bên Cực Lạc khỏi lo làm gì ); tôi ko biết việc này chủ kiến của HT chắc ??? và xuất phát từ Bộ Kinh nào nữa ????

    +Việc hệ Phái của HT cả Tăng lẫn tục thường hay đọc tụng Bộ Kinh " Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh " mà tác giả là Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập) ?????; Việt dịch: HT. Thích Đức Niệm & Cư sĩ Minh Chánh. Tôi thực sự bị dị ứng về BẢN KINH này vì nó quá mới lạ và lạ lẫm so với các Bộ Kinh Điển Tịnh Tông truyền thống như: VÔ LƯỢNG THỌ KINH, QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ KINH, và A DI ĐÀ KINH mà Chư Tổ và chúng ta thường tụng bao đời nay, ko biết nó Xuất Xứ từ Nguồn Kinh Điển nào trong Tạng Kinh của Phật giáo ??? có phải là việc này sẽ nổi trội hơn và làm mới so với truyền thống cũ ko ???? thì ra BẢN KINH này là do Lão cư sĩ Hạ Liên Cư mới phát tâm trùng tân lại hội tập ??? KINH mà do Cư Sĩ ẤN TỐNG, có đáng tin ko??? ko có Nguồn kiểm chứng; thôi thì hãy theo truyền thống cũ bao đời là hơn, thật hoang mang vào thời này, cái gì cũng mới cũng lạ cả !



    Vài điều chia sẻ và suy nghĩ của mình cùng các bạn
    Kính chúc các bạn luôn an lạc
    NA MÔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA TỔ SƯ
    Phổ Quảng
    kính

    Last edited by phoquang; 17-12-2015 at 04:43 PM.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phoquang Xem Bài Gởi

    .Thật là gán ghép vô cùng; Phật gia không có chủ trương tu luyện theo đường lối này; phái này tu MỆNH, nghiên về Đạo Gia nhiều hơn; mà pha tạp Thủ Ấn của Phật giáo. Đó là sự xào nấu và chế biến theo một công thức mà Giáo Chủ của Phái này tự sáng chế ra. Do đó, dùng từ " pháp môn tu luyện của Phật gia " thật buồn cười !

    .Đó là quy luật vận hành chung của tạo hóa " Thành - Trụ - Hoại - Không " = " Sanh - Trụ - Dị - Diệt ", nếu ko có những việc như bạn đã nói xãy ra trong XH suy đồi như hiện nay; thì làm gì có cái gọi là Thời Kì " Mạt Pháp " ???

    .Đụng đến Chính Trị, dễ bị ngồi " Nhà Mát " mà Xơi Nước lắm các bác ah ! Tốt hơn hết đừng nên " dính vào " và đã dính vào thì thế nào cũng bị để ý ah ! và trước sau gì cũng.......

    .Ko phải Các Nguyên Thủ Quốc Gia; tự ý đưa ra các nhận định về Pháp Luân Đại Pháp là Tà Đạo và bị cấm hoạt động đâu. Họ có Cái Lý của họ cả mà thôi, và có cơ sở chính xác mà dựa vào đó để nhận định về điều gì đó. Ko phải ai muốn làm cũng có thể làm Các Nguyên Thủ Quốc Gia được đâu; mà phải là Người có Số có Thiên Mệnh cả; và được sự hậu thuẫn của Người Âm và Kẻ Dương thì mới được bạn ah. Do đó, Lời nói cách suy nghĩ, và tầm nhìn của họ rộng hơn chúng ta nhiều, vì thế cách làm, cách hành động và nhất là Bộ Óc hơn hẳn chúng ta nhiều; bỡi họ là Những Bậc Thánh từ Các Cung Trời tái sinh xuống Nhân Gian để làm lợi lạc cho mọi người, ích nước, lợi dân. Do đó, Những gì họ nói thì chớ có ngu muội mà tự ý đâm đầu vào; chúng ta cần phải suy xét kỹ lời nói của họ trước khi quyết định bạn ah !

    .Tội nghiệp và đáng thương thay cho các tín đồ bị đủ mọi thứ cảnh dồn dập; còn Giáo Chủ và gia đình của mình thì tiêu diêu tự tại nơi xứ sở trời tây ở đất nước Cờ Hoa ( Mỹ Quốc ).

    .Do đó, phải biết gạn lọc và chiết tinh cái hay cái tinh ba từ Cái Pháp Môn mà bạn đang theo này bạn ah ! chớ có mù quáng mà tin theo hết và tuyên truyền cho rộng rãi nhiều, bỡi lẽ 1 Pháp Môn đang bị ÁN TREO và bị cấm và chưa được thừa nhận.

    .Đừng nên thái quá, và cuồng nhiệt quá, sẽ trở nên lố lăng và dị hợm lắm, ko hay và thấy sẽ ko ra gì, ko có ý nghĩa gì cả và chỉ tổ làm trò hề cho thiên hạ mà thôi; còn đối với Các Vị có Đạo Nhãn thì Các Vị ấy ngao ngán nhìn vào chỉ biết lắc đầu và bỏ đi mà thôi; trong khi mình chưa hiểu hết Cái Pháp Môn mà mình đang theo bạn ah !; vì nó sẽ có cái ưu và cái khuyết cả bạn ah ! Bỡi Lẽ Cái Pháp Môn mà bạn đang theo được chế tác từ 1 Vị Thầy Cư Sĩ tại gia; chứ ko phải truyền thừa từ 1 BẬC TĂNG GIÀ ĐẠO HẠNH GIỚI ĐỨC TINH NGHIÊM THANH TỊNH THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ VÀ SỰ CHỨNG MINH TỪ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ LÀ 1 NGÔI BÁO TRONG TAM BẢO NHÀ PHẬT.

    .Việc của bạn tuyên truyên thái quá làm cho tôi nhớ đến việc HT.TỊNH KHÔNG quá đi; về việc Ngài và Các Đệ tử của Ngài tuyên truyền Pháp Môn Tịnh Độ ( Niệm Phật ) hơi bị thái quá và có chủ kiến riêng của mình; mà một số người ngộ nhận và ảo tưởng quá, làm cho ko hay lắm.....


    +Theo Tiểu Sử của Pháp Sư đã bái Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam làm Sư Phụ ( Tôi không đồng ý về điều này, vì HT tướng Xuất Gia mà lại bái sư từ Thầy Cư Sĩ giới tướng thì ko hay cho lắm. Dẫu Thầy Cư Sĩ có tài ba thành tựu tâm cách mấy thì Thầy Cư Sĩ giới tướng, vẫn là Thầy Cư Sĩ mà thôi; họ chỉ làm Y Chỉ Sư mà thôi; còn Thầy Sư Phụ phải mang giới tướng Xuất Gia; vì nay là thời Mạt Pháp thì phải vậy thôi! Bộ hết người hay sao mà phải làm như vậy ???? Thật đáng buồn ! Tôi cũng đã 1 lần lâm vào tình huống này, thật đáng buồn và xấu thẹn cho bản thân mình; vì kém phước mà để xãy ra chuyện như vậy ! Nhưng được may mắn gặp Thầy tôi chửa cháy và chấn chỉnh lại. Qua đó, Các bạn cũng đừng có chê trách gì về Lama La Duy Khánh cả ! bỡi lẽ, anh bạn nhà ta cũng có cái hay mà cũng có cái khuyết theo như Thầy Thích Trí Không cũng từ công nhận như vậy, trong số đám đệ tử anh ta Quán Đảnh có 1 Nữ Cư Sĩ già thọ nhận Pháp Quán Đảnh Cộng Đồng A Di Đà từ anh bạn nhà ta, và Vị Nữ Cư Sĩ già về nhà và tu Pháp môn Niệm Phật, cho đến cuối đời mình, sau khi hỏa thiêu thì để lại 1 Viên XÁ LỢI cho đời. Pháp ko hề sai, chỉ có người dẫn đạo là sai thôi ! Dẫu sao, cũng tri ân anh bạn nhà ta, vì đã khơi nguồn Mật Tông và có những đóng góp đáng kể trong việc phiên dịch Các Bản Văn Hành Trì, nhờ vậy mà chúng ta mới hiểu ra nhiều điều, thực sự anh bạn nhà ta cũng có năng lực đấy chứ !; và lỗi cũng đã được khắc phục kịp thời do chính Thầy Rinpoche của anh ta đã sửa chữa lại. Thật đáng mừng thay ! )

    +Việc theo như Bộ Sách " Khuyên Người niệm Phật " của Cư Sĩ Diệu Âm nói, thì HT ngày nào cũng thuyết pháp mất bao nhiêu tiếng đồng hồ lận, mà thời gian đâu tu trì ??? Nói quá mất cái hay đi, và nói mà mình ko hề biết là mình đang nói cái gì nữa ??? ( Do đó, mới có việc phát ngôn tận thế 2012; cái này có phải do HT tuyên thuyết ko ??? thế là uy tín HT bị giảm sút....) Cũng như ĐĐ.Thích Giác Nhàn cũng bị lâm vào tình huống này cả. Đa phần Các Bậc Chân tu ít nói lắm; theo như dân gian người từng nói " KHẨU KHAI THẦN KHÍ TÁN ". Còn Cư Sĩ Diệu Âm là tác giả của Bộ Sách " Khuyên Người niệm Phật " lâm vào tình trạng tuyên trruyền quá mức, làm cho Pháp môn Niệm Phật mất đi cái hay và tính thuần tịnh vốn sẵn có của Pháp Môn đi, tuy nhiên thấy cư sĩ đầy nhiệt huyết với đạo pháp với pháp môn, nhưng hơn bị cuồng quá mức bình thường và tỏ ra bài bác tất cả những điều sơ đẳng nhất là ko hay lắm. Dẫu sao, cũng tri ân tác giả vì đã cống hiến cho đời cho độc giả cho hành giả Pháp Môn về 1 Bộ Sách đầy tâm huyết và đáng giá vô cùng.

    +Việc quy y HT đều cùng có chung 1 cái Pháp danh " DIỆU ÂM " và coi như là mình đã dự phần sẵn và có tên mình hẳn bên Cõi Cực Lạc luôn ( Có 1 số Người lạm dụng vào việc này, tu nhỡn nhơ hoặc ko có tu gì cả mà vẫn ghi danh và hi vọng mình có phần bên Cực Lạc khỏi lo làm gì ); tôi ko biết việc này chủ kiến của HT chắc ??? và xuất phát từ Bộ Kinh nào nữa ????

    +Việc hệ Phái của HT cả Tăng lẫn tục thường hay đọc tụng Bộ Kinh " Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh " mà tác giả là Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập) ?????; Việt dịch: HT. Thích Đức Niệm & Cư sĩ Minh Chánh. Tôi thực sự bị dị ứng về BẢN KINH này vì nó quá mới lạ và lạ lẫm so với các Bộ Kinh Điển Tịnh Tông truyền thống như: VÔ LƯỢNG THỌ KINH, QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ KINH, và A DI ĐÀ KINH mà Chư Tổ và chúng ta thường tụng bao đời nay, ko biết nó Xuất Xứ từ Nguồn Kinh Điển nào trong Tạng Kinh của Phật giáo ??? có phải là việc này sẽ nổi trội hơn và làm mới so với truyền thống cũ ko ???? thì ra BẢN KINH này là do Lão cư sĩ Hạ Liên Cư mới phát tâm trùng tân lại hội tập ??? KINH mà do Cư Sĩ ẤN TỐNG, có đáng tin ko??? ko có Nguồn kiểm chứng; thôi thì hãy theo truyền thống cũ bao đời là hơn, thật hoang mang vào thời này, cái gì cũng mới cũng lạ cả !



    Vài điều chia sẻ và suy nghĩ của mình cùng các bạn
    Kính chúc các bạn luôn an lạc
    NA MÔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA TỔ SƯ
    Phổ Quảng
    kính

    A Di Đà Phật,

    Về việc HT. Tịnh Không và Cư Dĩ Diệu Âm Úc Châu theo bần đạo nghĩ rằng, đồng hữu phoquang đã nói hơi quá lời. Tại sao vậy?
    Pháp môn Tịnh Độ thời Mạt pháp là cứu cánh duy nhất, không chỉ ngài Tịnh Không hay cư sĩ Diệu Âm đã nói mà chư Phật cả 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai sẽ nói về pháp môn cứu cánh này. Các chư vị cao tăng như PS. Ấn Quang, HT. Quảng Khâm, HT. Tuyên Hóa cũng đề cao pháp môn Tịnh Độ. Tại sao các ngài lại phải khô hơi, rát họng, nói như vậy? Vì tâm đại từ bi thương chúng sanh như con của mình, như người mẹ thấy con đang trong nhà cháy mà không biết lối ra mà họ tận tâm như thế.
    Bần đạo không biết phoquang có đọc "Ấn Quang Gia ngôn lục" chưa? Lời văn của ngài cũng giống như ngài Tịnh Không vậy, rất khẩn thiết và mong cầu chúng sanh nương nhờ pháp môn Tịnh Độ để có thể giải thoát sinh tử trong đời này.

    Còn về việc HT. Tịnh Không bái sư ngài Cư sĩ Lý Bỉnh Nam làm thầy, phoquang có biết rằng trước khi Lục Tổ Huệ Năng xuất gia, là cư sĩ thì HT. Huệ Minh đã quỳ lạy để mong Lục tổ giảng pháp ư? Những gì phoquang nói chỉ là cái Tướng bên ngoài không hơn không kém, như một người có thể truyền cho mình pháp để xuất ly sanh tử ngay trong đời này, thì có xứng đáng để bái làm Thầy không? Quỳ lạy ở đây là Quỳ lạy pháp, Quỳ lạy cái tâm Từ bi, Quỳ lạy một bậc chân sư có khả năng cho mình phương cánh giải thoát chứ không phải là Quỳ lại xuất gia hay không xuất gia, cư sĩ hay không cư sĩ. Những người cư sĩ cũng vẫn có thể là hóa thân của Bồ tát, tại sao mình biết được?!

    Thời đại mạt pháp cũng không nằm ngoài Thành Trụ Hoại Không như phoquang đã biết, thế thì tại sao lại còn phải thắc mắc Kinh giả hay Kinh thật? Nhân Quả, Phước báu cứ y theo mà tinh tấn. Phước báu không có, đức độ không có thì sẽ bị Ma chướng quấy nhiễu, dẫn đến đi vào đường tà còn không thì sẽ được chư vị Hộ pháp bảo hộ để tu tập, việc gì phải lo sợ? Vạn vật đã có nhân quả của nó, phước báu mỗi người mỗi khác mình không thể chi phối được, cứ tiến tu thì sẽ đến thôi...

    Đôi lời...

  13. #13

    Mặc định

    Xin chào các bạn, PLC bị cấm tại VN. Do vậy việc khuyển khích đăng bài tu tập , kêu gọi . khuêch trương ... đều bị cấm. mọi người đọc link dưới đây và lưu ý nhé

    http://thegioivohinh.com/diendan/sho...n-Long-ở-HN
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  14. #14

    Mặc định

    Một mớ lý luận góp nhặt hổ lốn. Ngay mở đầu nói rằng Đạo là Chân, Phật là Thiện, còn tôi bao trùm vũ trụ gồm Chân Thiện Nhẫn; sau lại bảo là một pháp môn của Phật gia, thực bó tay, thế mà cũng có người tin. Đã là "đỉnh cao nhất" là "bao trùm" rồi lại nói "là một vùng" như một số vùng khác??? Chứa đầy mâu thuẫn sơ đẳng.
    Có nhiều cái nguy hại trong mớ lý luận này. Như, luận về Thiên Mục (xưa nay vẫn gọi là Thiên Nhãn), lại bảo rằng chỉ "cấp cho" để xem được các cõi (ngoại quán) mà không cho nhìn vào trong (nội quán, tức là nhìn thấy nội tạng của bản thân)... Qua đó có thể thấy, đấy là tình trạng luyện công nhập Ma Cảnh, chứ chẳng khai mở Thiên Mục gì sất.
    Người tàu họ thích theo là việc của họ, còn ta cứ đạo nhà mà theo.

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của phoquang
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    30,538

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,223

    Mặc định

    Không mặn mà với bác Lý này lắm.... Ông ta xuyên tạc Đức Phật Thích Ca và giáo pháp của Ngài một cách trắng trợn...

    Ông Lý nói: "Thích Ca Mâu Ni dưới cội bồ đề khai công khai ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong suốt 49 năm truyền Pháp, Ông liên tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao [lên] một tầng, Ông quay lại xét thấy Pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, Ông phát hiện rằng Pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa. Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng xong lại không còn đúng. Trong toàn bộ 49 năm, Ông không ngừng thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao [lên] một tầng, [Ông] lại phát hiện Pháp Ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp. Ông cũng phát hiện rằng Pháp của mỗi một tầng là thể hiện của Pháp tại mỗi một tầng đó; mỗi một tầng đều có Pháp, nhưng đó không phải là chân lý tuyệt đối của vũ trụ. Vả lại Pháp của tầng cao so với Pháp của tầng thấp thì [tiếp cận] gần đặc tính của vũ trụ hơn; vậy nên, Ông bèn giảng: ‘Pháp vô định Pháp’."

  17. #17

    Mặc định

    Rằng theo thầy pháp thân thầy bảo vệ.
    Lại la rằng nhiều đệ tử "phủ tạng bay".
    Pháp thân "thầy" lúc đó chơi đâu nhể.
    Lý Hồng Chí hỡi, Lý Hồng Chí ơi.

    Thánh nổ Chí nổ là pháp thân Chí bảo vệ người tập Pháp Luân Công. Nhưng thánh nổ Chí la lối đệ tử thánh nổ Chí bị Tung Cũa bắt mổ lấy phủ tạng. Khặc khặc....

  18. #18

    Mặc định

    Mình có đọc quyển chuyển pháp luân. Thấy cũng hay như đọc chuyện chưởng vậy. Nhưng không biết cái vụ biểu diễn khí công của pháp luân công thế nào nhỉ. Nghe nói cũng ghê gớm lắm. Năm bài công pháp cũng hay ra phết. Mình chưa biết khi gắn cái pháp luân xoay tròn nơi bụng thì nó như thế nào nhỉ ? ai theo pháp luân công thử mô tả cái pháp luân đó cho mọi người biết thì tốt. Gì thì gì cứ nghe nói ai đó gắn cái gì vào mình thì cũng hơi run, chẳng biết nó lợi hại thế nào.
    Mà cái Pháp luân công đấy thu hút được nhiều người theo trên toàn thế giới thì chắc nó cũng tốt đấy. Hồi trước mình ở bên Áo cũng có hội tập Pháp luân công. Thực ra thì người tập vẫn đa số là người Trung Quốc thôi. Bọn Tây theo cũng ít lắm.

  19. #19

    Mặc định

    Thưa bác quang còm. Em dùng đt nên không viết dài được. Em có bài viết về tính chất 5 bài PLC, bác tìm xem thử, chắc cũng có điều chưa thỏa đáng.
    Thánh nổ Chí hồi mới sang Mẽo trả lời báo Lot Angeles đã nổ là đang chống người hành tinh khác chứ chưa chống Tung Của vì PLC của thánh nổ Chí chưa bị cấm. Khặc khặc...

    Mới sang Mẽo "ngài" chống người hành tinh khác.
    Tung Của chống "ngài", "ngài" chống Tung Của ngay.
    Người hành tinh khác đi đâu mất.
    Lý Hồng Chí hỡi Lý Hồng Chí ơi.

    Chuyện về thánh nổ Chí có lúc như chưởng Kim Dung tiên sinh, có lúc lại như tiếu lâm. Khặc khặc......

  20. #20

    Mặc định

    Mình nghĩ là chê bai một môn phái có khoảng trăm triệu người theo thì cũng nên cẩn thận một chút. Đức Phật cho đến khi nhập niết bàn cũng chỉ có khoảng hơn 1000 đệ tử thôi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •