kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Tạ mộ bị động hóa giải nạn tai

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Sep 2008
    Bài gởi
    317

    Mặc định Tạ mộ bị động hóa giải nạn tai

    Tạ mộ hóa giải nạn tai
    Đồng nghiệp của tôi là một thanh đồng có một bản điện tại số nhà 22, ngách 88 , ngõ 389 Trương Định, Hà nội, công việc thường nhật là xem bói toán soi xét tiền hậu vận , đất cát , mộ trạch cho các gia chủ.
    Mùa xuân năm nay có một khách quen gọi điện xin đến gặp để xem xét về vận hạn trong năm, sau khi đã xem xét xong phần vận hạn thì họ hỏi đến phần mồ mả đất cát, đồng nghiệp của tôi cho người khách đó biết gia đình đang bị động mộ của một bà cụ về phía bên trái , phần mộ vong linh này nằm trong quần thể mộ của gia trung nhà họ có quan hệ 3 đời tính từ người khách, nếu gia đình không tạ ngay thì chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ xảy ra rất nhiều chuyện trong gia trung, cụ thể là trong gia trung sẽ có người bị liệt về phía bên trái ứng với phần mộ bị động.
    Sau khi nghe xong thì do công việc bề bộn nên người đó cũng chưa để tâm làm được, rồi cái gì xảy đến thì nó đã đến, bà mẹ chồng của người khách đó bị tai biến mạch máu não dẫn đến bị liệt nửa người phía bên trái.
    Rồi thì người đó lại đến xem lại lần nữa thì đồng nghiệp của tôi vẫn cảnh báo do động mộ mà bà mẹ chồng bị như thế, nếu không tạ thì lại còn tiếp đến người khác nữa, lần này thì đúng là thật sự gia đình hoảng sợ và quyết định làm lễ tạ mộ nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm được, vì họ có đi thầy khác xem thì lại được khuyên là không nên tạ mộ trong thời gian mùa hè này vì trời có sấm sét, thật ra thì trần sao âm vậy, nếu nhà bạn mà bị mất nóc thì kể cả vào mùa mưa bạn cũng phải làm mái ngay đâu có đợi qua mùa mưa mới làm, nếu không muốn chịu cảnh ướt như chuột lột.? Lẽ ra cái mộ bị động đó phải tạ ngay nhưng họ lại không chịu dùng trí tuệ để suy xét đúng sai áp dụng vào thực tế.
    Vậy là ngay khi bà lão xuất viện được hai tháng và bây giờ phải ngồi trên xe lăn thì mùa thu này đến lượt ông lão bố chồng cũng tiếp tục lại bị tai biến mạch máu não phải đưa đi viện cấp cứu ,trong lúc bố chồng đang trong viện ở khoa hồi sức cấp cứu thì người nhà họ lại đi một thầy khác nữa xem sao thì cũng vẫn được báo là mộ bị động, càng để lâu thì hậu quả càng nặng nề sẽ ảnh hưởng đến người khác nữa , vậy là họ ngay lập tức đến nhờ chúng tôi cấp tốc tiến hành lễ tạ mộ ngay ngày hôm sau..
    Nhân đây tôi cũng sẽ cho các bạn biết về vấn đề tại sao lại phải tạ mộ ..?
    Tục ngữ người Việt nam có câu sống về mồ về mả chứ không ai sống về cả bát cơm, nói đến đây thì tôi e rằng lại có người khi vào đọc top pic này lại bắt bẻ rằng tây nó có phải lo về phần mộ như người Việt ấy mà có sao đâu, thật ra chúng ta sống ở đâu thì âu đấy thôi.
    Từ ngàn xưa để lại chúng ta đã nghe thấy chuyện mả táng hàm rồng con cháu phát , vậy tức là mồ mả ông cha có mối quan hệ hưng suy đến con cháu thật, vì thế khi mà một ngôi mộ bị động thì ngay lập tức sẽ có tác động đến sức khỏe công việc, thậm chí là mạng sống của cháu con trên dương trần, tất nhiên sự ảnh hưởng này chỉ có tác động đến cháu con mấy đời đổ lại thôi, và đen con cháu nào được ăn lộc của ngôi mộ ấy thì sẽ phải chịu hậu quả nếu không chịu để ý lo sửa sang cho phần mộ ấy.
    Những người làm ăn và kinh doanh hiểu biết về tâm linh năm nào họ cũng đều nhờ tôi đến làm lễ tạ mộ cho tổ tiên nhà họ mặc dù chả có cái mộ nào bị động, vì họ cũng hay nghiên cứu và chung một sự hiểu biết giống tôi. Âm siêu thì dương thái, và câu ngạn ngữ này luôn luôn đúng, chí ít là áp dụng cho người Việt Nam.

    Động mộ có hai kiếu một là động dương,tức là mắt thường có thể nhìn thấy mộ bị sụt lún, sạt lở,hoặc bát hương bị trẻ trâu đá đổ.
    Động mộ âm thì khó phát hiện hơn, nó có thể do cấu tạo thổ nhưỡng nơi phần mộ bất ổn định, do nước ngầm xối, do rễ cây ăn xuyên vào mộ, do chấn động của các công trình đang được xây dựng gần đó ,do dòng khí lưu hành bị dịch chuyển và còn nhiều nguyên nhân khác mà Minh Thiên cũng còn chưa biết tạo thành nguyên nhân gây động mộ , chỉ khi gia chủ đi xem bói toán thầy soi ra thì mới biết thôi.

    Trong trường hợp động mộ của gia đình trên thì chỗ phần mộ nhà họ nằm trong quần thể mộ mới xây sửa ốp lát đá phiến và có hàng rào đá vây quanh rất vững chắc và hoành tráng, vì thế khi đồng nghiệp của tôi soi ra bị động thì họ cũng hơi nghi ngờ là phải thôi?
    Khi một cái mộ bị động hậu quả là nó sẽ tác động làm cho ai đó trên dương trần bị đau đầu , mờ mắt, hoặc phát bệnh mà đi khám chả ra bệnh gì, làm ăn thì thất bát, bị chụp giật, rồi đủ thứ hàm oan tai bay vạ gió đến, còn nếu mà gia chủ tới số thì sẽ đi theo ông bà.
    Trên đây là nguyên nhân và tác hại của việc động mộ, còn bây giờ Minh Thiên sẽ trình bày chi tiết đến việc tạ mộ để hóa giải nạn tai cho gia chủ, tất nhiên những cái này viết ra đều dựa trên kinh nghiệm hành pháp có thực chứng được bề trên chỉ dạy , vì thế khi phải làm thật cho gia chủ nào thì tôi cũng hành pháp đúng như mình đã viết ra :
    Ở một nghĩa trang có một hệ thống thờ tự như sau :
    Về phần tinh thần thì có đức bản tôn Địa tạng vương bồ tát với hình tượng thủ trì kim tích trượng chấn khai địa ngục chi môn, chưởng thượng minh châu chiếu triệt đại thiên thế giới luôn luôn coi sóc giáo hóa vong linh.
    Về phần quản lý địa chính mộ trạch và xuất nhập của vong linh thì nơi bản nghĩa trang có trên là bản xứ hậu thổ linh kỳ nguyên quân chúa tể,nếu ở làng xã thì ngài bản cảnh thành hoàng kiêm luôn chức vụ này, dưới là ngũ phương long mạch thủ mộ thần quan và các bộ chúng khác.
    Bên cạnh đó là một số vong linh có mồ mả nhưng không có người phụng tự do con cháu thất lạc ly tán hoặc vì lý do gì đó có trời mà biết, số vong linh này một số yếu thế thì chịu cảnh đói khát chờ xem có tín chủ nào đến tế tự phát tâm bố thí không, số khác mạnh hơn thì chơi trò xã hội đen lấy việc cướp bóc phá phách người khác để tiêu khiển, vì vậy nếu các thầy đến nghĩa trang cúng cho thân chủ mà không biết đến mấy đồng chí này thì cũng rất là phiền toái cho việc tế lễ.
    Và thành phần chủ chốt kiến tạo nên nghĩa trang là các vong linh có phần mộ và có người thờ cúng theo tuần tiết, bằng mắt thường ta chỉ nhìn thấy phần mộ cái đẹp cái xấu, cái to cái nhỏ nhưng trong con mắt của vong linh nó đã biến thành cảnh giới nhà cửa to nhỏ, lâu đài huy hoàng tráng lệ hoặc ngôi nhà rách nát tùy theo sự đầu tư của gia chủ, những vong linh lúc sống là đệ tử nhà phật thì tâm họ hiểu vạn pháp giai không nên không bám chấp vào bộ xương trong mả cùng cái mả, còn thì phần lớn tuy đã mất thân người nhưng tâm tham sân si vẫn còn đủ nên sẽ rất vui mừng cười nói ba hoa xích tốc với các vong bên cạnh nếu con cháu xây cho mồ to mả lớn,vàng mã đốt thả cửa ,lúc được gọi lên thì khoái chí răn dạy con cháu vui ơi là vui, còn thì cũng rên rỉ ỉ oi khi mà mả xấu mồ sụp,lúc được gọi lên thì chửi con mắng cháu bằng những từ ngữ cũng trần gian ra phết.
    Hiểu rõ những điều trên nên khi Minh Thiên ra tác pháp tại nghĩa trang việc đầu tiên là phải sử dụng đến ấn chú ẩn thân, hộ thân để giữ mình, sau đó là lập đàn pháp tạ mộ gồm có các tầng trên là chư phật và bồ tát Địa tạng, dưới là ngài đương niên và bản xứ hậu thổ linh kỳ nguyên quân chúa tể, dưới nữa là chư vị ngũ phương linh quan bộ chúng, hạ ban các quan, bên trái là gia tiên họ hàng quyến thuộc của cái vong được tạ mộ chắc chắn sẽ đến dự lễ , bên phải là ban lễ tiến cúng cho chúng sinh cư ngụ trong nơi nghĩa trang, mà chúng sinh như Minh Thiên đã viết ở trên bao gồm cả những vong linh người lành yếu thế và các anh chị em xã hội đen.
    Bắt đầu vào khoa pháp tạ mộ bao giờ Minh Thiên cũng xin phép chư vị được cúng chúng sinh trước, trong phần này Minh Thiên sẽ sử dụng nhiều loại ấn chú được chư tôn gia trì khiến cho vật thực từ ít hóa nhiều, các đẳng loại vong linh chúng sinh già trẻ lớn bé, yếu mạnh đều được nhờ ân mưa móc gia trì của chư phật mà đều có phần không thiếu một ai, thông qua đó thể hiện tình thương và tâm từ bi đối với tất cả họ, khi họ được no đủ và chứng giám tâm từ của người thầy thì thay vì phá đám họ sẽ phù trì cho đàn lễ đắc thành.
    Trong phần khoa pháp tạ mộ sẽ được sử dụng kèm mật chú Tịnh pháp giới chân ngôn để gia trì vào kính đàn khai quang cho phần mộ và hương linh, và tiếp theo là chú Tỳ lô giá na được gia trì hoặc là vào cát trộn với thần sa chu sa theo phép tán sa, hoặc là ngũ vị hương thuỷ rải lên phần mộ, nhờ tác dụng của chú và lực gia trì của chư vị, phần mộ địa bị động sẽ bình yên trở lại và vong linh cũng được phần lợi lạc, được thêm duyên phần hướng về phật pháp và đắc an cư nơi mộ địa.
    Và đây là phần quyết định để chứng minh cho thân chủ biết mộ phần của vong đã được bình yên, cái vong đã được an cư nơi mộ địa , Minh Thiên sẽ trượng thừa uy lực hội đồng phật thánh triệu thỉnh vong linh được hưởng lễ tạ mộ lên cho thân chủ kiểm chứng , và thân chủ sẽ an tâm ra về không còn phải nghĩ ngợi gì nữa.
    Trở lại với gia đình trên, khi khoa tạ mộ sắp xong thì Minh Thiên nghe thấy tiếng khóc của gia chủ sau lưng rất ai oán thảm thiết dường như đã biết hung tin gì đó, khi tuyên sớ xong quay lại thì mới hay thân nhân nhà họ báo từ bệnh viện là ông cụ không qua khỏi, nhưng bằng kinh nghiệm của mình Minh Thiên yêu cầu nhà chủ lúc này nên bình tĩnh để Minh Thiên triệu cái vong bà cụ được tạ mộ lên cho gia đình hỏi để biết rõ ràng liệu cụ có đi không đã, và đồng nghiệp của Minh Thiên cũng nhắm mắt định thần rồi bấm ngón tay tính toán và quả quyết với nhà chủ rằng tai hoạ đã qua, cụ khồng thể đi được trong những giờ phút này.
    Khi Minh Thiên triệu vong bà cụ lên gặp người nhà thì vong khóc rất nhiều, vong xác nhận là mộ mình bị động, và vì động nên gây ảnh hưởng cho gia trung rất nặng, bây giờ khi con cháu vừa làm xong thì nạn tai đã bắt đầu giảm rồi, nhưng ông bố chồng sẽ phải chịu cảnh bán thân bất toại một thời gian nữa, và còn tùy theo phước nghiệp của gia trung về sau nữa mà cụ sẽ qua hay ra đi hồi sau sẽ rõ, còn bây giờ thì vong sẽ quay về bệnh viện để chăm sóc cho ông cụ.
    Khi vong vừa đi thì gia đình trong bệnh viện cũng gọi điện lại thông báo bác sỹ sau khi đã tiến hành các thủ thuật cứu chữa thì đã xác nhận ông cụ hiện thời đã tạm qua khỏi, nhưng sẽ sống đời thực vật một thời gian nữa, gia đình sẽ `phải bình tâm chờ đợi , còn nước còn tát, tuy vậy với tôi như thế cũng là tốt lắm rồi, vì gia đình họ đã quá muộn trong việc lẽ ra phải làm từ lâu, như người ta vẫn nói là mất trâu mới chịu rào chuồng.
    Chúng tôi ra về trong nắng thu ảm đạm, không khí u buồn tràn ngập trong xe, mọi người đều nặng trĩu suy tư,tôi cũng vậy, suy tư về một mùa đông lạnh lùng sắp tới tượng trưng cho đoạn cuối của một kiếp người, sống đó chết đó rốt cuộc thành không trở về cát bụi ,trong đời sinh ra chỉ gặp nhiều khổ đau hơn vui sướng, cuối cùng chỉ có mỗi phật pháp là cứu cánh là phương tiện đem lại hy vọng tươi sáng cho kiếp lai sinh và sự bình tâm trong cảnh hiện tại, rồi tự nhiên hai tay tôi chắp vào nhau, trong tâm thầm niệm một hồi chú Chuẩn đề : OM CHA LE CHU LE CHUN ĐE SVAHA, BHRUM, rồi tiếp đến là câu phật hiệu vạn đức hồng danh Nam mô A di đà phật, tôi thầm nguyện cầu ánh sáng của đức phật chiếu soi đến thế giới này,thập phương chúng sinh kia, xin hãy tiếp dẫn con và chúng sinh đồng phát tâm hướng phật đồng tu Tịnh độ , sau khi thân hoại mạng chung đồng đắc sinh thế giới Cực lạc, nơi không còn có khổ đau trong mắt con và chúng sinh nữa, nơi con có điều kiện có thể yên tâm tu hành đắc thành chính quả hội nhập Ta bà cứu độ chúng sinh.

    Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung
    Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu
    Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
    Bất thóai Bồ Tát vi bạn lữ.
    Nguyện dĩ thử công đức
    Phổ cập ư nhất thiết
    Ngã đẳng dữ chúng sinh
    Giai cộng thành Phật đạo

    Minh Thiên
    Ba đình- Hà nội.
    Sdt : 0943666611
    Email : minhthien.matviet@yahoo.com.vn
    Diễn đàn MATVIET.ORG


    Last edited by minhthien; 05-10-2013 at 09:03 AM.

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của quannamdinh
    Gia nhập
    Oct 2011
    Nơi cư ngụ
    Tản Viên Sơn
    Bài gởi
    4,294,967,283

    Mặc định

    Giờ thầy bà lắm chiêu trò qc ghê

  3. #3

    Mặc định

    Đọc bài này xong Uyên cảm thấy buồn quá! "Hữu xạ tự nhiên hương" làm sao mà phải quảng cáo khéo về thầy bà làm gì cho lời ong tiếng ve chứ Minh Thiên?
    Rồi còn nữa,
    Hiểu rõ những điều trên nên khi Minh Thiên ra tác pháp tại nghĩa trang việc đầu tiên là phải sử dụng đến ấn chú ẩn thân, hộ thân để giữ mình, sau đó là lập đàn pháp tạ mộ gồm có các tầng trên là chư phật và bồ tát Địa tạng, dưới là ngài đương niên và bản xứ hậu thổ linh kỳ nguyên quân chúa tể, dưới nữa là chư vị ngũ phương linh quan bộ chúng, hạ ban các quan, bên trái là gia tiên họ hàng quyến thuộc của cái vong được tạ mộ chắc chắn sẽ đến dự lễ , bên phải là ban lễ tiến cúng cho chúng sinh cư ngụ trong nơi nghĩa trang, mà chúng sinh như Minh Thiên đã viết ở trên bao gồm cả những vong linh người lành yếu thế và các anh chị em xã hội đen.
    Bắt đầu vào khoa pháp tạ mộ bao giờ Minh Thiên cũng xin phép chư vị được cúng chúng sinh trước,
    Đã là người tu tập đạo pháp được đắc quả ít nhiều tất có chư vị hành sai đi theo hộ đỡ vậy làm sao mà phải bắt ấn chú ẩn thân, hộ thân? Làm sao mà phải xin phép cúng chúng sinh trước? Đọc những bài trước của Minh Thiên nghe giải thích thấy xuôi xuôi chút, nay lại thấy ngược đời....
    Rồi câu Bản xứ hậu thổ linh kỳ nguyên quân chúa tể? Câu này là trong sớ tạ mộ có ghi nhưng mà hoàn toàn sai lầm, làm gì có chức danh đến chúa tể đối với một ông thần linh thổ địa chứ Minh Thiên. Nếu đã tự nhận mình có khả năng thông linh với âm giới sao không hỏi cho rõ danh tính tên hiệu của thần mà cứ y chang theo sách vở như thế chẳng chịu tìm hiểu gì cả.
    Ngay cả việc lập đàn tràng cũng thế, còn nhiều sai sót lắm và tốt hơn cả là hãy làm mọi việc sao cho đơn giản nhất, nhưng lại đầy đủ, đừng bày vẽ.
    Còn một số điểm nữa nhưng mà tựu trung lại thì Uyên khẳng định rằng Minh Thiên thiếu một minh sư hướng dẫn nên tự mình tìm hiểu tu tập theo sách vở tạp nham phần nhiều.
    Hihihiii!!! Đúng là.............chẳng biết nói sao nữa!! Nhưng dẫu sao cũng đem đến cho đọc giả cái nhìn gần gũi hơn với thế giới tâm linh.
    Last edited by Tố Uyên; 05-10-2013 at 10:43 AM.
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tố Uyên Xem Bài Gởi
    Đọc bài này xong Uyên cảm thấy buồn quá! "Hữu xạ tự nhiên hương" làm sao mà phải quảng cáo khéo về thầy bà làm gì cho lời ong tiếng ve chứ Minh Thiên?
    Rồi còn nữa,


    Đã là người tu tập đạo pháp được đắc quả ít nhiều tất có chư vị hành sai đi theo hộ đỡ vậy làm sao mà phải bắt ấn chú ẩn thân, hộ thân? Làm sao mà phải xin phép cúng chúng sinh trước? Đọc những bài trước của Minh Thiên nghe giải thích thấy xuôi xuôi chút, nay lại thấy ngược đời....
    Rồi câu Bản xứ hậu thổ linh kỳ nguyên quân chúa tể? Câu này là trong sớ tạ mộ có ghi nhưng mà hoàn toàn sai lầm, làm gì có chức danh đến chúa tể đối với một ông thần linh thổ địa chứ Minh Thiên. Nếu đã tự nhận mình có khả năng thông linh với âm giới sao không hỏi cho rõ danh tính tên hiệu của thần mà cứ y chang theo sách vở như thế chẳng chịu tìm hiểu gì cả.
    Ngay cả việc lập đàn tràng cũng thế, còn nhiều sai sót lắm và tốt hơn cả là hãy làm mọi việc sao cho đơn giản nhất, nhưng lại đầy đủ, đừng bày vẽ.
    Còn một số điểm nữa nhưng mà tựu trung lại thì Uyên khẳng định rằng Minh Thiên thiếu một minh sư hướng dẫn nên tự mình tìm hiểu tu tập theo sách vở tạp nham phần nhiều.
    Hihihiii!!! Đúng là.............chẳng biết nói sao nữa!! Nhưng dẫu sao cũng đem đến cho đọc giả cái nhìn gần gũi hơn với thế giới tâm linh.
    Đọc trên trang web quảng bá thì ông này làm gì có minh sư, học từ thầy Già rồi theo ông sư huynh là Thanh Hùng nhưng giờ đây Thanh Hùng cũng đã xa đọa vì vấn đề kinh tế và chữ tình rồi.

    Tu Mật mà dùng nó làm phương tiện sống và khoe mẽ quảng bá thì quả thật là vô cùng khó tu.

    Tự Giác Rồi Mới Giác Tha
    Trước Ta Tự độ về Sau Độ Người
    Độ Mình Rồi Mới Độ Người
    Độ Mình Chưa Được , Độ Người Gian Nan
    Last edited by Đời Vô Thường; 05-10-2013 at 11:49 AM.

  5. #5

    Mặc định

    Bác MT này thấy lập cả trang web về mình, giọng văn ở đâu cũng mang tính chất thần bí để câu kiếm khách. Núp sau cái bóng Phật Thánh để ... Trong bài viết còn có bà đồng được khéo lồng vào để pi a chắc dạo này cũng đang ế khách ...

    Người tu mật chân tu thì người ta phải kín đáo âm thầm đằng này tu mật mà cứ bô bô, khoe mẽ thì đúng là để biến đạo Phật thành mật cho ruồi nó bâu ....

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đời Vô Thường Xem Bài Gởi
    Bác MT này thấy lập cả trang web về mình, giọng văn ở đâu cũng mang tính chất thần bí để câu kiếm khách. Núp sau cái bóng Phật Thánh để ... Trong bài viết còn có bà đồng được khéo lồng vào để pi a chắc dạo này cũng đang ế khách ...

    Người tu mật chân tu thì người ta phải kín đáo âm thầm đằng này tu mật mà cứ bô bô, khoe mẽ thì đúng là để biến đạo Phật thành mật cho ruồi nó bâu ....
    Bạn nói như thế cũng hơi quá. Địa chỉ ấy ách đây mấy tháng tôi có được một người bạn dẫn đến nhà cô đồng ấy xem, và theo cảm nhận của tôi thì bản điện ấy cũng đông khách ra vào, cung cách làm việc và năng lực thực sự của cô ấy cũng không phải là thuộc dạng đồng vớ đồng vẩn. Ngta cũng đã cứu giúp đc nhiều người, nhiều gia đình trong vấn đề tâm linh bạn ạ. Còn việc pi a hay câu khách thì tôi nghĩ chẳng mất công gì mà người ta phải làm thế cả. Trên thực tế thì có cứu được đời thì người đời mới phục, chứ vài ba câu chuyện cũng chỉ để chia sẻ thôi mà. Khách khứa tìm đến các bản điện đâu phải nằm hết trên mạng đâu

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đời Vô Thường Xem Bài Gởi
    Bác MT này thấy lập cả trang web về mình, giọng văn ở đâu cũng mang tính chất thần bí để câu kiếm khách. Núp sau cái bóng Phật Thánh để ... Trong bài viết còn có bà đồng được khéo lồng vào để pi a chắc dạo này cũng đang ế khách ...

    Người tu mật chân tu thì người ta phải kín đáo âm thầm đằng này tu mật mà cứ bô bô, khoe mẽ thì đúng là để biến đạo Phật thành mật cho ruồi nó bâu ....
    Tôi nghĩ bạn nói như thế là hơi quá rồi. Địa chỉ trông bài viết cách đây mấy tháng tôi cũng đã từng được một người bạn dẫn đến xem chỗ cô đồng ấy một lần. Theo cảm nhận của tôi thì khách khứa ra vào bản điện cũng đông đúc, và cung cách làm việc cũng như năng lực của cô ấy không phải của hạng thầy bà vớ vẩn đâu, cô ấy cũng cứu giúp được nhiều người, các bạn bè của tôi đều nhờ cô ấy giúp cho cả và mọi việc rất thành. Thiết nghĩ, trong thực tế, có làm được việc, cứu được đời thì người đời mới phục và biết đến chứ các bài viết âu cũng chỉ là chia sẻ thôi, nặng nề quá làm gì. Hơn nữa, khách khứa tìm đến các bản điện đâu phải đều nằm tất trên mạng đâu mà người ta cần phải pi a hay lăng xê câu khách bằng cách này.

  8. #8

    Mặc định

    Re: Đời Vô Thường
    Tôi nghĩ bạn nói như thế là hơi quá rồi. Địa chỉ trong bài viết cách đây vài tháng tôi có được một người bạn dẫn đến để xem. Theo cảm nhận của tôi thì khách ra vào bản điện của cô ấy cũng đông đúc, và cung cách làm việc cũng như năng lực của cô ấy không phải của hạng thầy bà vớ vẩn. cô ấy cũng cứu giúp được nhiều người đấy bạn à, các bạn bè của tôi nhờ cô ấy giúp thì việc đều thành cả. Trong thực tế, thầy có làm được việc, cứu được đời thì người đời mới biết đến và phục, chứ vài ba bài viết và câu chuyện cũng chỉ để chia sẻ thôi, nặng nề quá làm gì. hơn nữa, khách khứa tìm đến các bản điện đâu phải ai cũng nằm tất trên mạng đâu. Ngta cần gì phải lăng xê, pi a hay câu khách bằng cách này.

  9. #9

    Mặc định

    Mỗi người có 1 nghề nghiệp để kiếm sống và duy trì thân xác trên cõi trần, công việc của anh MT cũng là công việc tốt giúp cho người sống an tâm và các vong có thể thoát khỏi ngục tù. Dù sự kiểm chứng có thể không rõ ràng nhưng làm đúng tâm từ bi là được.

  10. #10

    Mặc định

    Không dám đưa ra nhận xét bài viết của MT đúng hay sai. Thấy được cái bản lĩnh dám viết ra kinh nghiệm trong 1 thế giới ảo có đầy đủ người hiểu biết ,người chưa hiểu biết. Thiết nghĩ đây là sự khẳng định phần nào con người của MT. Đứng giữa 1 biên khơi không thể tránh dc phản biện đa chiều...
    vui vẻ là sức khỏe đây hug007

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 05-07-2012, 08:56 AM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  5. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •