kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Mùa báo hiếu

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Mùa báo hiếu



    Lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa thì thào, lời ru man mác êm như sáo diều rì rào....Tình mẹ bao la rộng lớn, thương yêu đàn con không bao giờ vơi, cho dù chúng con có làm gì sai trái hay có lỗi với mẹ, mẹ vẫn cứ bao bọc yêu thương... Mẹ sinh ra chúng con, đưa chúng con đến với thế gian này, luôn che chở yêu thương chúng con suốt cả cuộc đời....Mẹ giang rộng vòng tay đón chúng con về khi đời chúng con đến cơn nguy biến....

    Mùa Vu lan, mùa báo hiếu lại về, chúng con xin kính dâng ngàn hoa như một lời tri ân dâng lên mẹ hiền thế gian, mẹ Quán thế âm, mẹ Maria, mẹ tạo hóa, mẹ của muôn loài chúng con
    rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4 rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4 rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4rose4

    http://musik.soha.vn/mp3/dzuwke4/Mua...Dinh-Tung.html
    Là là la là la là la la la la lá...hớ hơ hớ hơ hơ hờ hơ hờ hớ hờ hơ
    Mùa Hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ. Mùa Hoa về rồi muôn hương thơm bay trước nhan mẹ.
    Hoa Hồng rực rỡ bao ý thơ. Hoa Vàng nhẹ rung dưới ánh trăng. Nghe hồn trào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình.
    A-VE MA-RI-A! Kính tiến muôn màu hoa.
    A-VE MA-RI-A! Kính tiến muôn màu hoa.

    Là là la là la là la la la la lá...lá la lá la la là la là lá là la
    Mùa Hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ. Mùa Hoa về rồi muôn hương thơm bay trước nhan mẹ.
    Hoa Huệ toả ngát bên Thánh Nhan. Hoa Đồng Thảo dâng không sắc hương. Nhưng đẹp tình yêu thiết tha xin dâng lên Mẹ.
    A-VE MA-RI-A! Kính tiến muôn màu hoa.
    A-VE MA-RI-A! Kính tiến muôn màu hoa.

    Là là la là la là la la la la lá...
    Mùa Hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ. Mùa Hoa về rồi muôn hương thơm bay trước nhan mẹ.
    Hoa lạ màu Xanh bao mến thương. Hoa từ trời ban cho thế nhân. Ôi đẹp làm sao sắc hương thiên thanh diệu vời.
    A-VE MA-RI-A! Kính tiến muôn màu hoa.
    A-VE MA-RI-A! Kính tiến muôn màu hoa .

    http://musik.soha.vn/mp3/dzuwke4/Mua...Dinh-Tung.html
    Last edited by compassion; 04-08-2011 at 12:58 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Quả báo của sự bố thí và giúp đỡ
    By Người Khăn Trắng in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-06-2011, 10:01 PM
  2. Wake me up
    By trango in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1179
    Bài mới gởi: 02-06-2011, 07:20 PM
  3. Ý Nghĩa Và Các Yếu Điểm Về Nhân Quả...!
    By U Minh Giáo Chủ in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 04:38 PM
  4. Dự báo về “ngày tận thế” có cơ sở khoa học!?
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 10-04-2011, 11:04 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •