kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chào bác 5thanhcuchi

    Đây là bài thơ của bác 5thanhcuchi làm để làm quen với mọi người và với Ngoisaobiec ở mục làm quen, tự giới thiệu về mình với nhau trong diễn đàn, Rất đúng địa chỉ của diễn đàn, rất thân ái.
    Nhưng chưa có thời gian phúc đáp bác 5thànhcuchi thì thấy ai xóa mất rồi. Không hiểu tại sao nữa, hay vi phạm gì? Xin huynh Bin và chị Diệu Hỉ trả lời giúp. Hôm nay vào để trả lời Bác 5thanhcuchi thì không thấy đâu rồi. Rất may là Nsb còn lưu bài này của bác, nên chép lại ra đây : Ngôi sao biếc liếc xuống trần gian cười
    Trên trời luôn có 1 ngôi sao biên biếc xanh
    Một niềm tin hy vọng mong manh
    Cho những cuộc đời tối tăm u tối đen đuổi đau buồn
    Và dưới trần gian
    Cũng có những tấm lòng tốt
    Những đôi mắt hiền lành như ngôi sao biếc
    Biết chia sẻ
    Và hỏi người sao biết
    Tâm tư thầm kín của mọi người
    Như cô đồng
    Như tiên tri
    Như tâm lý gia
    Như người bạn tri kỷ thân thiết
    Không gần cũng không xa
    Liếc mắt trên mạng vi tính
    Đã đọc ra nổi tâm tư thầm kín
    Chôn tận đáy lòng bao năm qua
    Ô hay
    Cười chết đi được
    Một ánh mắt cười cảm thông chia sẻ
    Ngôi sao biếc
    Nhắm mắt lại
    Nhưng vẩn còn tiếc
    Sao lấp lánh giửa trời khuya cho đến sáng
    (5thanhcuchi)
    Thưa bác 5thanhcuchi.
    Nghe tên của bác, Nsb lại nhớ tới một vùng đất của một thời khói lửa được mệnh danh là đất thép Củ chi của đất nước với những con người kiên gan bền chí sống trong lòng địa đạo . Một vùng đất lừng danh với những con người dũng cảm hy sinh trong chiến tranh vì lòng yêu nước.
    Chắc hẳn quê bác ở đó, hoặc trong gia đình bác trước đây cũng có những người đã từng sống hoạt động trong lòng đất vì một ngày mai tươi sáng của dân tộc. Thật tự hào thay phải không bác.

    Bởi vậy mà Nsb rất cảm tình với bác ( Đầu tiên là cái tên )
    Sau thấy bác nói rằng già sắp chết... ở đâu đó trên diễn đàn , hẳn rằng bác có tâm tư gì đó không vui. Bởi vậy đã hỏi thăm bác, chẳng thấy bác nói gì... lại thấy bác làm bài thơ trên, Nsb lại nghĩ là bác làm tặng cho Nsb chứ ( hihi.. có nhận vơ không?)
    Nếu bác tặng Ngoisaobiec thì nói thật đó là món quà có ý nghĩa nhất với Nsb đấy. Cảm ơn bác rất nhiều . Rất vui vì đã được làm quen với bác. Nsb.
    Last edited by ngoisaobiec; 19-06-2008 at 05:01 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •