Bổn Sư Trong Mật Tông Tây Tạng

Trong Mật Tông Tây Tạng Vị Bổn Sư Là Vị Bổn Tôn Là Phật.

Đây là điểm đặc biệt của Phật Giáo Tây Tạng mà Phật Giáo của các nước Đại Thừa khác không có.

Trong tiểu sử của Ngài Atisa có kể lại rằng Ngài Atisa có 3 người đệ tử.

Người thứ nhất thì chuyên tâm thiền định tu hành các Mật Pháp, người thứ hai thì lo nấu cơm, người thứ ba thì lo các việc vệ sinh như là giặt dũ để phân v.v...

Một hôm Ngài Atisa quán sát căn cơ của người các người đệ tử thì Người thấy người thứ ba thành tự cao nhất.

Lý do là người thứ ba khi làm các việc vệ sinh thì đều nhất niệm cung kính là mình đang làm cho một Vị Phật vì vậy mà một hôn khi đi đổ phân cho Ngài Atisa thì người đệ tử thứ ba bỗng nhiên thấy vô số Hóa Phật và Chư vị Bổn Tôn..

Vị này trình lại cho Ngài Atisa biết thì Ngài Atisa nói do vì vị này luôn luôn thực hành Pháp Môn Quán Bổn Sư Là Phật cho nên đã sạch hết phiền não hoặc nghiệp.

kimcang