Muội có người em trai, 2 năm trước bị người ta tông xe té đập xuống đường, may mắn tánh mạng không sao nhưng khổ nỗi cánh tay trái bị liệt ngay sau đó.
Gia đình có đưa em chạy chữa khắp nơi, từ thầy nam cho tới thầy bắc, từ bệnh viện cho tới đông, nam y nhưng có lẽ chưa gặp thầy nên bênh vẫn y nguyên. Đến giờ cánh tay đã teo hẵn . Xin kể rõ...lúc mới đưa vô bệnh viên, cánh tay bị liệt thì bác sĩ họ kêu các dây thần kinh đang rối loạn vì vậy họ không thể phẫu thuật, bởi lẽ hậu quả rất cao về khả năng liệt luôn cả người nên họ hẹn 6 tháng sau tái khám. Gia đình ở nhà cũng đưa đi thầy đông y bó thuốc và xoa bóp...cho tới khi trở lại bẹnh viện thì họ nói các cơ đã teo, giờ phải phẫu thuật cơ vai bù cho cơ tay...nhưng khả năng tay cử động được chỉ 15%...Gia đình nghe vậy buồn bã và về suy nghĩ .
Cho đến giờ gia đình muội như buông xuôi về vấn đề của em trai, coi như cái tay không thể chữa trị vì đã vái thầy tứ phương, nghe đâu có thầy hay liền đem em tới xem...nhưng chữa trị, bó thuốc, châm cứu rồi cũng vậy...không tiến triễn mà cánh tay ngày càng teo hơn.
Muội mong sao các thầy, anh, chị em tron diễn đàn ai biết thầy thuốc nào hay, bệnh viện nào giỏi thì chỉ giúp. Muội cảm ơn