MINH ĐÀI xin cảnh báo có những người tự xưng mình là PHẬT NHƯ LAI .truyền đạo nhưng lời nói một khi không vừa ý sẽ làm điên đảo các PHẬT TỬ đây là bài trích từ người đó .
THÍCH CA TUEVAN
Các con xem lại những gì mình đã học đc từ ta. Xem và suy ngẫm nó trong trạng thái ko lo ko nghĩ. Một ngày nào đó con sẽ thâm nhập vào được nó.
Vì thơi gian tới ta sẽ rất ít thuyết pháp , thậm chí sẽ dừng mọi hoạt động.....
Nên nhớ những thệ nguyện của con trước tất cả chư Phật , con đã nói gì và phát nguyện ra sao.
Con đường này rất gian nan và khổ nạn , ngay cả lý tưởng của đời mình con còn không làm chủ và giữ được sự kiên định , vậy liệu con có thể làm được gì cho chánh pháp va chúng sanh ?.
Thực hành chánh pháp và tinh tấn tu tập để đạt được sự thành tựu. Vây mà khi tu hành con mắc căn bệnh NAN Y ĐÓ LÀ LƯỜI BIẾNG . Thật là xấu hổ ghê ghớm làm sao.
Con ko thấy rằng con có diễm phúc lắm sao?. Khi có 1 ng tận tình chỉ day cho con như vậy , lai được chư Phật hộ trì như vậy. Con ko có lương tâm hả? tai sao con lại phụ lòng chúng ta như thế ?. Mặt con chắc dày hơn quốc lộ 1 A rồi sao, sao con ko biết xấu hổ khi làm những đấng cao cả của con thất vọng về con.
Con sợ ngta nói đến những lỗi lầm và cái xấu của con, thì con đâu có phải đệ tử Phật. Ngay cả việc nhận sai lầm và thay đổi mình con còn chưa làm được , điều gì chứng minh rằng con sẽ bảo vệ được chánh pháp và cứu vớt cho chúng sanh đau khổ. Tự con ngẫm nghĩ đi.
Nếu con thật sự có lòng vì chánh pháp và chúng sanh thì con hãy thể hiện làm sao cho xứng đáng.
Còn không thì con hãy thưa trước tất cả chư Phật ba đời rằng : kiếp này con ko đủ sức để gánh vác chánh pháp và phụng sự các ngài. Xin cho con tiếp tục ở những đời sau này. Sau đó con trơ lại cuộc sống bình thường đi, hãy có ý thức với trách nhiệm và lời nói của con.
Ta cảm thấy rất là không hài lòng khi các con như vậy.
Nay ta đã nói ra thì sự việc đã quá đà của nó rồi. Bao lâu rồi con theo ta mà trông con vẫn nguyện vẹn 1 con người luôn thích sống với sai lầm và thích phạm sai lầm như vậy ?
Hãy cố gắng , vì thời gian của con chỉ tính bằng vài tháng nua thôi. Ko có cơ hội hay lối thoát nào cho con trước cánh cửa sanh tử nếu con ko biết thực hành chánh pháp và thay đổi mình.
Ta ko cần con làm gì cho chánh pháp cả , ta chỉ yêu cầu con thực hành và tự cứu mình trước đã. Ta thật xấu hổ thay con , khi con tu tập trong điều kiện tốt nhu vậy mà con ko biết trân trọng.
Bản thân con bây giờ ko cứu nổi mình thì lấy gì bảo vệ chánh pháp va cứu chúng sanh.
Lời con nói trước chư Phật chúng ta là nói đùa hả ?, tai sao nói rồi lai có thể thay đổi chỉ vì chút ích kỷ của mình ?. Tai sao nói rồi mà quên luôn sau khi nói ?. Tai sao con nói rồi mà khi hành động con đều làm trái lại hết những thệ nguyện của mình?. Con hãy cho ta 1 câu trả lời từ đáy lòng !
Còn có mấy đệ tử thôi chứ có nhiều đâu ma càng vê sau lại tha hóa đi nhiều vậy?.
Bookmarks