Ngày xửa ngày xưa, Anh-xtanh đã nói rằng "vạn vật tương đối"
Rồi ổng nói tiếp "vận tốc của photon là tuyệt đối"

Cách đây vài năm có một trò hề, máy gia tốc hạt bị sai số bữa đó vui lắm.
Sao mấy ông giáo sư tiến sĩ gì đó ổng không biết rằng neutrino có khả năng xuyên thấu gần như vô hạn, cộng với trình độ kĩ thuật hiện nay thì cũng đo khá "chính xác", mà mấy ổng dám khẳng định đã tìm ra được hạt nhanh hơn photon.

Rồi lợi dụng điều đó các bác anti-khoa-học lợi dụng lôi Anh-xtanh ra chửi, rồi không hiểu có liên quan thế nào mà lôi cả Dác-quin ra chửi, hài khó đỡ.

Chuyện xưa chuyện cũ nhưng hôm nay nghĩ lại thấy vui nên tôi chia sẽ lên đây.