kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: MA TAXI

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của atoanmt
    Gia nhập
    Mar 2008
    Bài gởi
    506

    Mặc định MA TAXI

    MA TAXI

    Cụng ly cái cốp với các bạn xong, vừa nâng ly Dũng vừa nói:
    -“Thôi Tui uống tới đây cũng đủ rồi, hết ly này tui dzọt dzìa trước nghen các bạn !”


    Cà bàn tiệc ngạc-nhiên, nhiều người lên tiếng hỏi:
    -“Đang dzui mờ sao chú mày dzìa sớm vậy?”

    -“Tui thấy Anh Dũng còn tỉnh bơ mà, ngồi thêm chút nữa hãy dzìa !”


    Dũng đáp:
    -“Lúc này xe Cảnh-Sát chận xét bia rượu nhiều nơi, Tui sợ bị bắt thì phiền lắm, vừa bị phạt, vừa bị tăng bảo-hiểm, nhưng sợ nhất là bị giam Bằng Lái là chít luôn, coi như cụt cái giò !”


    Anh Hai trong bàn tiệc cười khà khà nói:
    -“Tưởng cái gì, thì chú mày cứ theo tụi tao nhậu ở đây xả láng đi, chừng nào sỉn, thì bỏ xe đậu ở đây, ra đón Taxi dzìa là an toàn. Tối mai lên ca trực xong thì qua đây lấy xe về, có sao đâu !”


    Dũng trợn mắt nhìn Anh Hai, rồi nhìn quanh bàn tiệc, xong thở dài nói:
    -“Hồi trước khi còn làm ở Bệnh Viện bên Quebec, cũng vì tan ca trực rồi đi nhậu kiểu này, ra đón xe Taxi dzìa, tui đã leo lầm lên 1 chiếc TAXI MA đó !
    Tởn tới già, nên hỗng bao giờ dám đón xe Taxi khuya nữa !”


    Mọi người nhao-nhao lên hỏi:
    -“Ủa chú mày gặp Taxi Ma hả?”

    -“Có thiệt hông cha nội ?”

    -“Ý , anh Dũng gặp Ma thiệt sao, kể cho tụi này nghe đi !”


    Dũng làm mặt nghiêm nói:
    -“Thôi, nhắc lại còn ớn lắm, để tui dzìa nghen mấy cha !”


    Bỗng có 1 bàn tay vịn lên vai Dũng, và giọng của Cô Chủ quán... ẹo tới nhẽo-nhẹt nói:
    -“Anh Dũng ơi, anh ở lại kể cho em và mấy anh nghe chuyện Ma Taxi đi ! Em tuy sợ Ma, nhưng lại khoái nghe chuyện Ma lắm anh à...”


    Tiếng Anh Hai trong bàn tiệc nói:
    -“Cô hông biết cái thằng Dũng này sao ? Muốn nó làm cái gì thì phải “chi” Bia thì nó mới làm ...”


    Cô chủ quán cười điệu nói:
    -“Chuyện nhỏ như con Thỏ ! Anh Dũng kể chuyện Ma đi, tối mai em đãi mấy anh 1 chầu nhậu hông tính tiền !”


    Mọi người cùng vỗ tay hoan hô và thúc đẩy Dũng kể chuyện Ma Taxi.
    Dũng nâng ly hớp 1 ngụm rồi rít 1 hơi Thuốc, trầm-lặng nhìn mơ-màng ra ngoài cửa quán như là hồi-tưởng lại quá-khứ, khiến mọi người đều bỗng dưng nín lặng như không muốn làm xáo trộn ký-ức của Dũng ...

    Sau cùng Dũng phà khói thuốc ra 1 cách đầy thi-sĩ rồi trầm giọng kể:

    Đêm đó, sau khi tan ca ở Bịnh-Viện dưới Quebec, cũng vào 1 đêm Đông như đêm nay, tiếng gió hú lồng-lộng giữa đêm khuya khoắt...ngoài trời đầy Tuyết rơi và tối đen như mực ...

    Nguyên băng y-tá Việt Nam rủ nhau đi nhậu ở 1 quán nhậu gần Bịnh-Viện, khi nhậu tới sỉn quá, Tui mới ra đón taxi về, trời lạnh, đứng 1 chỗ càng lạnh hơn, nên tui tà-tà đi dọc theo lề đường vừa đi vừa canh có bóng xe Taxi thì đón.

    Đang lạnh cóng, lầm-lũi đi trong tiếng gió hú ào-ào, bỗng có 1 chiếc Taxi stop ngay bên cạnh, Tui liền mở cửa sau và phóng vào ngồi gục xuống ngay, nhưng khi xe lăn bánh, tui mới giựt mình vì hình như xe ...hông nổ máy !

    Tui nhìn ra phía trước: Trống trơn ! Không Tài Xế, mà xe thì cứ lăn bánh từ từ !

    Trời tối quá, ngồi trong xe càng tối hơn ! tui sợ mình say sỉn nên hoa mắt, vội dụi-dụi mắt ráng nhìn kỹ ra đằng trước:
    Không có Tài-Xế ! Xe vẫn lăn bánh hướng về phía trước...


    Tiếng Cô chủ quán chen dzô:
    -“Ý ẹ, ghê quá, Ma lái xe hả anh ?”


    Dũng chậm rãi rít 1 hơi Thuốc rồi kể tiếp:
    Tui thấy không có ai mà xe vẫn lăn bánh, nên bất ngờ không biết phản-ứng ra sao, Tui nhìn thẳng ra phía trước, bỗng thấy đằng trước lờ-mờ là đến cái cua quẹo !, nếu hông bẻ tay lái, thì xe sẽ lủi !
    Lính quýnh, Tui tính đứng lên chồm ra phía trước để nắm tay lái, thì bỗng đâu, từ bên ngoài có 1 cánh tay thò dzô ...


    Kể đến đây, Dũng nín lặng, mặt tái xanh không biết vì say rượu hay vì sợ !


    Mọi người ý é tùm-lum, Cô chủ quán nóng ruột run-run đôi Môi tô Son đỏ chói hỏi:
    -“Rồi cánh Tay đó làm gì dzậy anh Dũng, nó có mún... bóp Cổ anh hông ?”


    Dũng cười nhẹ:
    -“Hông, nó chỉ thò dzô qua cái cửa kiếng phía trước, bẻ vô-lăng 1 cái cho xe vừa kịp quẹo chỗ cái cua, rồi cánh tay lại biến mất liền !”


    Mọi người nhao nhao hỏi tiếp:

    -“Rồi sao nữa ?”


    Dũng đáp:
    -“Thì xe lại tiếp tục lăn bánh về phía trước ! trong khi tui ngồi im cóng cả 2 cái giò, hông dám nhúc-nhích gì cả ! Sợ teo lun !”

    -“Rồi sao nữa ? Chuyện gì đã xảy ra ?”

    -"Kể ra các bạn đừng cười, chứ lúc đó, Tui sợ cóng giò cóng cẳng, và bất ngờ... mớ Bia uống trong quán... bỗng chảy ra dài-dài theo 2 cái đùi...làm cái quần ướt chèm-nhẹp lun..."



    Không để mọi người kịp cười hết ý...

    Dũng lại từ-từ thong-thả rít 1 hơi thuốc rồi kể tiếp ngay:
    -“Khi đầu xe tiến đến 1 cua quẹo nữa, thì cánh tay Ma lại xuất hiện, nó thò dzô chớp nhoáng, đẩy tay lái cho xe quẹo rồi lại biến mất ngay!

    Lần này thì Tui đã hoàn hồn, Tui liền mở cửa xe và phóng cái ào ra khỏi chiếc xe Taxi Ma đó, Tui thấy xa-xa có Trạm Xăng, nên chạy thục mạng, lủi vào bóng tối của lùm cây ven đường, băng qua đống Tuyết, phóng đường tắt, rồi chạy vào Quán Cà Phê của Cây Xăng !”


    Mọi người nhao nhao ý ẹ tùm-lum, Dũng kể tiếp:
    -“Sau khi ngồi trong quán 1 chút, Tui uống 1 hớp cà phê nóng thì mới thấy yên tâm đỡ sợ ...”


    Cô chủ quán hỏi giọng nóng ruột:
    -“Rồi chiếc Taxi Ma đó làm sao anh Dũng ?”


    Dũng cười mỉm nói:
    -“Tui mới tỉnh rượu, sau khi uống mấy hớp cà phê, bỗng thấy chiếc xe Taxi từ từ chạy vào đậu trước sân ngay cửa Quán !




    Tui điếng người khi thấy nó dám theo tui đến tận đây...

    Thì...

    Và rồi có hai thằng Tây bước dzô quán dzừa cằn nhằn vừa nói oang-oang:

    -“Tức thiệt, hỗng biết cái thằng say hồi nãy đâu rồi, xe chết máy, mình lo cắm đầu đẩy mún chít mà ở đâu nó lại mở cửa xe chui dzô ngồi hồi nào mình hỗng hay...

    Tới hồi nó mở cửa phóng ra chạy làm tao giật mình hết hồn luôn ! Tao mà bắt được nó, thế nào cũng đấm cho vài cái !”




    ATOANMT


    Last edited by atoanmt; 24-01-2014 at 03:15 AM.
    AToanmt

    Trang nhà:
    www
    atoanmt.ucoz.com
    ____________________________
    Tự Họa:
    Nửa Lính, nửa Quan, nửa Thầy, nửa Thợ:
    Đầu đầy...Chí !, lang-thang trên 4 vùng đất Việt, :p
    Ít Tiền, ít Bạc, ít Bạn, ít Bè:
    Bụng thiếu...Cơm !, trằn-trọc dưới 8 hướng trời Tây. :p

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Giảm giá cực sốc Sim số đẹp, sim taxi lặp 2
    By simfpt in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-10-2010, 01:07 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •