CHUYỆN TÌNH THIÊN NGA PETRA

TÌNH YÊU THIÊN NGA

Thiên nga là một nhóm chim nước cỡ lớn thuộc họ ngỗng và vịt. Các loài thiên nga ở Bắc bán cầu có bộ lông trắng tuyền, nhưng các loài thiên nga ở Nam bán cầu có hai màu lông trắng và đen. Loài thiên nga đen xuất xứ từ Australia (Cygnus atratus) có màu đen hoàn toàn, ngoại trừ vài lông trắng trên cánh của chúng

Thiên nga có tập tính kết đôi suốt đời, nên Thiên nga là biểu tượng của tình yêu và lòng chung thuỷ.



Trong văn hoá dân gian, những nàng thiên nga có thể biến thành người và ngược lại.

Trong thần thoại Hy Lạp, kể về cuộc hôn nhân giữa thần Zeus hoá phép thành một con thiên nga và Leda, nữ hoàng thành Sparta, sinh nàng Helen thành Troy.

Thiên nga được tôn thờ trong đạo Hindu. Thiên nga trong tiếng Phạn được gọi là hamsa hoặc hansa, là phương tiện đi lại của rất nhiều vị thần như nữ thần Saraswati. Thiên nga được đề cập trong kinh Vệ Đà.

Thiên nga được nhắc đến trong văn hoá châu Âu. Câu chuyện nổi tiếng nhất về thiên nga có lẽ là chuyện cổ tích "Vịt con xấu xí". Câu chuyện xoay quanh một chú vịt con bị đối xử bất công cho đến khi mọi sự rõ ràng rằng chú là một con thiên nga và được đón nhận trong cộng đồng.

TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN

Petra là một nàng thiên nga xuất xứ từ Australia, với bộ lông đen tuyền, cô nàng sinh năm 2006, và được chủ nhân cưng chiều, nuôi trên một chiếc thuyền nhựa. Petra chỉ quen sống trong đó nên tới khi trưởng thành, cô không thể hoà nhập được với sông nước mênh mông và bầu trời bao la.

Petra đã trở nên nổi tiếng sau khi có mối tình sét đánh với “chàng” thuyền thiên nga, một loại xe đạp nước dùng cho khách tham quan hồ Aesee ở vườn thú thành phố Muenster, tây bắc nước Đức. Chuyện tình bắt đầu từ tháng 05/2006, và mặc cho nhân viên vườn thú tìm cách "chia uyên rẽ thúy", Petra vẫn một mực thủy chung.



Mối tình thiên nga kỳ lạ này đã thu hút rất nhiều du khách đến hồ Aasee. Du khách rất cảm kích khi thấy cô thiên nga đen lượn lờ quanh "bạn tình" với ánh mắt đắm đuối không rời nửa bước, không thèm để tâm đến "xuất thân" của bạn tình. Thỉnh thoảng cô nàng có những tiếng gù nho nhỏ, biểu hiện của tình yêu thiên nga, và lạnh lùng từ chối mỗi khi có đồng loại thiên nga thực sự sống chung trong vườn thú đến tán tỉnh nàng.

Mùa đông năm ngoái, Petra đã nhất định không chịu bỏ lại bạn tình để bay theo những người họ hàng đi di cư về miền nam tránh cái rét mùa đông lạnh dưới 0 độ phủ xuống nước Đức. Ban quản lý vườn thú Muenster phải đưa Petra cùng với chiếc thuyền thiên nga đến chỗ trú đông ấm áp, bớt khắc nghiệt hơn vào ngày 05/12/2006.

Đó là một mối tình đã kéo dài gần 2 năm giữa nàng thiên nga đen Petra với “chàng” là chiếc thuyền mang hình thiên nga trắng. Nàng đã dành cho "chàng" một tình yêu đặc biệt và quyết không rời xa nửa bước trong suốt quãng thời gian yêu đương.



Peter Overschmidt, người quản lý chiếc thuyền thiên nga nói: "Khi bạn nhìn thấy Petra quấn quýt quanh chiếc thuyền, bạn sẽ hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác. Đó là tất cả cuộc sống của nó”. Giám đốc Joerg Adler của vườn thú Muenster cho biết họ sẽ thực hiện phương án di trú này mỗi năm vì Petra đã chọn chiếc thuyền thiên nga làm bạn đời của mình.

MỘT PHÚT XAO LÒNG

Tình yêu lãng mạn của cô nàng thiên nga đen Petra và “chàng” thuyền thiên nga thắm thiết bên nhau được hai năm. Nhưng rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.

Đầu năm 2008, vườn thú Muenster nhập về thêm những thiên nga cùng xuất xứ từ quê hương Australia với Petra. Dường như trong số bạn bè mới đến, Petra đã phải lòng một chàng thiên nga bằng xương bằng thịt, xinh trai, màu trắng, chàng tên là Bruce.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc, , Petra đã quyết định chia tay “chàng” thuyền thiên nga vô hồn, tội nghiệp vào ngày 13/03/2008 vừa qua, đôi tình nhân đã cùng nhau bay sang chiếc hồ bên cạnh để xây tổ ấm mới.

Giờ đây “chàng” lại trở về với công việc cũ của mình là phục vụ khách tham quan sử dụng làm xe đạp nước. Nhân viên của vườn thú nói: “Rõ ràng là “chàng” thuyền thiên nga không còn giữ được vai trò của mình trong cuộc đời của Petra. Chiếc thuyền sẽ được chuyển đi nơi khác để thực hiện đúng chức năng của nó”.

Cuộc “ly hôn” của Petra với “chàng” thuyền đã đặt dấu chấm hết cho một mối tình đặc biệt, đầy lãng mạn.

MỘT TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Mối tình giữa nàng thiên nga đen Petra với chàng Bruce trải qua rất nhiều sóng gió từng ngày. Tình yêu đến quá nhanh cũng sẽ tàn nhanh không kém. Phải chăng đây là nhân quả, hay tại vì tử vi của Petra có cung Phu Thê tuần triệt!

Chàng thiên nga trắng Bruce rất quấn quýt với Petra nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, cuối tháng 03/2008 chàng Bruce đã bỏ rơi nàng Petra để theo đuổi một hình bóng khác!

Người tình bội bạc khiến cho Petra buồn bã thất vọng, và Petra bơi đi bơi lại rất điên cuồng trong hồ, các nhân viên vườn thú lo lắng phải làm gì đó cho cô nàng bình tĩnh lại. Phương án được các quan chức vườn thú Muenster quyết định là cho Petra tái hợp với chàng thuyền thuở nào. Họ hi vọng, khi Petra trở lại cái hồ cũ cùng với tình yêu hơn hai năm trời của mình, cô nàng sẽ bình tâm hơn. Và hình như họ đã lựa chọn đúng, Petra đã trở nên bình tâm trở lại và thoải mái hơn.



Vốn khá yếu đuối nhưng lại có tính lãng mạn trong tình cảm, cô thiên nga đen cuối cùng đã quyết định quay lại với tình xưa nghĩa cũ của mình. Dù sao một tình yêu đã qua thời gian thử thách mới là Tình Yêu Đích Thực.