Bị “bùa mê”, bỏ 30 triệu mua 1 lọ nước hoa
Cập nhật lúc 19h38" , ngày 07/08/2011 -

(VnMedia) - Bị 3 đối tượng bỏ “bùa mê”, chị Phan Thị Nhung mặc dù không có tiền nhưng đã sang nhà chị gái vay tới 30 triệu đồng chỉ để mua một lọ nước hoa. Ngay khi những kẻ lừa đảo vừa đi khỏi, chị Nhung sực tỉnh đuổi theo…



Ngày 7/8, được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng công an đã tiến hành bắt giam hai đối tượng Phạm Thanh Sơn (SN 1970) và Trần Thị Lan (SN 1972) quê ở Hải Phòng về hành vi lừa đảo.






Trần Thị Lan tại cơ quan công an




Vào khoảng 9h trưa ngày 7/8, một nhóm gồm 3 đối tượngvào cửa hàng mua bán phụ tùng xe ô tô Thu Hương, 158 Lạc Long Quân, tp.Qui Nhơn gạ gẫm chị Phan Thị Nhung mua nước hoa. Sau đó, bằng thủ đoạn của, mình các đối tượng đã khiến chị Nhung mất kiểm soát bản thân.



Lúc này nhóm đối tượng trên đã yêu cầu chị mua chai nước hoa với giá trị 30 triệu đồng. Không hiểu sao, chị Nhung nghe theo và sang nhà chị gái mình là Phan Thị Hương mượn 30 triệu về mua nước hoa.



Sau khi thấy thái độ ứng xử và cách nói năng của em gái mình kì quặc nên chị Hương nghi ngờ sai con gái đi theo dì xem có chuyện gì xảy ra. Chị Nhung cho biết: “Người phụ nữ lớn tuổi bảo tôi lấy tiền trả cho chị ta. Tôi như người điên, làm theo sự điều khiển của bà ta mà không hề ý thức được gì”.



Sau đó, 2 người phụ nữ bỏ đi trước, ông Sơn đứng lại nhận tiền. Chị Nhung giao tiền cho Sơn và mời ông ta vào nhà nhưng ông ta không chịu và lên xe bỏ đi. Ngay khi ông ta đi khỏi, chị Nhung chợt tỉnh liền chạy theo nắm phía sau xe kéo lại, nhưng Sơn vẫn ra sức chạy. Trước sự hô hoán của chị Hương, một thanh niên tốt bụng đã truy đuổi theo Sơn và lấy được số tiền, bắt đối tượng trên vào đồn công an phường Lê Lợi. Đồng thời ông Hùng người lái xe ôm ở khu vực gần đó cũng truy đuổi bắt Lan về đồn công an phường Trần Quang Diệu. Khi có mặt tại đồn công an phường Trần Quang Diệu, chị Nhung có hiện tượng ngấm thuốc, chảy bọt mép ra hai bên miệng.



Chị Lê Thị Liên, ở phường Bùi Thị Xuân, một trong những nạn nhân của các đối tượng trên cho biết: “Chị gái tôi là Phan Thị Hương bán rau, còn tôi bán thịt ở chợ. Sáng ngày 19/7, khi tôi đang đi nhận hàng thì có người đến mua của chị tôi một ngàn đồng tiền sả và yêu cầu chị tôi thối lại (trả lại) 15 triệu đồng. Chị gái tôi như máy, răm rắp nghe theo đưa hết tiền cho bà ta. Đến khi bà ta đi khuất, chị tôi mới sực tỉnh hô hoán thì đã quá muộn. Hy vọng các lực lượng chức năng sớm tìm ra kẻ đồng phạm còn lại để những người dân buôn bán như chúng tôi yên tâm làm ăn”.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan công an điều tra làm rõ.