Trái tim Ngài đau đớn vì yêu





Trái tim Ngài đau đớn vì yêu,
Lưỡi đòng xuyên thủng tình yêu khơi nguồn.
Xin cho con biết đền ơn,
Sống trong tình mến kết câu ân tình.




Giê-su có trái tim nồng,
Tình yêu mong đợi bông hồng tặng ban.
Ngày đêm trông ngóng bồn chồn,
Chờ đàn em dại đến ôm vào lòng.

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Ga 15:9-12).

Con tìm nương tựa ngày đêm,
Để hồn thanh thản bên thềm yêu thương.
Đời người sinh tử là thường,
Nhưng hơn muôn vật, đoạn trường vẫn cam.

Tìm giờ thinh lặng trầm ngâm,
Mới mong nhận rõ nội tâm hồn mình.
Điều lành, điều dữ phân minh,
Tẩy cho sạch hết mới trinh lòng thành.

Lạy Thầy Chí Thánh, con đang lắng nghe Lời Thầy dạy bảo; lòng hỏi lòng, con đã sống làm sao để được đáp đền tình Chúa thương con.

Lời Chúa quyết sống quyết hành,
Nên người con thảo, nghĩa tình với Cha.
Con là con của Cha mà,
Thực thi thiên ý mới là hiền nhân.

"Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
Xin thương tình đáp lại.
Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài" (Tv 27,7-8)

Đời con đã sống gian tà, chạy theo trần thế thật là đam mê. Không còn có chỗ nào chê, ngày đêm mê mẩn ê chề luống thân. Nhìn lên Thánh Giá hồi tâm, dại khờ rong ruổi ngày qua tháng về, tình con thương Chúa hững hờ.

Nay xin đáp trả sống trong tình yêu của Thầy. Yêu thương tha nhân cho hết tình, cho thành tâm.
Mạch nước hằng sống trong trái tim của Ngài sẽ không bao giờ để tôi phải khát.

Chị Hằng ló dạng đàng xa,
Nhìn lên trời thẳm, bao la nguyện cầu.
Tình yêu ngọn lửa nhiệm mầu,
Tâm tôi sáng rực ánh màu tình Cha.

"Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách thành thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Chúa." (Ga 3:18-19)

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa trong mọi sự, và con yêu mọi sự trong Chúa. Con đang trèo lên Núi Thánh để đổi mới cuộc đời. Không có tình yêu mến Chúa tràn đầy trong tâm hồn, ta chẳng bao giờ có bác ái thật với tha nhân.

Ôm ghì lấy Chúa là hơn,
Còn giờ hồng phúc, van lơn đổi đời.
Lòng ta cảm nghiệm đơn côi,
Giã từ đời tạm, đi thôi ngày về.

Lạy Chúa đời con sẽ tàn phai, nhưng tình yêu Chúa và tha nhân con không thể tàn phai được vì đó là bảo chứng của tình con yêu Chúa, là những mảnh tình chân thành con đem về trình dâng lên Chúa vào cuối ngày đời của con trên gian trần. Xin cho con đừng phán đoán những ai con gặp trên bước đường đời con đang sống, vì làm như thế con gây tổn thương đến danh dự của người, làm như thế là thiếu yêu thương chân thành, làm người khác khổ mà mình không hay không biết là thiếu tình yêu tế nhị. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã cấm không được phán đoán.

Chỉ Thiên Chúa mới yêu chỉ vì yêu, không một chút vụ lợi tính toán. Muốn thực hành luật yêu thương của Chúa và như Chúa, phải có ân sủng Ngài hỗ trợ; đó là lý do Chúa Giêsu đã ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế trong Bí tích Thánh Thể để hỗ trợ bằng quyền năng Thánh Thần của Ngài.
Đời ta đâu sống lâu dài,
Thế mà ta đã miệt mài phù vân.
Lạc đường giữa chốn đa gian,
Rẽ vào ngã hẻm, quỷ đang gọi mời.

Một thời ong bướm lả lơi,
Lạc xa tình Chúa, chơi vơi dòng đời.
Hồn tôi ớn lạnh rã rời,
Không người an ủi cho đời con thơ.

Được sinh ra trong tình yêu nên con người phải sống bằng tình yêu. Như thế con người mới sống trọn định mệnh đời mình. Như thế con người mới đạt được cùng đích đời mình là sống hạnh phúc trong tình yêu muôn đời của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trăng lu vì đám mây mù,
Bóng mờ tội lỗi làm mù con tim.
Quỷ chờ quỷ đợi, quỷ tìm,
Ẩn trong tình Chúa quỷ im lặng nhìn.

Hiệp dâng Thánh Lễ chung tình,
Rước Mình Thánh Chúa ân tình thâm sâu.
Ngôi nhà tình ái nên câu,
Con yêu mến Chúa hát câu ân tình.

Đời sống đạo theo Chúa Giêsu, không thể sống nửa vời được: mỗi ngày mỗi phải gia tăng nhiệt độ tình yêu, nếu không, sẽ phải u buồn vì Lời Chúa:

"Ta biết các việc ngươi làm; ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng.
Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi!
Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta." (Kh 3:15-16)

Lạy Chúa, xin thương con theo lượng từ bi của Chúa. Con xin cố gắng mỗi ngày mỗi yêu mến Chúa hơn.

Tình Ngài cao sang không bờ không bến,
Tình con bé nhỏ nói sao hỡi Ngài.