Lâu lắm rồi em chưa vào lại diễn đàn TGVH, mà chắc ở đây cũng không ai thấy tên em quen đâu ạ, tại em toàn vào đọc thôi chứ ít khi cmt

Hôm nay em lên đây để kể lại giấc mơ của em và mong được các bác cao nhân chỉ giáo.
Đêm hôm qua 7-10 em ngủ khá sớm so với mọi ngày (em ngủ cùng em trai ạ) thế nhưng đến tầm gần sáng e bắt đầu mơ thấy mình tự cầm dao cạo râu cạo lông chân lông tay, sau đó đi gặp một số người bạn, tại đây bỗng dưng xuất hiện một em mèo ở đâu đi ra rất uyển chuyển ạ ( chi tiết này đến lúc tỉnh dậy em vẫn nhớ như in ) thì các bạn em biến mất hết, và bỗng dưng em mèo này nhảy vào em như có ý định gây hấn. Trong giấc mơ, ko hiểu do phản xạ hay sao nhưng lúc em mèo đấy nhảy vào thì em chộp ngay cổ và bóp thít, em nhớ rõ là bóp đến lần thứ 2 thì có vẻ em mèo này mới chết hẳn và em ném nó đi thì tỉnh.
Đến lúc này thì rõ ràng người em bị lên cơn co giật, thằng em em nó ngồi hẳn dậy mắt thao láo hỏi em bị làm sao em thì người vã hết mồ hôi, mình mẩy thì ê ẩm, lại thấy xót xót ở mu bàn tay phải, sờ vào mới thấy nhầy nhầy biết là chẩy máu nhưng lúc đấy em cũng không quan tâm lắm. Lúc này nhìn ra cửa thì đã thấy tờ mờ sáng rồi ạ. Vừa bảo thằng em ngủ tiếp trong khi mình thì run rẩy mãi mới thiếp đi được.
Thật sự là trước đây e cũng đã từng gặp ác mộng nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ có tính chất ám ảnh như lần này . Giờ em đang ở chỗ làm, người đau ê ẩm, đầu thì nhức khó chịu và 1 vệt cào xước trên mu bàn tay Vệt này thì e tự lý giải chắc do lúc mơ giẫy quá nên đập vào đâu nên xước thôi. Nhưng em muốn hỏi các bác xem giấc mơ này có là điềm báo gì không? vì trước tới giờ đến con gà em còn chưa giết ạ Mong các bác đọc và trả lời sớm chứ em cứ thấy bất an quá
(bài này em đã gửi ở diễn đàn Tâm linh – Tín nguỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm nhưng chưa thấy ai trả lời nên em chuyển qua đây, mong mọi người thông cảm ạ)