Mọi người cho em hỏi một chút về chuyện trấn yểm mộ ạ. Truyện là nhà ngoại em hồi đó ở Phát Diệm. Bà ngoại sinh bác đầu tiên không được bao lâu thì bác mất. Bà đi coi thầy thì thầy khẳng định là phải giết 4 con chó mực con chôn ở 4 góc mộ, lấy máu vảy lên mộ. Ông ngoại em theo Thiên Chúa Giáo nên nhà không làm theo. Thầy bảo nếu không làm thi bà sinh con tiếp sẽ tiếp tục chết, bà cũng sẽ bị nguy hiểm có thể chết. Bà em sinh lần sau bị băng huyết nhưng vẫn cứu được, nhưng con thì cũng chỉ sống được một thời gian rồi mất. Bà em sợ nên lén ông làm như thầy bảo. Vậy mọi người cho em hỏi, tại sao phải làm vậy và như vậy có ảnh hưởng gì không ạ?