TINH TÚY MẬT TÔNG
Nguyên tác: Cố HT.Kiến Châu
Tại sao chúng ta phải tu hành ?
Làm con người sống ở thế gian này, đủ mọi tầng lớp trong xã hội hiện nay, ai cũng đều muốn được an vui, giàu sang, danh vọng .v.v...nên đua nhau thi thố tài năng, khếch trương ngành nghề, hầu tạo cho mình một địa vị danh tiếng.
Nhưng kết cuộc đời sống của con người như 1 giấc mộng, Sau khi thân này chết, ta còn lại gì ? Những việc Thiện mình đã làm thì được khen ngợi, nhắc nhở đến công lao; còn tiếng Ác mình đã tạo ra để lại tiếng nguyền rủa, chê bai, đầy nỗi căm hờn. Với điều quan trọng của cuộc sống từ đâu mà ra, chết rồi sẽ đi về đâu, thì không hề quan tâm đến. Thật đáng tiếc thay cho 1 cuộc sống làm Thân con người! Vì thế cho nên tín đồ Phật giáo đều tu hành để biết rằng mình sống do đâu mà có, khi chết mình phải làm sao ? tự chủ không đánh mất mình. Nhận được sự an lạc tự tại cho cảnh ấy là Niết Bàn, hay gọi là đã thành Phật, thường hành Hạnh Bồ Tát, thương yêu cả vũ trụ sự vật. Vì đó là Đại Thân của Trí Tuệ mình. Mình làm chủ đều hiểu cả vũ trụ, sự vật bằng Trí Tuệ giác chiếu, bằng lời nói chân thật, bằng mọi hành động tạo tác của Thân.
Nếu mình không đánh mất mình như thế nào ? Mình là cái thân của sự sống này, theo Phật giáo phân ra 4 loại Thân như sau:
Bookmarks