Đây là văn do mình thực sự nghĩ ra nên sẽ có 1 số câu lủng củng,tình huống không hợp lí. Chương 1: Câu Chuyện Tình Yêu Và Tuổi Học Trò Qua kì nghỉ hè thì 1 năm học mới lại bắt đầu, tôi lại lên 1 tuổi lớp 10 rồi chứ ít ỏi gì đâu. Đối với tôi cuộc sống không thiếu thốn thứ gì , học hành, play games, ăn xong ngủ. Đến kì học tôi lại dạo quanh trường chơi ,ca hát vì tâm hồn tôi lãng mạn lại rất yêu quý cuộc sống này.Tôi chợt nhìn thấy 1 bạn học sinh nữ mới có làn da trắng nõn như những giọt sữa,đôi mắt xanh nước biển ( chắc là người ngoại quốc đây),không chỉ vậy ,giọng nói của em lại cuốn hút làm cho tim tôi rung động.Tôi đang yêu đây ư?Người con gái ấy đã làm tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.Hàng ngày tôi thường dõi theo bước chân của em,kể cả lúc đi học và khi tan học,tháng nào em cũng được nêu tên học sinh gặt hái được nhiều điểm tốt (8-9-10), nhà lại giàu trong khi tôi chỉ là con của 1 nhà khá giả mà học lực thì chả khác gì ai, làm tôi càng e ngại không dám ngỏ lời làm quen với em.Em vừa xinh,học giỏi,nhà giàu nên hay bị các anh lớp trên trêu ghẹo, anh đã cố hết sức mình để bảo vệ em, anh đã dám đánh cả các anh lớp trên để rồi bị hội đồng bầm dập cả người nhưng em đâu có đoái hoài gì đến anh.Chắc em còn tưởng anh là 1 thằng vô liêm sỉ vì dở trò anh hùng cứu mĩ nhân.Nhiều lúc anh nhìn em đắm đuối thì em vẫn cứ lơ đi coi anh là 1 thằng dở. Em làm tim anh đau nhói em có biết không?Anh nhớ em nhiều đêm không ngủ,có khi còn không ăn cơm vì anh quá yêu em,tình yêu của anh dành cho em là do ông trời sắp đặt ư?Trong giấc mơ , hai chúng mình yêu nhau đắm đuối,chiều chiều ra đồng thả diều,ngắm hoàng hôn.Anh cầm tay em giúp em điều khiển con diều 1 cách dễ dàng,hai đứa ngồi cạnh kể về những câu chuyện nào đó.Đó là tất cả là những gì anh cần em cho anh.Nhiều lúc đang mơ đến em mà bị đánh thức anh tiếc lắm chứ, anh nghĩ đến nó suốt 1 đêm cho đến tận sáng luôn. Hết Phần 1 Không thank là không có nghị lực để nghĩ típ thì không post dc đâu nha!
Bookmarks