kính thưa thiền sư
con tu niệm phật a di đà
50 năm nay
đến nay bổng dưng con không thể nào tụng kinh a di đà , vô lượng thọ , đi hộ niệm đám ma được .
hiện nay 3 tháng nay ...tự nhiên con chỉ nghe trong lổ tai con câu nói ; muôn pháp về 1 , 1 về chổ nào ...
và khi con nghe như vậy tự nhiên con trả lời : KHÔNG BIẾT .
xong câu nói này lại vọng lên ...con lại trả lời : KHÔNG BIẾT ...
ban đêm ban ngày con đều nghe câu này và con tự trả lời thầm là không biết ...
1- con tin tự tâm mình là tâm phật ,
bây giờ con lại thấy con không có muốn cầu được gì ...ví dụ như cầu sêu hay cầu gì cho mình , con cũng thấy con không còn tham lam vơ vét gì vào cho mình có được vì bây giờ con cũng khổ quá 2 năm nay túi không có tiền nhưng con không bận tâm tìm tiền bạc ăn uống gì cả hể cứ đói thì bổng dưng có người cho đồ ăn đồ uống có khi cho cả tiền ...mà bây giờ con cũng không thấy sợ gì cả bệnh tật sợ chết sợ đói sợ nghèo sợ túi không tiền ...
nhưng sao con không niệm phật được mà chỉ thấy câu hỏi này vọng lên và con cứ trả lời không biết mà thân tâm con vẩn nhẹ nhàng khinh an con cũng không dùng trí nảo để tìm hiểu trả lời câu hỏi trên cứ hể vọng lên thì trả lời không biết ngày cũng như đêm ...
xin sư phụ chỉ dạy ...