"Thần y" chữa khỏi bệnh ung thư!?
Thứ Hai, 23/06/2008 --- cập nhật 08:17 GMT+7


Tại Q.Tân Bình, TP.HCM gần đây có một bác sĩ (BS) tự xưng chữa khỏi bệnh ung thư trong vòng 100 ngày với giá 300 triệu đồng. Nhiều bệnh nhân (BN) đã tìm tới đây để chữa bệnh. BS này là ai, chữa bệnh thế nào mà hay quá vậy?


Theo phản ảnh của một số BN, tại địa chỉ S43 Bàu Cát (P.14, Q.Tân Bình) có BS Triệu Thị Thái chuyên trị bệnh ung thư và nhiều loại bệnh khác bằng phương pháp tây y kết hợp đông y gia truyền.

Trên danh thiếp của bà tự quảng cáo: "BS Triệu Thị Thái. Chuyên gia Ba Lan. Nội tổng quát, đông - tây y kết hợp. Trị khỏi các bệnh sau đây không cần phải mổ: viêm xoang cấp, mãn; gai cột sống lưng, cổ, thoái hóa cột sống; thoát vị đĩa đệm, bệnh gút; đau dây thần kinh tọa, đau các khớp; ung thư vú, phổi, dạ dày; phục hồi tai biến do bệnh tim mạch; tiểu đường, viêm gan do siêu vi".

300 triệu đồng, khỏi ung thư!

Chúng tôi theo chân một BN đang điều trị tại phòng mạch của BS Thái để tìm hiểu thực hư việc chữa bệnh ung thư của BS này.

Theo lời kể của BN, bà đã đi nhiều bệnh viện (BV) ở TP.HCM khám bệnh. Qua siêu âm, chụp CT scanner, các BS chẩn đoán bà bị u nang đầu tụy. Bà cũng đến BV Ung bướu TP khám bệnh. Nhìn hình ảnh trên siêu âm, CT scanner, BS nghĩ là u nang (u lành) nhưng do bà lớn tuổi, tụy nằm sâu bên trong người, không thể phẫu thuật sinh thiết để khẳng định đó là u lành hay u ác. BS khuyên bà nên "chung sống hòa bình" với khối u. Bà lo lắng không ăn uống được, nhiều lúc tưởng như sắp chết nhưng đi BV nào BS cũng chỉ cho truyền dịch chứ không cho thuốc uống.

Qua người quen giới thiệu, bà tìm đến BS Thái điều trị đã được hai tháng. Lần đầu đến, BS Thái bảo bà phải điều trị đúng ba tháng mười ngày với tổng số tiền 300 triệu đồng. Nếu là u nang nó sẽ tan. Nếu là u ác, khối u sẽ gom lại, không phát triển và di căn. Cách điều trị là uống mật gấu, cao hổ cốt và hằng ngày đến phòng mạch chích thuốc. BS Thái bảo bà phải mua ba cái mật gấu và mười lạng cao hổ cốt để uống mới khỏi bệnh. Một cái mật gấu BS Thái bán với giá 48 triệu đồng, còn cao hổ cốt giá 9 triệu đồng/lạng. Bà đã mua hai cái mật gấu và tám lạng cao hổ cốt với tổng số tiền 168 triệu đồng. Đó là chưa kể ngày nào bà cũng phải đến phòng mạch BS Thái để thủy châm, bấm huyệt và chích hai, ba mũi thuốc với giá 400.000 đồng/ngày.


Các loại thuốc chích gây tê, giảm đau tại chỗ, thuốc chích B12, B Complex và các loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ được thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện tại phòng mạch của bác sĩ Thái sáng 20-6


Phòng mạch cũng là nhà của BS Thái nằm ngay mặt tiền đường. Lúc này đã có một số BN ngồi đợi, có cả BN bị ung thư vòm họng tìm đến điều trị. Khi nghe tôi nói có người thân bị u xơ tử cung, thường bị rong huyết, BS Thái bảo: "Bệnh này phải uống ba cái mật gấu và chích thuốc đủ ba tháng mười ngày u sẽ teo lại, không còn chảy máu. Bây giờ mật gấu không còn giá 48 triệu đồng mà lên giá 58 triệu đồng/cái. BN đến đây mua mật gấu quá trời luôn". BS Thái còn khuyên nếu BN có tiền thì mua thêm cao hổ cốt giá 9 triệu đồng/lạng. Tôi hỏi BS Thái chích thuốc gì, bao nhiêu tiền, bà nói: "Vừa chích thuốc ta, vừa chích thuốc tây. Tiền chích mỗi ngày 400.000 đồng".

BS Thái còn khoe có BN bị ung thư gan đi nước ngoài chữa bệnh hết 3 tỉ đồng không khỏi, nhưng bà đã trị hết bệnh cho BN này. Bà cũng là người trị khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối cho ông Lê Thanh Hải - phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM. "Ông Hải đã uống năm cái mật gấu trong hai tuần lễ thì hết bệnh (ông Lê Thanh Hải đã phủ nhận điều này với PV Tuổi Trẻ). Ông Hùng, trưởng biệt động Sài Gòn, cũng được tôi chữa khỏi bệnh ung thư gan" - BS Thái nói chắc như đinh đóng cột. Bà Thái còn khoe sắp tới bà sẽ làm giám đốc BV đa khoa tư nhân Vạn Phúc 300 giường ở Sóc Trăng. BV của bà đã được Bộ Y tế cấp phép.

Nhiều sai phạm

Sáng 20-6, chúng tôi trở lại phòng mạch của BS Thái. Cùng thời điểm này, thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng kiểm tra đột xuất phòng mạch BS Thái. Lúc này, tại phòng mạch có một nữ BN khoảng 50 tuổi đang được BS Thái chích hai ống thuốc màu vàng và đỏ vào mào chậu, ngang thắt lưng và bắp chân.

Khi một thanh tra viên hỏi: "Ai cho phép chị chích thuốc vào các điểm trên mào chậu BN?", BS Thái liền phản ứng gay gắt: "Ông có phải là BS không? Ông có bằng đông y không? Ông đừng có bắt nạt tôi, tôi không phải là trẻ con. Tôi không phải là BS thường. Tôi là BS đông y, tôi có quyền thủy châm. Tôi còn dạy Trường ĐH Y khoa mười mấy năm. Ông chỉ mới ra trường thì ông đi làm thanh tra. Sắp tới Bộ Y tế còn có quyết định cho tôi thành lập BV 1.000 giường...". Rồi BS Thái đòi "điểm danh" từng thành viên đoàn thanh tra, yêu cầu phải xuất trình thẻ thanh tra viên, dù phó chánh thanh tra Sở Y tế đã đưa quyết định thành lập đoàn thanh tra do giám đốc sở ký. BS Thái vẫn tiếp tục phản ứng, tự xưng: "Tôi là cháu của tổng bí thư, mẹ tôi là chị của tổng bí thư. Tôi quen rất nhiều nhà báo...".

Bà còn hùng hồn tuyên bố với đoàn thanh tra: "300 triệu đồng chữa hết bệnh một ca ung thư. Toàn bộ thế giới sẽ về BV của BS Thái để chữa bệnh ung thư nhờ vụ xìcăngđan này". Sau một hồi lớn tiếng, BS Thái còn lấy điện thoại di động ra gí vào mặt thanh tra viên và cả chúng tôi để chụp hình. Đoàn thanh tra đã phải mời Công an P.14 (Q.Tân Bình) đến hỗ trợ, lúc đó BS Thái mới để đoàn thanh tra làm việc. Tại thời điểm thanh tra, BS Thái không mặc trang phục y tế, không niêm yết giá khám bệnh theo qui định.

Khi đoàn thanh tra lôi ra nhiều loại thuốc chích Lidocain (81 ống), Novocain (63 ống), Gentamycin (100 ống), vitamin B12 (83 ống), B Complex (bốn ống đã hết hạn sử dụng từ tháng 8-2007) và nhiều lọ thuốc đóng chai trong phạm vi phòng mạch thì BS Thái vẫn cho rằng: "Tôi mua để sử dụng riêng cho tôi, cho mẹ tôi, chứ không sử dụng cho BN. Nhà tôi chật nên tôi phải để ở đây". Khi đoàn thanh tra phát hiện có một khối vuông màu đen bọc trong bao nilông không có nguồn gốc, xuất xứ thì BS Thái không cho đoàn thanh tra xem và bảo: "Đây là cao của vợ tổng bí thư gửi vào cho mẹ tôi". Bà còn bảo: "Tôi đố các anh đi kiểm tra phòng mạch nào mà không có nhiều thuốc!".

BS Thái cho rằng thuốc chích cho BN chỉ là B12 và B Complex. Tuy nhiên, ống thuốc B Complex mới chích cho BN đã hết hạn sử dụng từ tháng 8-2007. Đoàn đã tịch thu và niêm phong 16 hộp thuốc in chữ Hoa, chữ Nga... không rõ nguồn gốc, xuất xứ và bốn ống B Complex hết hạn sử dụng. Theo thanh tra sở, BS Thái có giấy phép và chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân do Sở Y tế TP.HCM cấp. Phạm vi chuyên môn hoạt động được cấp phép là nội - đông y. Đoàn thanh tra đã lập biên bản và mời BS Thái ngày 27-6 lên làm việc và ra quyết định xử lý sau.


* BS Trần Văn Năm - viện phó Viện Y dược học dân tộc TP.HCM - cho biết đến nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu thực nghiệm nào trên người được công bố rằng mật gấu chữa khỏi bệnh ung thư. Một vài nghiên cứu trên động vật (chuột, thỏ...) cho thấy mật gấu chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư và một số bệnh khác, kích thích tiêu hóa, giúp BN ăn ngon miệng. Mật gấu cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ đối với những BN bị ung thư ở giai đoạn sớm, chưa di căn, sức đề kháng còn tốt và đang được điều trị bằng các phương pháp của tây y. Riêng cao hổ cốt chỉ có tác dụng đối với các bệnh về xương khớp, đau nhức, chưa có ai công bố cao hổ cốt chữa được bệnh ung thư.

* Theo các bác sĩ, Lidocain và Novocain là các loại thuốc chích có tác dụng gây tê, giảm đau tạm thời. Nếu sử dụng liều lượng nhiều, kéo dài có thể gây nghiện. Gentamycin là kháng sinh điều trị nhiễm trùng. B12 là thuốc bổ điều trị thiếu máu, nâng thể trạng, điều trị đau thần kinh tọa (dùng liều cao).

B Complex (B1, B6, B12) cũng chỉ là thuốc bổ thông thường.
Theo Tuổi Trẻ