E nghe nếu hp gia đình tan vỡ có thể nhờ thầy hàn gắn, nếu gặp đc thầy tốt và giỏi...e tin tưởng vào tâm linh...:worried:tgvh ơi.hay a/c nao biết ai hiền và giỏi chỉ e với....làm ơn giúp e..

Ck e đã bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác 5 tháng nay r..mà e biết dc người đó cũng mới di campuchia về..gia đình có người ở cam.....e ko biết ng ta có xài gì, hay cho ck e ún gì ko mà zk ck e mới kết hôn đc 6 tháng rồi a ấy đã bỏ e đi 5 tháng nay r..ng kia biet ck e đã có vk rồi nhưng vẫn nhất quyết nhào vô giựt lấy ck e..e đau khổ lắm a à..

tụi e rất iu nhau....iu nhau 3 năm chính a ấy đòi chính thức kêt hôn mà ko có lý do gì sống với nhau đc 6 tháng thì a ấy đi...sau khi a ấy đi e mới điều tra rõ tại sao vì từ nào jio e rất tin tưởng ck mình.. mới vỡ lẻ ra rằng khoãng trước đó 4 tháng, là mới cưới đc 2 tháng tình cớ cô kia vô fb ck e làm wen với a ấy nhưng ck e cũng ko wan tâm gì nhưng cô ấy cứ nhất wuyet wuyen rũ ck e bằng mọi cách, r sau khi wen co ấy anh ấy bắt đầu hắt hủi e, nói dối đủ cách với e... e hết lòng vì ck. iu thương ck mình, e có làm gì sai trái đâu.. mà hp ngắn ngủi dc có 2 tháng, còn 4 tháng là hẹn hò nhau lừa dối e và đỉnh điểm dọn hết đồ đi liền và lập tức....

cô gái kia rất trẻ đẹp và giàu có...chỉ có e và ck e thì nghèo thôi..e thấy thái độ anh ấy kỳ lắm..nhất wuyet đi và bỏ e..tàn nhẩn gạt bỏ hết ko nhớ 1 chút gì t/c bao năm tháng wa e đã iu thương chăm lo a hết lòng ntn..e đã biết bao nhiêu lần gọi nhỏ nhẹ nói a hãy về thăm e..thậm chí e kiệt sức vì đau khổphải nhập viện mẹ e gọi a cũng hẹn r ko về..

hiện giờ a ấy rất iu thương và đam mê cô gái kia...e ko biết làm s nữa, e còn rất iu ck mình, e không hiểu lý do tại sao anh ấy chán ghét e như kẻ thù, thậm chí đi ngang nhà cũng ko 1 lần về thăm e dù đã đi 5 tháng..??ngày nào a làm việc o sg ( nhà ck e o sg) xong cũng chạy xuống bình dương liền bất kể mưa gió( nhà cô ấy o bd) ..mà anh ấy mê gê lắm...ace nào có lòng tốt làm ơn giúp e đi, e không biết làm sao nữa, zk ck e lấy nhau e cầm nhà bố mẹ e cho e mượn nợ ngân hàng để zk ck làm ăn, mà jio anh ấy bỏ e, e vừa đau khổ vừa phải gắng làm để trả nợ, a ấy ruồng bỏ tất cả..e đau khổ quá tgvh , không vì cha mẹ e chắc e không sống nổi...

Nếu ace nào sợ e có ý xấu hay e là người thứ 3 e có thể chụp hình giấy hôn thú gởi cho ace xem....e ko gian dối nửa lời...làm ơn hãy giúp e..e ko muốn như vậy, zk ck e đang rất hp, anh ấy rất iu thương e..hp đó là của e, tại sao mới có wen r gặp mặt cô ấy trong vòng mấy tháng mà a có thể si mê trở mặt nhanh và vô tình đạp đổ tất cả đến đáng sợ như thế..a ko phãi người như vậy... tại sao cô gái kia đã thừa biết rõ e là zk lại cố ý đoạt lấy làm cho gia đình tan nát, e đau đớn ntnay chứ...sao có thể hp trên nước mắt của kẻ khác...e thật sự ko cam tâm, mới cưới nhau đã bao lau đâu...e iu a vì a hết lòng như thế, nhà e và ba mẹ thương a như con ruột trong nhà..ko có lý gì như vậy...e đã đi chuyên gia tâm lý, đã nghe rất nhiều về những lời tự an ủi chính mình...nhưng e ko chịu dc khi thấy người rấp tâm đoạt hp của tự mãn rất hả hê và hp...e ko có ý xấu, e ko muốn làm ji hại ai..e chỉ cầu xin ace biết thầy nào giỏi hiền lành chỉ giúp e..e chỉ muốn ck e hồi hướng quay về bên zk mà thôi...xin mọi người làm ơn...