.. Đúng là như thế .... .. nếu sống trên đời này .. từ lúc sanh ra đến lúc chết đi .... nhỏ thì vui chơi ở nhà , lớn chút đi học , lớn chút ra đi làm , lớn chút nữa có gia đình , lớn chút nữa có cháu , lớn chút nữa thì bệnh tật , và cuối cùng chết đi .............. nếu sanh ra để rồi cuối cùng chết đi ... vậy thì cuộc sống còn gì ý nghĩa ....

Khi học phật .. mình nhận ra được ... Có Nhân quả , có luân hồi, có địa ngục , có tất cả ....vvv..

Và nhận ra khi làm một điều gì có lợi cho người , tâm trạng của mình cảm thấy thanh thảng dễ chịu ....

Lúc trước có tiền không biết sài ... nào là chơi game , đi chơi ..v... ko biết giá trị của đồng tiền

Ngày nay , tuy đi làm tiền ít nhưng vẫn giữ ra 1 ít làm từ thiện , phóng sanh .. mỗi lần làm thiện tâm trang an vui tột đỉnh khó diễn tả .. lúc đó mới thấy .. phải chi có thật nhiều tiền để làm các việc từ thiện .. lúc đó mới thấy tiền có giá trị .......................

Nếu không tin thiên đường , địa ngục , nhân quả , luân hồi , quả báo , phước báo .v... thì đúng là người đó ... Vô Thần ...