Kiên Giang: "Thầy" Phiến được...bà nhập (!)
Thứ Hai, 09/06/2008 --- cập nhật 10:42 GMT+7


Một tay máu mê gà độ có “máu mặt”, từng bị công an xã nhiều lần cảnh cáo vì hoạt động mê tín vẫn xưng là “thầy cứu nhân độ thế”.

Từ lời đồn thổi về “thầy” Hai Phiến (ngụ xã Mong Thọ, Châu Thành, Kiên Giang) rất linh ứng do được Bà Chúa xứ nhập xác nghe hấp dẫn cực kỳ. Từ trị bệnh, gỡ bùa yểm, cầu gia đạo, kể cả muốn... trúng số độc đắc... “thầy” Phiến cũng giải quyết ráo! Mỗi ngày có cả trăm khách từ khắp các tỉnh, thành đổ xô về nhờ “thầy” Phiến “cứu nhân độ thế”. Sự thật ra sao?

Có “phiên dịch”

Chúng tôi hỏi thăm đường đến nhà “thầy”, một phụ nữ vừa gọi xuồng vừa giúi đèn cầy, bó nhang vào chúng tôi rồi nói “Cho em xin 20.000 đồng”. Chị này chỉ: “Ai muốn nhờ thầy bói, trước hết phải cúng nhang đèn”. Té ra dưới trướng của “thầy” còn có đội quân cung ứng nhang đèn và đưa đò chở khách đến nhà “thầy” với giá “chặt chém”.



Nhà “thầy” Phiến nằm giữa cánh đồng, ở đó chục người khách lớp đứng, lớp ngồi chờ đến lượt “thầy” xem bói.

Bước vào nhà quan sát, chúng tôi thấy bên trái là bàn thờ tượng Bà Chúa xứ Núi Sam. Phía lư hương là đĩa đựng tiền cúng tổ, quanh nhà bày bán nước giải khát. Một cụ già xưng là “phiên dịch” nhưng hàng xóm nói đó là cha của Hai Phiến. Ông “phiên dịch” kể: Thầy được bà “nhập xác” cách đây 15 năm. Khi bà nhập thì thầy nói giọng khó nghe nên phải nhờ người... phiên dịch. Có người nhờ đến đây mà “bà” cho trúng độc đắc, họ mang vàng đến treo lên tượng 4-5 sợi dây chuyền vàng, “thầy” Phiến lúc túng thiếu cũng không dám mượn” (?).


“Thầy” Phiến đang “làm phép”


Bị phạt mà chưa dẹp!

“Thầy” Phiến bước ra trong trang phục màu đen, tóc chải láng mượt, ngồi vào bàn lấy tấm giấy vàng vẽ bùa nguệch ngoạc bằng hai ngón tay. “Thầy” đốt nhang, lẩm bẩm khấn vái rồi lấy dầu thơm xịt lên bàn thờ. Sau đó, “thầy” để một tay lên tấm vải, tay kia bấm bấm, khấn khấn rồi hú lên một tiếng lớn. Đó là “xi nhan” báo hiệu Bà Chúa xứ nhập xác!

Khách đầu tiên là một người đàn bà xin bói thử chiếc xe gắn máy vừa bị mất ở đâu. Sau khi hỏi tên, tuổi, “thầy” Phiến đưa tay lên trán, mắt nhắm nghiền để “thăng” rồi phán: “Đã nhìn thấy chiếc xe và kẻ cắp. Nó hơi ốm, cao, nước da xanh, nhà ở khu vực TP Rạch Giá. Chị đến công an nhờ tìm giúp liền đi”.

Đến lượt một bà xin “thầy” lá bùa để về dạy thằng cháu ngang ngạnh. “Thầy” trao cho lá bùa và dặn: “Đem về đốt, trộn vào thức ăn cho nó ăn, để phép ngấm vào người thì bảo nó mới nghe”. Vừa xong, một cô gái trẻ liền xin tấm bùa để mở tiệm uốn tóc được nhiều khách, tiện thể nhờ “bà” làm phép giúp gia đình nuôi tôm sú trúng mùa. Đột nhiên “thầy” Phiến tỏ thái độ giận dữ: “Nuôi mấy vụ tôm mà không chịu cúng đầu heo, thất mùa là phải. Phải mang heo tới đây cúng trả lễ nghen!”.

Một cô khác nhờ bói giùm chừng nào bạn trai ở Mỹ về thăm. “Thầy” đưa hai ngón tay lên ngang trán ra dấu thầy đang “thăng” sang Mỹ, lúc sau phán: “Gần Tết mới về”. Cô gái giẫy nẩy: “Anh ấy mới điện thoại hẹn con tuần sau về mà!”. Bị bắt bí, thầy cự lại: “Tui nói đến tháng vui (Tết), còn nữ nói một tuần trăng, để thử coi ai đúng nhé!”.

Tranh thủ lúc thầy còn nhắm nghiền đôi mắt “làm phép” cho người khác, chúng tôi nhanh chân rút lui ra ngoài. Ngay cửa, ông “phiên dịch” chặn lại, đưa chúng tôi tờ giấy viết chữ ngoằn ngoèo “Nhớ đốt bùa uống, sẽ gặp nhiều may mắn”. Đồng thời ông đến gần nhắc nhở: “Mấy cháu cúng tiền tổ chưa?”. Chúng tôi vờ như không nghe, nổ máy xe vọt lẹ.

Được biết, “thầy” Hai tên thật là Đoàn Văn Phiến, năm nay 46 tuổi. Ông Phiến vốn máu mê gà độ và cũng có “máu mặt” trong làng gà chọi xứ Cống Bản.

Công an xã Mong Thọ đã nhiều lần cảnh cáo hành vi hoạt động mê tín và buộc ông Phiến cam kết không tái phạm. Thế nhưng có lẽ việc xử lý của địa phương còn nhẹ tay nên “thầy” cứ ung dung hành nghề bói toán.

Theo Pháp Luật TP. HCM