Bá tước Saint Germain (St Germain) là một nhân vật có thật trong lịch sử châu Âu ở thế kỷ XVIII nhưng do hành tung bí ẩn và vẻ bề ngoài không in dấu thời gian mà nhiều học giả cho rằng những câu chuyện về ông chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, thêu dệt, bịa đặt.

Tuy nhiên phần lớn những giai thoại về vị bá tước tài hoa, phong lưu và có bí quyết trẻ mãi không già đã được rất nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng chứng thực. Cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra sự lý giải hợp lý nào cho những bí ẩn xung quanh nhân vật này.

Vị bá tước tài hoa và có thuật giả kim kỳ lạ

Các tài liệu lịch sử ghi lại rằng bá tước St Germain sinh ra trong thập niên 1690. Một phả hệ trong cuốn sách Bí mật của các vị vua do tác giả Annie Besant biên soạn đã khẳng định rằng bá tước St Germain là con trai của Francis Racoczi II hoàng tử Transylvania năm 1690 với người vợ đầu tiên. Saint-Germain có lẽ được đặt theo tên của thị trấn nhỏ San Germano, nơi bá tước sinh ra và đã có một số năm thơ ấu ở đó. Một số tài liệu khác ít tin cậy hơn thì cho rằng bá tước St Germain sống trong thời kỳ chúa Giêsu và đã tham dự đám cưới tại Cana nơi chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên: Biến những chum nước lã thành rượu mới. Một số ý kiến xem thường bá tước St Germain còn cho rằng ông là con trai của một người Do Thái có tên là Aymar. Nhìn chung, sự xuất hiện của bá tước St Germain ngay từ đầu đã là một sự bí ẩn mà không ai có thể chứng minh được một cách chính xác nhất.

Bá tước St Germain luôn xuất hiện với bộ dạng của người đàn ông quý tộc ở độ tuổi 45.

Trong cuốn sách của nữ văn sĩ Isabel Cooper Oakley viết về bá tước St Germain thì cho rằng, ông có thể là hậu duệ của hoàng tử đất Siebenburgen, một vùng lãnh thổ gần biên giới nước Áo. Do không thể giữ được quyền kiểm soát vùng đất này trước đế chế nước Áo hùng mạnh nên gia đình ông đã phải sống trên đất khách quê người. Tuy nhiên nhờ những thỏa thuận trước kia của cha ông với đế chế Áo nên gia đình ông vẫn có một cuộc sống vương giả trên đất Aáo và ông vẫn được hưởng nền giáo dục dành cho thành viên hoàng gia. Có lẽ cũng chính vì được hưởng nền giáo dục này mà bá tước St Germain được biết đến là người có kiến thức rộng lớn về nhiều lĩnh vực khoa học, lịch sử, âm nhạc. Ông sử dụng lưu loát tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Anh, Trung Quốc, Latin, Ả Rập thậm chí cả tiếng Hy Lạp cổ đại và tiếng Phạn. Những người gặp bá tước thường bị choáng ngợp bởi tài năng của ông. Ông có thể chơi violon như một nghệ sĩ bậc thầy và cũng có thể sáng tác những bản nhạc tuyệt mĩ như một nhà soạn nhạc tài ba.

Tài năng của bá tước St Germain được biết đến nhiều nhất là trong nghệ thuật giả kim với kiến thức vô cùng uyên bác. Ông có thế biến các kim loại cơ bản như sắt, chì thành vàng bạc tinh khiết. Ông có thể làm tan chảy kim cương hoặc hợp nhất một số viên kim cương nhỏ thành một viên kim cương lớn. Ông còn khẳng định có thể làm cho ngọc trai phát triển tới kích thước đáng kinh ngạc. Người ta còn truyền tai nhau rằng nếu uống thứ dung dịch ma thuật biến kim loại thành vàng bạc trong thuật giả kim thì còn người có thể bất tử và bá tước St Germain chính là người phát hiện ra điều đó. Năm 1779, bá tước đến Altona ở Schleswig thuộc nước Đức. Tại đây ông đã quen biết với thái tử Charles của Hesse-Kassel, người cũng quan tâm tới chủ nghĩa thần bí và là thành viên của một hội kín. Bá tước cho thái tử thấy một số loại đá quý do ông chế tạo và thái tử Charles đã rất ưng ý. Sau đó thái tử đã mua lại một nhà máy bị bỏ hoang ở Eckernforde, cung cấp các vật liệu cần thiết để bá tước St Germain tiếp tục công việc chế tạo đá quý. Hai người trở lên thân thiết, thường xuyên gặp nhau và hợp tác trong việc tạo ra các loại đá quý, đồ trang sức.

Là nhà tiên tri và người nắm giữ bí quyết trẻ mãi không già?

Bá tước St Germain thường ăn tối với bạn bè nhưng hiếm khi ăn thức ăn ở nơi công cộng. Người ta thường nhắc đến chế độ ăn uống khoa học của ông với bột yến mạch kèm theo là các công thức nấu ăn loại bỏ các nếp nhăn và giúp tóc luôn giữ được màu đen mượt. Không ngoại trừ khả năng đây cũng là một trong những bí quyết để giữ gìn vẻ tươi trẻ của bá tước.

Một giai thoại trong năm 1760 chứng minh rằng bá tước St Germain là người không tuổi. Năm đó nữ bá tước Georgy gặp ông trong một buổi dạ hội tại nhà của quý bà Pompadour (người tình của vua Louis XV của Pháp). Bà mạo muội hỏi bá tước St Germain rằng người bà gặp vào năm 1710 có phải là cha ông không vì diện mạo hai người giống nhau như đúc. Và nữ bá tước đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời tôi chính là người đã gặp bà 50 năm trước. Điều đáng kinh ngạc hơn là sắc diện của bá tước St Germain vẫn không có gì thay đổi so với cách đó 50 năm kiến nữ bá tước phải thốt lên rằng: “Chắc hẳn ông năm nay đã gần 100 tuổi rồi?. Câu trả lời: “Điều ấy không phải là không thể thưa bà của bá tước St Germain như đã khẳng định về sự trẻ mãi không già của ông.

Năm 1745,nhà sử học Anh Horace Walpoleđã viết về bá tước St Germain như sau: “…Vào một ngày nọ, họ tóm được 1 người đàn ông kỳ lạ được biết đến với cái tên là bá tướcSt. Germain. Ông ta đã từng ở đây 2 năm trước mà chẳng nói rõ mình là ai, ngay cả đến cái tên cũng không phải là tên thật. Ông ta hát, chơi violon rất tuyệt vời, sáng tác nhạc đến điên cuồng, mê dại. Hoàng tử xứ Walescũng rất tò mò về vị nam bá tước lạ lùng này, nhưng dù ngài đã tìm kiếm, cử người điều tra nhưng vẫn chẳng hề có chút thông tin nào về ông ta. Đại thi hào Pháp Voltaire nổi tiếng thế kỷ XVIII cũng đã nhận định rằng: “Saint-Germain là người đàn ông biết tất cả mọi thứ và không bao giờ chết. Cũng chính vì sự xuất hiện trải dài từ đầu thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX mà vẫn giữ nguyên một sắc diện trẻ khỏe, phong lưu nên bá tước St Germain bị nhiều người ám chỉ là một thầy phù thủy sử dụng phép thuật để kháng lại quy luật tự nhiên.

Ngoài việc có bí quyết trường thọ bá tước St Germain còn được biết đến là một nhà tiên tri tài giỏi. Những ghi chép của nữ bá tước Adhemar về những lần gặp gỡ với bá tước St Germain đã được lưu giữ trong dòng họ của bà đến ngày nay. Trong các ghi chép chỉ ra rằng bá tước St Germain đã tiết lộ nhiều điều về tương lai của các thành viên hoàng gia, đặc biệt là hoàng hậu Marie-Antoinette. Trong nhật kí của mình, nữ bá tước Adhemar còn tiết lộ bà đã gặp bá tước St Germain thêm năm lần nữa và hầu hết là vào những thời điểm biến động của vương triều vua Louis XV của Pháp: Ngày hoàng hậu Marie-Antoinette bị giết, một ngày sau khi công tước Enghien qua đời (năm 1804), tháng giêng năm 1813, khi bá tước Berri bị ám sát (năm 1820) Sau đó bá tước St Germain đã biến mất không để lại một dấu vết nào.

Giai thoại về những hành tung bí ẩn của bá tước St Germain

Thái tử Charles của xứ Hesse-Kassel sau này đã kể lại trong một bức thư rằng thái tử là người duy nhất được bá tước St Germain tâm sự thực sự. Bá tước kể với thái tử rằng ông là con trai của hoàng tử Transylvanian Francis Racoczi II và khi đến Schleswig ông đã 88 tuổi. Bá tước St Germain đã chết trong nhà máy vào ngày 27/02/1784 khi thái tử Charles đang ở Kassel. Cái chết đã được ghi lại trong sổ đăng ký của Nicolai Thánh Giáo Hội tại Eckernforde. Ông được chôn cất vào ngày 2/3/1784 và chi phí mai táng được liệt kê trong sổ kế toán của nhà thờ ngày hôm sau.Tuy cái chết của bá tước St Germain đã được xác định như trên nhưng huyền thoại, truyền thuyết và suy đoán về ông vẫn phổ biến rộng rãi trong thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và tiếp tục cho đến ngày hôm nay.Bá tước St Germain đã xuất hiện nhiều lần trong lịch sử, thậm chí gần đây nhất là năm 1970 và lần nào cũng với bộ dạng một người đàn ông khoảng 45 tuổi. Ông được biết đến nhiều nhất qua các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử châu Âu như Casanova, Madame de Pampadour, Voltaire, vua Louis XV, Catherine, Anton Mesmer…