vào thứ 7 trước ngày chúa nhật 4 mùa vọng, họ đạo của mình đã xảy ra một biến cố lớn:
cha đang chuẩn bị ban phép lành cuối lễ thì có 1 người phụ nữ đi thẳng lên cung thánh và nhảy múa, sau đó, cô tiến lên bàn thờ và ôm chầm lấy cha rồi hun lấy hun để. Đầu tiên cha cũng làm những động tác như trừ quỷ nhưng trước những hành động ngày một điên cuồng của cô, cha đẩy cô ra rồi đi lẹ vào trong quên cả chúc lành cuối lễ. Không buông tha, cô ta chạy đến chỗ các cha đang ngồi tòa thì bị cha sở và giáo dân cản lại rồi gọi công an đến, thấy công an đến, cô ta lấy xe rồi chuồn thẳng. Tối đó, nhiều người thấy cô vẫn lảng vảng chung quanh nhà thờ dù có lực lượng công an và giáo dân xung quanh.
trước đó, ngày thứ 6 cũng có 1 người đàn ông rước lễ nhưng lại lấy bánh thánh bỏ vào túi, sau khi bị nhắc nhở thì bỏ bánh thánh vào miệng nhai rôm rốp.
đặc điểm chung của 2 người này là hay nói những thứ giáo lý tào lao và nhắc đến cái gì mà mẹ thiên thượng, đức chúa trời mẹ, đấng an xanh hồng....