Em viết bài này kính mong mọi người nếu biết thì chỉ giúp là em bị ngãi gì và xin hỏi cách chữa,hoặc mọi người biết thầy nào chữa ngãi giỏi thì chỉ dùm em với,em đang rất bế tắc vì bị bệnh cũng 2 năm nay ,phải nghỉ học nghỉ làm.Nhà đã tốn rất nhiều tiền,đã nghèo lại nghèo thêm…

Nếu bạn nào có ý định vào đây comment bảo là em bị bệnh thần kinh ,hoang tưởng hay là khuyên em đi bệnh viện hoắc tìm Đông ,Tây y chữa hoặc lên chùa thường xuyên trì chú đại bi thì xin đừng comment ở đây!!Em xin chân thành cảm ơn!!

Đây là triệu chứng bệnh của em,tất cả chỉ mới bộc phát 2 năm nay..Nó bộc phát cùng 1 lúc…Trước đây em hoàn toàn không có bất kỳ những triệu chứng nào bên dưới, em khỏe mạnh ,học hành và làm việc bình thường. Nhiều thầy pháp đều bảo em bị dính ngãi rất nặng và tất cả đều chỉ ra người hại em có điều thầy pháp y thuật còn thấp nên chỉ chữa em hết 3,4 phần thôi.
Sau đây là triệu chứng bệnh của em:
+ Thường xuyên bị đau bụng và khó chịu vùng cổ,miêng lúc nào cũng chua ,ăn uống không được.Phải ăn cháo 2 năm nay..Lúc thì có thể ăn uống bình thường,lúc thì rất mệt chỉ ăn được mỗi cháo…
+Chỉ ăn được đồ ăn nóng,uống nước nóng.
+Người lạnh ngắt,lúc nào cũng lạnh,phải uống nước nóng và mặc nhiều áo .Thậm chí trời nóng cũng mặc áo lạnh
+Đau lưng và đau vùng thắt lưng
+Đau cổ gáy,đau ngang vai…khi nó lên cơn nhức thì người cứng đơ, mệt mỏi,không có sức lực..Phải bôi dầu gió đánh mãi đợi chập mới hết. Cho dù ở nhà không ra gió cũng bị như vậy vài lần trong ngày.
+Tay,chân đau nhức khắp người
+ Không thể học hành được nữa..trí nhớ suy giảm…đọc sách thì chóng mặt,đau đầu,buồn nôn.
+Người di chuyển chậm chạp ,nặng nề,cảm giác như cơ cứng hết rồi.
+Hay đau bụng dưới.
+Lúc mệt thì nói không nổi.Hơi thở yếu..
+Không thể ở những nơi đông người chen lấn, khoong chịu được âm thanh ồn ào.
+Sáng ngủ dậy người thường mệt và không có sức.
+Tính tình thay đổi, dễ nổi nóng,dễ chửi người khác
+Từ ngày bị bệnh đến giờ gặp toàn xui xẻo, làm gì cũng thất bại …Rồi bạn bè thì toàn bị người ta hiểu lầm rồi nghỉ chơi trong khi đấy toàn là bạn thân.…..Đây là thời kỳ cực kỳ tăm tối, xui xẻo nhất trong cả cuộc đời từ trước đến giờ,toàn những chuyện xui chưa bao giờ xảy ra trong đời cả..Nhà em cũng gặp nạn ,cả nhà đều xui xẻo…

+Trước đấy em có bị rong huyết dài mấy tháng nhưng đã được thầy pháp chữa bệnh,làm phép nên đã đỡ.Có thời kỳ ngay cả cháo cũng không ăn được,buồn nôn nhưng sau khi thầy làm phép xong thì đã đỡ ngay lúc đấy và bắt đầu ăn được cơm như người bình thường.

Nhưng cho đến tận bây giờ thì lúc mệt vẫn phải ăn cháo..Nói chung ngày nào cũng mệt vài lân và mỗi lần như vậy đều phải ăn cháo nóng thì mới đỡ.
Giai đoạn trước suốt ngày phải đi cấp cứu bệnh viện nửa đêm, lên bệnh viện thì khỏe re người ta đuổi về vì làm rất nhiều xét nghiêm ,chạy đủ bệnh viện mà không ai tìm ra được bệnh nào cả.Thường xuyên có cảm giác mạch rất yếu như người săp chết,không có sức lực. Càng uống Tây hay thuốc Bắc thì người càng mệt,có thời kỳ nhà em tưởng em đã cầm chắc cái chết rồi nhưng may sao nhờ mấy thầy pháp chữa mới đỡ được.Nhưng phép thuật của thầy còn thấp nên em chỉ mới đỡ được 3,4 phần thôi.

Em đang đi học , đi làm thì bị ốm phải nghỉ mọi thứ ở nhà 2 năm nay.Nếu ai biết người nào trị ngãi giỏi thì xin chỉ giúp,em xin chân thành cảm ơn!