MA ĐÊM

Sau một đêm dài nhậu bí tỷ, Thủ Trưởng Tý và Tài Xế Tèo nghiêng ngửa ra về, nhảy vô xe hơi và nổ máy Xe chạy được một lúc, đến khu ngoại-ô đồng không mông quạnh... mây gió đìu-hiu... xa xa thấp-thoáng những chòm Mả trắng của khu Nghĩa-Địa...
Bỗng một cô gái xuất-hiện ngoài cửa sổ và gõ nhẹ vào kính.

Thủ Trưởng Tý ngồi sát cửa thất kinh la lên:

- "Ê Tèo, mày coi ngoài cửa sổ kìa. Ma ! Ối giời ôi Ma !!!"

Tèo liền đạp tăng ga dzọt lẹ hơn nhưng khuôn mặt của cô Gái vẫn ở nguyên chỗ cửa sổ. Cô ta còn gõ kính mạnh hơn nữa...và ra dấu quay cửa kính xuống !
Cô Ma này mặt tô phấn trắng toát, và Môi thì Son đỏ như Máu, trông đầy vẻ uy hiếp ...!!!

Thấy thái-độ ra lệnh của Cô Ma, tuy sợ mún ... vãi đái, nhưng Thủ Trưởng Tý đành phải hạ kính cửa sổ xuống và run-run hỏi:

- "Cô ...ơ...ơ... muốn gì ?"

Cô Ma cười:

- "Mấy anh có thuốc lá không ?"

Run lập-cập, Thủ-Trưởng Tý móc túi đưa cả gói Thuốc "555 In-Tẹc" cho Cô Ma rồi vừa quay cửa sổ lên vừa hét lớn:

-" Tèo ! Nhấn ga dzọt mạnh lên!"

Vài phút sau, hoàn-hồn Thủ-Trưởng Tý nói:

-"Tớ đếch biết chuyện gì, mà rõ là lúc nãy con Ma nó hiện ra đu theo xe mình, khiếp thật !, nhưng bây giờ đồng-hồ xe đang chạy đến 80km chắc chắn đã bỏ xa Con Ma rồi ...ha ha ha..."


Bỗng lại có tiếng gõ kính, và Cô Ma xuất hiện bên cạnh xe như lúc trước ...

Cả hai sợ hết vía, Tèo trách:
-"Thủ-Trưởng nhắc làm ...đếch gì cho Cô ấy lại hiện ra ..."


Cô Ma gõ mạnh hơn vào kính, ra dấu ...

Thủ-Trưởng đành run-rẩy quay kính xuống, ú-ớ không nói ra lời, Cô Ma cười toe toét hỏi:
-"Các Anh có hộp quẹt hông ? Cho Thuốc mà hông cho Lửa !"


Thủ Trưởng Tèo móc túi thẩy cái bật lửa ra khỏi cửa sổ rồi la lên:

-"Tèo ! đạp ga hết cỡ đi !"


Xe dzọt lên tới tốc-độ 120 km một giờ, nhưng giữa tiếng rú của máy xe, lại vang lên tiếng gõ cọc cọc cọc dzô kính !

Tý và Tèo muốn xỉu, nhưng Thủ-Trưởng Tý vẫn phải quay kính xuống, và bằng giọng kinh-hoàng cực-độ, Tý hỏi"
-"Giời ơi Cô tha cho bọn tôi đi, Cô bây giờ còn muốn gì nữa đây ?"


Cô Ma nhỏ-nhẹ nói:

-"Các anh có cần Em ra ngoài lề đường gọi người ta đến phụ đẩy tiếp xe các anh ra khỏi cái ao vũng lầy này không?
Nãy giờ thấy anh rồ máy hoài, bánh xe quay tít giữa đống sình mà Xe có chạy được đâu ? "




ATOANMT