Trích dẫn Nguyên văn bởi bangtown Xem Bài Gởi
Mình không tu Phật bạn à, (chắc ko có phước để tu), nhưng thực sự mình thấy đạo Phật không giúp được mình nhiều trong khó khăn hiện tại. Mình cần động lực để chiến thắng bản thân, những giới hay làm thiện tích đức không nằm trong tập quán nghiệp, mình có thể làm được dễ dàng (trừ một số cái đặc thù của người đi tu), cái mình cần là một động lực tinh thần thực lớn để phá bỏ cái xiềng xích trong tâm do chính mình tạo ra, nó đang làm mình tụt dần tụt dần.
Vì mình rất hay suy nghĩ tiêu cực và bỏ cuộc, mình hay tưởng tượng ra những thứ ghê gớm nhưng thực chất là tào lao, đã nhiều lần như vậy rồi bạn à, nó trở thành tập quán rồi, mình không nghiện rượu, không tà dâm, cờ bạc, hút sách rất ít, ăn chay dễ dàng, mình đã tập ngồi thiền, niệm Phật và Bồ tát Quán tự tại nhưng có kết gì nhiều.
Đụng chuyện là mình bỏ cuộc và tiêu cực bạn à.
Mình đã làm một số thứ không hay trong quá khứ, nhưng mình không nghĩ cái quả lại nặng như vậy...
Tôi cũng đâu nói bạn phải tu Phật. Điều tôi nói dựa trên luật nhân quả có trước thời Đức Phật.

Bạn biết mình bạc phước thì nên tích phước. Khi bạc phước thì nghiệp đổ về bạn đối diện với nó vì như vậy đã bớt một nghiệp xấu trong bạn.
Giữ giới là nói chung việc không nạp nghiệp xấu thêm.

Những sự cản trở bạn sống tích cực đó là tác dụng của sự mê hoặc sinh ra bởi các chủng tử nghiệp xấu trong bạn.

Để thực hiện các điều trên bạn cần ép mình bằng ý chí, sau khi quen rồi sẽ thấy dễ dàng hơn.