Nghĩ đi nghĩ nại thấy tội nghiệp cho em gái xấu số ngừi tềnh của thằng sư non này làm sao............
níu em gái này mà có phúc phần to để được danh dự hiến thân cho quỷ...nhầm,hiến thân cho lão ngụy tà ta thì em đâu có chết tức chết tửi khi đang bọng mang dạ chửa thế lày.
lão thì bao dung rộng lượng lắm cộng thêm gia tài kếch sù nên lão sẵn sàng nuôi con hoang cho dù trăm đứa.........
hai da,lão từng khuyến dụ con kia cho lão quất và có con hoang vứi lão mừ nó deck chịu...thiệt là thứ ngu lâu gì đâu....
con đó nó nào có biết gia tài lão to bự bi nhiêu...vĩ đại bi nhiu đâu.....sau này lão nhờ loi-ơ mở zi-chúc thì khi ấy nó mứi té ghế đập đầu vì tiếc zẻ......
vì chưn lão là hạng hỏng có "hám danh" luôn khiêm tốn thật thà dũng cảm,nên dù bên trong thì lão IN WÉT ( nguyên dăn ) hàng tỷ tỷ đô la âm phủ vào các trang trại nhà máy, tập đờn ô-vờ-xi....nhưng lão deck có thèm lú cái mẹt để ngồi trên cái chức CHE MÈN hay là Xi-i-ô quèn đâu hé...
bởi vì cái ghế ma-na-dơ hiện tại của lão mứi là đẳng cấp khủng lê vờ súp pờ...
thôi cầu cho linh hồn em siu thoát, kiếp sau nhớ tìm lão mà hiến thân nghe em gái..