Anh chơi blog đã lâu, tuyệt nhiên anh chẳng mấy khi dính dáng gì đến chuyện chính “chị”, chính em, thỉnh thoảng có viết mấy bài tản mạn nhân sinh, vậy mà mấy cha blog “ rân” chủ, cứ nhắn tin vào mail anh nói, viết về chính “ chị” đi, gớm các chú toàn xui “ trẻ con ăn cứt gà” không. Anh là thần dân của nước Đại Ngu, anh yêu nước không hết, viết bậy bạ thế chóa nào được…
Đúng quốc gia anh chả có gì để nói, nhưng về kinh tế các chú thử coi: Quốc gia anh mới mở cửa chưa đầy 20 năm, vậy mà đã có sự phát triển đến vậy, tuy không bằng những nước khác, nhưng cũng khá là mở mày mở mặt, nhìn kỹ Quốc gia anh đâu đến nỗi tệ…
Các chú nói Quốc gia anh chỉ toàn xuất khẩu tài nguyên khoáng sản, thế còn cái gì nữa? Quốc gia anh đang phát triển thì chỉ có thế thôi, đến khi hết rồi, khác lên được phát triển… Ví như chuyện xăng dầu: Các chú cứ nói Quốc gia anh xăng dầu đắt đỏ, anh cũng đồng ý, quốc gia anh cũng giải thích, phải hòa nhập với thế giới, muốn hòa nhập thì hết trợ cấp bao cấp, anh thấy đúng quá chứ còn gì nữa, các chú nhìn xem, bên Mỹ 1 gallon xăng = 5,6$ ~ với 1.1$/ lít tương đương với quốc gia anh … Anh cũng thấy đúng, tháng rồi anh nhận lương cứng được 200 $ đi ra đổ xăng thì thằng bạn bên Mỹ điện về báo tin vui mới được thăng lương lên 22000$/ tháng, anh mừng cho nó, rồi chột dạ, đệt đéo thể so sánh như thế được, phải nói lại Quốc gia, Gi Di Pi bình quân Quốc gia báo trên thế giới là khoảng 1200$/ người mà thằng Mỹ nó tận 46.000$ tức muốn công bằng thì tiền xăng của mình phải rẻ gấp khoảng 38 lần… Quốc gia anh lại giải thích, nhìn sang 2 thằng em Cam và Lào đi, nó nghèo hơn ta, mà vẫn phải mua lậu xăng ta, chả lẽ Quốc gia ta không bằng nó… Anh thấy cũng đúng, thua sao được 2 thằng em… Nhưng anh tức, nó đã nghèo hơn ta sao nó có giá cao thế… Anh sang hỏi nó, 2 thằng thều thào đáp: Anh thông cảm Quốc gia anh còn có dầu mỏ mà xuất khẩu, bên em có đâu… Ờ ha, đúng ha, mềnh có dầu mỏ phải hơn thằng không có dầu mỏ chớ… Thôi cái này thì mấy anh Tập đoàn sau khi thu lợi vừa mua vừa bán thì đã có nghĩa vụ nộp 1 phần nhỏ thuế cho quốc gia rồi… Đéo ý kiến cò nữa…. Dân anh vẫn giỏi nhất, cho dù có cao vậy cao nữa, dân anh vẫn chơi tất, đâu cần tính toán so đo với quốc gia làm giề… Các chú thấy chuẩn không?
Còn vụ biển Đông, thằng Khựa sang bắt gà trộm chó, đái bậy ra sân Quốc gia anh, có vậy mà các chú phải làm um lên. Anh không ghét quốc gia lừa đảo, ghét Tàu khựa, nhưng ghét nhất vẫn mấy cha “ rân” chủ, người ỉa thì không thấy thối, nhưng mấy người bươi mới là mấy người thối, anh hỏi các chú nha: Nhà các chú có 1 vợ, 2 con, nhà cấp 4 dội từ nóc, còn hàng xóm thì nhà bằng có mười mấy đứa toàn côn đồ, tù tội… say riệu tụi nó qua trộm gà cắp chó, ỉa đái sân nhà các chú, các chú làm gì? Các vác dao ra chém tụi nó, anh xin bái phục, nhưng các chú lại xui con các chú ra, còn các chú núp kín trong nhà… đéo được, đéo được, các chú phải nhịn, rồi lên chính quyền báo cáo kiện cáo theo kiểu: Cực lực phản đối,… thì mới được, vừa an toàn mà chưa chắc mất gì…
Còn nếu chính quyền không giải quyết được, các chú kiện lên cao nữa, nếu vẫn không được… anh khuyên các chú bán đất chuyển đi nơi khác… cho đúng với chủ nghĩa vô sản… hehe.