Trang 6 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456
kết quả từ 101 tới 111 trên 111

Ðề tài: Pháp Luân Đại Pháp

  1. #101

    Mặc định

    Đây là bài thơ CHUYỆN TÌNH TA VÀ MUỖI do đệ tử Lý Hồng Chí sáng tác để mô tả quá trình cho muỗi đốt để trả nghiệp theo lời Chí xúi bẩy.
    Thanh Nguyễn Viết
    5 tháng 7, 2018
    CHUYỆN TÌNH TA VÀ MUỖI
    Đêm nực trời cây cối đứng lặng im
    Gió giận gì mà hôm nay không đến
    Ta luyện công mồ hôi như nước rịn
    Muỗi gọi chào kêu những tiếng vo ve
    Luyện bài năm tâm tịnh ta không nghe
    Nó tức giận gọi bạn bè đến cắn
    Ta không biết vẫn ngồi im thầm lặng
    Cắn no rồi chúng rơi xuống ngủ lăn
    Ta luyện xong bài công pháp số năm
    Khi mở mắt thấy chúng nằm la liệt
    Xin lỗi bay vì do ta không biết
    Ta mỉm cười chào bay đến thăm ta
    Trời đã sáng nắng luồn qua kẻ lá
    Muỗi no say chúng cũng đã dậy rồi
    Ta xin chào tạm biệt chúng bay thôi
    Hẹn gặp lại những đêm trời lặng gió
    BT5/7/2018
    https://www.facebook.com/groups/3283...c_location=ufi

  2. #102
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    689

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NINJA-dap-xichlo Xem Bài Gởi
    TÔI LÀ NGƯỜI HỌC HỎI MỌI TÔN GIÁO - MỌI PHAP MÔN...
    chữ to nhỉ :)

    bạn mà theo PLC thì phải nghe lời thầy: bất nhị pháp môn. đứng trên 2 con thuyền, mỗi con thuyền 1 hướng thì sẽ ntn ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  3. #103

    Mặc định

    Xin giới thiệu ảnh "phật chủ" Lý Hồng Chí cùng vợ và con.


  4. #104

    Mặc định

    Lý Hồng Chí tuyên bố xóa tên địa ngục cho đệ tử.


  5. #105

    Mặc định

    Lý Hồng Chí: Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles - Ngày 25 tháng 2 năm 2006.


  6. #106
    Đai Nâu Avatar của kipsailam68
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    chiều không gian thứ 5
    Bài gởi
    470

    Mặc định

    Cái giá của kẻ mạo danh chính là bị tiêu diệt- bị bốc hơi vĩnh viễn. Tên trùm đứng đằng sau - Ma Vương dù có ý ngăn cản nhưng không nổi bởi thực lực cũng chỉ tương đương với Thánh Vương, và còn 1 tên trùm khác chính là Quỷ Vương rất muốn trở thành ngư ông đắc lợi. Khi chưa đến thời khắc quyết định, 3 gã tối thượng thần này sẽ không liều mạng tử chiến với nhau.
    đợi ngày xuất thế

  7. #107

    Mặc định

    Ở đây , chưa cần đề cập tới những yếu tố siêu nhiên - huyền bí mà ít ai có thể chứng minh , ta chỉ cần xét những sự kiện người thật việc thật mà ngay cả những người bình thường cũng có thể dễ dàng kiểm chứng và suy ngẫm
    Vào thời điểm khởi đầu cuộc đàn áp Pháp luân công (1999) , Số lượng học viên PLC đã là gần cả trăm triệu người , nếu tính cả những mối liên hệ như gia đình , bạn bè , thân nhân v.v... của các học viên này thì mức độ ảnh hưởng , tác động có thể lên tới mấy trăm triệu con người . Nếu Mr Lý là con người tham lam địa vị , quyền lực , tiền bạc ( như những gì mà chính quyền Bắc Kinh đang ra sức bôi nhọ , vu khống ) thì ông ấy đơn giản chỉ cần kêu gọi hiệu triệu toàn thể học viên PLC nổi dậy , phản kháng thì có lẽ Trung Quốc đã rơi vào nội chiến huynh đệ tương tàn lâu rồi . Với dân số cả tỉ người ( thêm cả sự hiện diện của vũ khí nguyên tử) đó chắc chắn là cuộc chiến tranh khốc liệt khủng khiếp nhất sẽ kéo theo vô số các quốc gia khác liên đới vào vòng xoáy chiến tranh và khơi mào cho thế chiến thứ 3 . Khi đám lửa chiến tranh lan rộng , Việt Nam là 1 nước ngay sát bên cạnh có thể thoát được số kiếp "vạ lây" chăng ? ....Vì không muốn đẩy mấy trăm triệu con người vào vị thế đối lập với chính quyền nên ông ấy đã chọn cách ra đi.... Nếu ông ấy không làm như thế , lịch sử thế giới đã hoàn toàn khác , nhân loại chưa chắc đã có được những thành tựu như bây giờ.... Bất luận có như thế nào , thế giới này nợ ông ấy một lời cảm ơn....
    Last edited by NINJA-dap-xichlo; 07-01-2020 at 02:24 PM.

  8. #108

    Mặc định

    Một ngời tham lam được người khác đám ứng đủ cái tham đấy thì nhiên sẽ tin theo. TRong 1 tổ 10 người có 7 người lưu manh và 3 người đạo đức, thì tự nhiên 7 người lưu mạnh sẽ hợp nhau. Và 7 tự nhiên sẽ đông hơn 3. Đông không nói lên điều gì nhất là thời mạt pháp. Thời mạt pháp tà giáo thì lại càng đông giáo đồ, nếu tà giáo không đông giáo đồ thì đó mới là điều lạ lùng, vì thế thế giới này sẽ cần có 1 cuộc thanh tẩy những thứ bẩn để lập lại trật tự mới.

  9. #109

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 1288 Xem Bài Gởi
    Đây là bài thơ CHUYỆN TÌNH TA VÀ MUỖI do đệ tử Lý Hồng Chí sáng tác để mô tả quá trình cho muỗi đốt để trả nghiệp theo lời Chí xúi bẩy.
    CHƯA TỪNG BAO GIỜ ĐỌC SÁCH CỦA NGƯỜI TA NÊN CHÉM GIÓ KINH VÃI.... TỪ BAO GIỜ MÀ TRÊN ĐÂY ĐÃ BIẾN THÀNH MỘT CÁI Ổ.........THẢO NÀO NHIỀU NGƯỜI TỬ TẾ BỎ ĐI HẾT RỒI

  10. #110

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 1288 Xem Bài Gởi
    Đây là bài thơ CHUYỆN TÌNH TA VÀ MUỖI do đệ tử Lý Hồng Chí sáng tác để mô tả quá trình cho muỗi đốt để trả nghiệp theo lời Chí xúi bẩy.
    Thanh Nguyễn Viết
    5 tháng 7, 2018
    CHUYỆN TÌNH TA VÀ MUỖI
    Đêm nực trời cây cối đứng lặng im
    Gió giận gì mà hôm nay không đến
    Ta luyện công mồ hôi như nước rịn
    Muỗi gọi chào kêu những tiếng vo ve
    Luyện bài năm tâm tịnh ta không nghe
    Nó tức giận gọi bạn bè đến cắn
    Ta không biết vẫn ngồi im thầm lặng
    Cắn no rồi chúng rơi xuống ngủ lăn
    Ta luyện xong bài công pháp số năm
    Khi mở mắt thấy chúng nằm la liệt
    Xin lỗi bay vì do ta không biết
    Ta mỉm cười chào bay đến thăm ta
    Trời đã sáng nắng luồn qua kẻ lá
    Muỗi no say chúng cũng đã dậy rồi
    Ta xin chào tạm biệt chúng bay thôi
    Hẹn gặp lại những đêm trời lặng gió
    BT5/7/2018
    https://www.facebook.com/groups/3283...c_location=ufi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi NINJA-dap-xichlo Xem Bài Gởi
    CHƯA TỪNG BAO GIỜ ĐỌC SÁCH CỦA NGƯỜI TA NÊN CHÉM GIÓ KINH VÃI.... TỪ BAO GIỜ MÀ TRÊN ĐÂY ĐÃ BIẾN THÀNH MỘT CÁI Ổ.........THẢO NÀO NHIỀU NGƯỜI TỬ TẾ BỎ ĐI HẾT RỒI
    Trích dẫn phải đầy đủ nhé NINJA-dap-xichlo. Đây là bài thơ của đồng tu Pháp Luân Công mô tả việc cho muỗi đốt no máu lăn ra đất. Có link để có thể trao đổi với nhà thơ cho muỗi đốt. Hành động này là theo lời xui của Chí Nổ. Có thích xem trích dẫn lời Nổ của Chí xui đệ tử cho muỗi đốt không hả NINJA-dap-xichlo.
    Mấy cái ảnh chụp có lời nổ của Chí ghi trong sách của Chí mà người khác đưa lên. NINJA-dap-xichlo có bảo là người đưa lên không xem sách của Chí hay không.

  11. #111

    Mặc định

    NINJA-dap-xichlo xem đây.
    Trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 ngày 15 tháng Hai năm 2003. Lý Hồng Chí đã xui đệ tử đọc sách, đọc pháp, phát chính niệm đối với đồng tu bệnh nghiêm trọng.
    Nghe lời Chí. Mấy đồng tu đã để đồng tu bệnh nặng nằm nghe họ đọc sách.
    Kết quả của mấy lần thực hiện lời Lý Hồng Chí: Các đồng tu mất 2 cái xe và đồng tu bị bệnh được đưa đi hỏa táng tại Biên Hòa
    Trích:
    Đệ tử: Địa phương chỗ chúng con có học viên xuất hiện bệnh trạng nghiêm trọng, có học viên đề nghị phát chính niệm tập thể nhắm vào vị này, có học viên đề xuất rằng Sư phụ không hề có yêu cầu thế, rằng đó là phá hoại Đại Pháp chăng?
    Sư phụ: Chúng ta giúp nhau giúp nhau, đó không hề là phá hoại Đại Pháp. Mọi người thử đọc sách, đọc Pháp đối với vị ấy, phát chính niệm đối với vị ấy, tập thể quanh vị ấy, thì khởi tác dụng, vì cự ly gần là vẫn có quan hệ. Vì sao nói cự ly gần là có quan hệ? Vì không gian này tuy bị nhân tố tối hậu ở tầng cao cắt thành từng đoạn từng đoạn, không gian này vẫn là có tồn tại những khác biệt. Mà chính niệm mạnh cũng có thể tiêu trừ chỗ khác biệt ấy, chư vị làm hết sức chính thì nó sẽ không ngăn trở nổi, vì nếu nó ngăn trở thì nó phạm Pháp. Chính là quan hệ như vậy.
    http://vn.minghui.org/news/2869-gian...OMam3sZfHstd3w
    https://www.youtube.com/watch?v=vcN8td85xAs
    [video]NINJA-dap-xichlo xem đây. Trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 ngày 15 tháng Hai năm 2003. Lý Hồng Chí đã xui đệ tử đọc sách, đọc pháp, phát chính niệm đối với đồng tu bệnh nghiêm trọng. Nghe lời Chí. Mấy đồng tu đã để đồng tu bệnh nặng nằm nghe họ đọc sách. Chắc là đoạn đọc pháp và phát chính niệm qua rồi nên không ghi trong clip. Kết quả của mấy lần thực hiện lời Lý Hồng Chí: Các đồng tu mất 2 cái xe và đồng tu bị bệnh được đưa đi hỏa táng tại Biên Hòa Trích: Đệ tử: Địa phương chỗ chúng con có học viên xuất hiện bệnh trạng nghiêm trọng, có học viên đề nghị phát chính niệm tập thể nhắm vào vị này, có học viên đề xuất rằng Sư phụ không hề có yêu cầu thế, rằng đó là phá hoại Đại Pháp chăng? Sư phụ: Chúng ta giúp nhau giúp nhau, đó không hề là phá hoại Đại Pháp. Mọi người thử đọc sách, đọc Pháp đối với vị ấy, phát chính niệm đối với vị ấy, tập thể quanh vị ấy, thì khởi tác dụng, vì cự ly gần là vẫn có quan hệ. Vì sao nói cự ly gần là có quan hệ? Vì không gian này tuy bị nhân tố tối hậu ở tầng cao cắt thành từng đoạn từng đoạn, không gian này vẫn là có tồn tại những khác biệt. Mà chính niệm mạnh cũng có thể tiêu trừ chỗ khác biệt ấy, chư vị làm hết sức chính thì nó sẽ không ngăn trở nổi, vì nếu nó ngăn trở thì nó phạm Pháp. Chính là quan hệ như vậy. http://vn.minghui.org/news/2869-gian...OMam3sZfHstd3w




    Last edited by 1288; 04-03-2020 at 08:48 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •