Ngày 7-10, báo Đời sống & Hôn nhân đăng bài: “Sự thật nghi án “nữ tu đưa trai vào chùa” gây xôn xao dư luận ở Bắc Ninh” của tác giả Lê Nguyễn đã gây tiếng oan để đời.

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Vũ Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hồ cho biết: “Qua xác minh sự việc, chúng tôi khẳng định rằng không có chuyện trụ trì chùa Mai Hoa làm ô uế cửa Phật. Để ổn định tình hình địa phương, chúng tôi đã chỉ đạo và phối hợp với cán bộ cơ sở tuyên truyền người dân cần cẩn trọng và trung thực khi cung cấp thông tin. Đồng thời giao cho CA thị trấn xem xét và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến dư luận cũng như hoạt động văn hóa tín ngưỡng”.

Trụ trì chùa Mai Hoa là sư thầy Thích Viên Thuần (tên thật là Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1978 ở thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Năm 2005, Thích Viên Thuần từ Sài Gòn về chùa Mai Hoa làm đệ tử cho sư cụ Thích Đàm Nghĩa. Năm 2012, do tuổi cao, sức yếu, sư cụ Thích Đàm Nghĩa đã trở về quê nhà ở thôn Hoàng Xá, xã Ninh Xá (Thuận Thành) và giao công việc trụ trì cho đệ tử ruột của mình là Thích Viên Thuần.

Sư thầy Thích Viên Thuần kể lại: “Sự việc diễn ra vào ngày 29-9-2013. Trưa hôm đó, thầy Thích Thanh Hùng ở chùa Đại Thành (thành phố Bắc Ninh) về nhờ nhà chùa đưa xuống chùa Ngo, xã An Bình (Thuận Thành) xin làm trụ trì. Cơm nước xong, nhà chùa đã mời thầy Hùng sang nhà Tổ nghỉ ngơi để đầu giờ buổi chiều thì xuống. Chắc vì thấy có một chiếc ô tô đỗ ở cổng chùa, một số người đã tung tin trong chùa có trộm. Khi ấy, làng Chương Xá có một gia đình tổ chức đám cưới cho con. Sau bữa liên hoan trưa, một số thanh niên hô hào mọi người vào chùa bắt trộm, nên đã gọi nhà chùa ra mở cổng. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Hoa đã ra mở cửa và cứ thế mọi người kéo nhau vào nhà Tổ và đồn thổi… Và từ khi bài báo “cáo buộc” nhà chùa làm ô uế nơi cửa phật, đã làm ảnh hưởng không chỉ danh tiếng địa phương mà còn cả tổ chức Hội Phật giáo”.

Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng Công an thị trấn Hồ cho biết: “Sau khi bài báo “Sự thật nghi án “nữ tu đưa trai vào chùa” gây xôn xao dư luận ở Bắc Ninh” đăng trên báo Đời sống & Hôn nhân ra ngày 7-10-2013 có nói tới 5 người dân cung cấp thông tin cho báo chí. Chúng tôi đã mời những người có liên quan lên trụ sở làm việc. Trong bài báo này có nêu: “Anh Dương Trọng Tân kể: “Cô Tấn bị bác Thuần đuổi, tôi phải đưa về nhà mình tá túc. Đêm hôm ấy, cô Tấn cứ nằm ôm gối khóc lóc, nói: “Thầy Nghĩa ơi (!). Bác Thuần dẫn trai về ngủ làm ô uế cửa Phật”...



Chùa Mai Hoa, thôn Chương Xá, thị trấn Hồ (Thuận Thành).

Tuy nhiên, khi làm bản tường trình với CA thị trấn Hồ thì anh Dương Trọng Tân khẳng định: “Tôi không hề gặp cũng không cung cấp thông tìn gì cho anh phóng viên Lê Nguyễn”. Trường hợp bà Tấn mà tác giả bài báo nêu, quê ở Hưng Yên về giúp việc. Do hoàn cảnh số phận éo le, nên sức khỏe tinh thần của bà Tấn thường xuyên mắc bệnh hoang tưởng, không bình thường, nên đã bị địa phương trục xuất khỏi chùa cách đây gần 1 tháng nay. Còn 4 người cung cấp thông tin khác là chị: Dương Thị Dung, Dương Thị Sáu, Ngô Thị Duyệt và Nguyễn Thị Dịu đều cho rằng: Trưa ngày 29-9, khi vào nhà Tổ chỉ thấy có sư Hùng đang nằm nghỉ một mình”.

Ông Nguyễn Thế Thắng, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng thôn Chương Xá cho biết: “Từ khi tiếp nhận công việc trông nom ngôi chùa, sư thầy Thích Viên Thuần luôn gần gũi với người dân và rất quan tâm tới các hoạt động xây dựng của địa phương như tổ chức lễ hội, hỏi thăm tân binh lên đường nhập ngũ, phát quà cho các em học sinh giỏi…”.

Hỏi thăm những người dân sống xung quanh ngôi chùa, họ đều cảm thấy ái ngại và sẻ chia cùng sư thầy. Bà Nguyễn Thị Lâm, 69 tuổi, nhà ở gần chùa Mai Hoa bộc bạch: “Sư thầy tuổi còn trẻ lại bộc trực, thẳng tính, nhưng thầy luôn quan tâm và tạo điều kiện cho nhân dân tới sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng”.

Theo Minh Quân-Đông Bích - Báo Bắc Ninh