Chuyện mà btt sắp kể thực ra xưa lắm rồi , lúc btt còn học mẫu giáo chưa biết chữ chỉ biêt coi tranh thôi . Chuyện này nói về vợ chồng cá trê đi kiện vợ chồng ếch để giành quyền nuôi bầy con nòng nọc . Mặc dù biết chẳng phải con mình nhưng cá trê cũng nhận vơ đại bởi vì nòng nọc có giống con ếch chút nào đâu !? Cuối cùng tòa xử bầy nòng nọc thuộc về vợ chồng cá trê vì nòng nọc có đuôi lại biết bơi như cá chứ có nhảy tong tong như mấy con ếch đâu . Nhưng không lâu sau , bầy nòng nọc đứt đuôi mọc chân nhảy hết lên bờ bỏ lại 2 vợ chồng cá trê đứng dại khờ .
Câu chuyện này là muốn nói bồ tát sanh xuống thế gian thì lúc mới bắt đầu tu cũng giống như thanh văn duyên giác . Bởi vì căn bản cũng phải đọc kinh nghiên cứu trải qua những bước đầu tiên giống như vậy . Do đó mà bị đánh lầm là đệ tử của mấy ông sư trong tổ chức giáo hội phật giáo , mà mấy ông sư này cũng nhận vơ đại là đồng môn của mình . Bồ tát cũng chẳng phân biệt , cho đến một ngày giống như nòng nọc đứt đuôi mọc chân rồi nhảy lên bờ . Bồ tát không lâu sau cũng sẽ tự mình đoạn phiền não , phát khởi trí bát nhã rồi được phật độ qua bên bờ đại giác .
Bồ tát là pháp vương tử nên cuối cùng cũng trở thành pháp vương thôi chứ có gì đâu mà lạ .
Bookmarks