NÚI CHÙA

Từng thấy :
Người mãi tọa đó tên gọi núi Chùa . Màu xanh cuộc sống mãi luôn luôn thắm.
Giữ dòng trường sinh nắng mưa dầu dãi…Con tạo xoay vần cứ mãi thoi đưa.

Tên gọi núi Chùa, có từ thuở nào cũng không ai biết
Trải bao thế hệ, hoạn nạn an bình gắn kết cùng nhau.
Sừng sững đầu làng tên gọi núi Giao
Cuối dải khóa lại núi Chùa liền mạch.
Sau lưng đồi nhấp nhô nối nối tới tận Nghĩa Lĩnh đền Hùng.
Mặt trước mát phù sa sông Thao bãi bồi ngát xanh một dải.
Tựa sơn đạp thủy địa thế vững vàng
Phong thủy Đại cát cho Linh khí tụ.

Xưa rừng rậm , lộc trời ban nhiều cây hoa trái cho Tổ tiên hái lượm thời phá thạch khai sơn ,
Thuở lập Làng ,hoang sơ vắng điểm tựa cho Tiền nhân tránh dữ những hầu mong an bình cuộc sống.

Con tạo xoay vần thời gian mãi nối tiếp trôi
Thế thời đổi thay cuộc sống theo dòng chuyển vận .

Đêm đêm mỗi khi tối lửa tắt đèn bên nhau quần tụ.
Nhục vinh hung cát làng trên thôn đưới đấu cật chung lưng .
Giặc dã tràn qua con dân quên mình giữ đất .
Thiên tai ập xuống xóm ấp đoàn kết vượt lên .

Thảy nhà nhà, gìn giữ gia phong thuận hòa trên dưới, đùm bọc yêu thương xây hạnh phúc nối nối đời đời.

Bao dòng họ ,đồng tâm hiệp lực góp sức góp công ,xây dựng nền văn hiến Làng Dòng Phong Châu đất Tổ.

Ai cũng vậy ,một dòng chảy tồn tại đời người ,sinh-trưởng-lão-tử, đi trọn một kiếp người dương thế .
Thuở thiếu thời, lên núi Chùa chăn trâu cắt cỏ ,ong bướm nhởn nhơ, môi lũ trẻ tím ngắt sim-mua.
Đường ven núi sáng sáng tới trường một thời hoa đỏ
Nối chí Cha Ông lo sự học dưỡng đức thành Nhân.

Lớn lên:
Lớp lớp tuổi thanh xuân núi Chùa điểm hẹn giao duyên ,tỏ tình qua điệu hát Xoan hát Ghẹo .
Từng đôi từng lứa tỏ cơi trầu cánh phượng môi thắm, Cha Mẹ xới vun nên vợ nên chồng.
Lại sinh con đẻ cái lớp nọ cứ nối tiếp lớp kia…
Trở về già “Hai năm mươi” núi Chùa ấy nơi an nghỉ.

Mọi cuộc đời mọi kiếp người nhục vinh minh bĩ
Măng mọc tre già tiếp nối cho mãi trường sinh.

Ôi núi Chùa , từ khai thiên lập địa vẫn mãi uy linh.
Người tọa đó, vĩnh hằng điểm tựa cho Đất làng bền vững.
Cho cháu con gắng công xây dựng mãi sáng ngời “Văn hóa Làng Dòng”
Đặng điểm tô tươi đẹp non sông “Hồn sông núi” uy linh đất Tổ.

Uống nước nhớ nguồn,cây liền cùng cội. Trăm họ một nhà .
Dòng giống Tiên – Rồng , Lạc Việt Ngụ riêng trời Nam một cõi.

Con cháu Lạc-Hồng dù đi đâu ở đâu. Luôn nhớ tháng Ba mồng mười tụ về ngày giỗ Tổ.
Tổ quốc mình bắt nguồn chính từ nơi đó .Chín mươi chín quả đồi hình Voi phủ phục bái chầu.


Hè quí Tỵ
Langdg08- phụng thảo.