kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Còn lại chút bầu tâm sự giã từ năm quý tỵ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Talking Còn lại chút bầu tâm sự giã từ năm quý tỵ

    Kính chào các thầy cùng anh chị em diễn đàn TGVH
    Tôi tự biết bản thân là hậu bối không dám có ý nghĩ khen chê hay đánh giá. Tôi chỉ có vài lời cảm nghĩ và lời chúc mong quý thầy cùng anh em chia sẻ.

    Từ khi tham gia diễn đàn TGVH tôi vô cùng quý trọng những hiểu biết đã tiếp thu được từ quý thầy cùng anh chị em. Thật sự tôi đã từng là có quan điểm tiêu cực "mạnh được yếu thua" nhưng nhờ có cao nhân giảng giải, cao nhân đó từng là thành viên của diễn đàn, tôi cảm thấy cuộc sống đơn giản hơn, có những niềm vui nho nhỏ mà sâu lắng hơn. Diễn đàn nhiều lần die nhưng người quản lý diễn đàn quả thực có tâm huyết vẫn duy trì đến tận bây giờ . Tôi cũng hơi tiếc vì hầu như các cao nhân của diễn đàn ngày càng vắng bóng, thay vào đó là một số thành viên mới có nhiều tư tưởng non nớt thiếu suy nghĩ, có lúc nói ra mà không có tác dụng gì, cũng chẳng ăn nhập gì với nội dung thảo luận và những thành viên như thế có một số còn lớn tuổi hơn cả tôi nữa .

    Tôi vô cùng trân trọng diễn đàn và có đôi khi gặp nhiều thất bại tôi vào diễn đàn đọc những bài viết nhân quả để lấy niềm tin, tin rằng tôi sống tốt nhất định có quả báo tốt. Tôi không phải là người thánh thiện gì nhưng nếu không tiếp xúc với diễn đàn, có lẽ tôi đã là một kẻ xấu từ rất lâu. Lúc đó là do một cú sốc về tình cảm ! Tôi rất mong những bạn trẻ (có khi tôi trẻ hơn các bạn nhưng xin phép thị phạm ) có những mối tình thật là đẹp, và nếu có trắc trở cũng nhìn lại cuộc sống mà lấy làm an ủi. Bởi có nhiều người còn bất hạnh hơn tôi và bạn vô cùng. Năm vừa qua là năm quý tỵ tôi tuổi kỷ tỵ, năm tuổi tôi cũng gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống,chuyện người nhà qua đời, chuyện xin việc, chuyện làm việc, và cả chia tay với người yêu, có những trường hợp dở khóc dở cười về công việc lẫn tình cảm nhưng tôi thực sự vẫn cho rằng tôi còn may mắn hơn nhiều người, và tôi không thấy buồn, cũng không thấy đáng tiếc về điều gì mặc dù năm nay là một năm với tôi là xui vô cùng

    Chúc quý thầy, cùng anh chị em diễn đàn, năm mới vui tươi, mạnh khỏe, gia đình vui vẻ đầm ấm, công việc và học tập thuận lợi. Bây giờ kết thúc thời gian học, đối mặt với áp lực cuộc sống và công việc luôn nặng nề. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vui tươi hơn chỉ khi nhìn thấy người khác cười
    Last edited by yinyang; 29-01-2014 at 08:00 PM. Lý do: thêm biểu cảm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ngày này năm xưa: 200 năm trận huyết chiến Borodino
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2012, 10:19 AM
  2. Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 17-05-2012, 10:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •