Gấn đây tôi được biết ở phố Bạch Đằng có nhà ngoại cảm tên là chị Hạnh ,vì tò mò nên tôi cùng muốn đến xem có đúng không vì rất nhiều người khen hay .Tôi nói thêm một chút là trước đó vào tháng tư âm lịch là giỗ bố tôi ,trong lòng tôi rất muốn gặp bố nên tôi có nói chuyên với mọi người là tôi sẽ đi gọi hồn bố tôi trước khi giỗ nhưng một phần vì sợ nên tôi cứ dền dứ chưa đi kể từ hôm đó cứ vào 13h30 phút chiều tới tối trong lòng tôi rất nóng ruột bứt dứt khó chịu vô cùng sau hai thang như thế tôi nghĩ chắc bố mong quá nên tôi dẹp bỏ nỗi sợ của mình đi và quyết tâm gặp nhà ngoại cảm .Hôm đó tôi đến sớm đã có một số người chờ ,may quá tôi được ngỗi xem ai được gọi xong cũng đều nói là rất đúng có người thì xin gặp người nhà có người thì xin ơn bề trên <chị Hạnh theo đạo thiên chúa > hỏi về công việc chồng con ,tương lai ...vv đến lượt tôi mới nói là cho em xin gặp bố thì bố tôi về ngay, bố khóc rất nhiêu và nói tại sao bố làm cho con mệt mỏi mà không chịu đi gặp bố ngay
tôi xil lỗi bố và hỏi bố có cần gì để tôi gửi xuống bố lắc đầu và dặn khi nào 3 chị em con về thì thăm mộ bố thì phải đi cùng nhau chứ không được tách ra như trước <chị em tôi không bao giờ đi cùng nhau >
khi về mộ phải lau ảnh bố tôi bằng khăn mặt sạch chứ không được bằng giây ăn < tôi hay lau bằng giấy ăn vì tiện về quê mới mua tôi có hỏi anh chị tôi thí anh chị cũng giống tôi > và nhổ hết 3 loaị cây ở trên mộ cho bố và phải nhổ ngay vì trên đó có cây xương rồng cá nó đâm vào tim bố rất đau che hết cả mặt bố không nhìn thấy gì , bố tôi còn dặn 3 chị em phải thương yêu nhau sau dó bố tôi đi luôn Tôi vội vã rủ anh chị tôi đi ,về tới mộ bố thì đúng thật trên mộ có đủ ba loại cây, xương rồng cây bỏng và một loại nữa tôi không biết tên. cây xương rồng che hết mặt bố tôi tức là ảnh đó . chúng tôi nhổ sạch sẽ .từ hôm ở nhà ngoại cảm về tôi cũng hết nóng ruột luôn , sau đó tôi có gọi bố tôi thêm một lần nữa .

.